Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 13-10-2018] Nhiều năm qua, gần như ngày nào tôi cũng truy cập Minh Huệ Net. Các bài giao lưu trên Minh Huệ đã giúp tôi và con gái bước đi thật tốt trên con đường tu luyện của mình.

Con gái tôi cần có giấy xác nhận thực tập để hoàn thành chương trình đại học năm thứ ba của mình. Nhưng vì để tiết kiệm thời gian, nên cháu học thêm chút ít kiến thức chuyên môn, bởi vậy định tìm công ty của bạn chồng tôi để thực tập vài ngày mang tính tượng trưng để lấy một tờ giấy xác nhận thực tập. Đây đúng là hành vi lừa đảo, bởi lẽ thời gian thực tập theo yêu cầu cần lâu hơn. Nhưng mãi đến khi tôi đọc một bài viết trên Minh Huệ Net, tôi mới nhận ra làm như vậy là gian dối.

Trụ vững trước áp lực

Bài viết đó chia sẻ rằng bất quản người khác làm gì thì đó là việc của họ, nhưng người tu luyện thì không làm vậy được, vì làm vậy sẽ không phù hợp với tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn”. Làm một cái chứng nhận giả thì là việc làm bất Chân, bảo người khác làm điều xấu thì chính là hành vi bất Thiện.

Tôi cảm thấy may mắn vì đã đọc được bài viết này, nếu không, tôi sẽ không nhận thức ra điều tôi đang làm là sai.

Tối hôm đó con gái gọi điện bảo tôi rằng lớp trưởng vừa báo tin rằng thành tích học tập của con tôi đạt yêu cầu để nhận được học bổng, nhưng phần điểm “giáo dục đạo đức” lại không đủ.

Bạn lớp trưởng đó gợi ý rằng con gái tôi có thể nhờ dì cô ấy cấp cho một giấy chứng nhận thực tập từ cơ quan của dì cô ấy, trong đó nói rằng con gái tôi đã dọn dẹp vệ sinh miễn phí ở công ty đó là được, nó sẽ giúp con gái tôi đạt điểm giáo dục đạo đức cao. Mặc dù, con gái tôi chưa hề làm bất kỳ việc gì tại công ty của dì cô ấy, nhưng về sau có thể đến quét dọn vệ sinh ở công ty của dì cô ấy mỗi tuần một lần sau khi điểm số thay đổi. Tôi bảo con gái rằng như thế không phù hợp, làm vậy là gian lận.

Bạn lớp trưởng kia lại thúc giục con gái tôi bởi học bổng có thể được cấp cho một sinh viên ở lớp khác trừ phi con tôi có được giấy xác nhận đó. Hơn nữa, tất cả các sinh viên khác nhận được học bổng thì đều phải có một giấy xác nhận như vậy.

Tôi nhắn tin lại cho con gái, bảo rằng cháu đã quên mất khởi điểm là cần phải chính, và cháu sẽ không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu nhận được học bổng [bằng cách làm gian dối như vậy đâu].

Sư phụ giảng:

”Nhưng đệ tử Đại Pháp ấy, không chỉ không bị dẫn động theo, mà còn ngược dòng mà lên!” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Con gái tôi nhắn tin lại rằng cháu đã hiểu và sẽ làm điều đúng đắn thay vì làm điều sai trái. Dựa theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp, cháu đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Khi con gái tôi trở về nhà vào cuối tuần, tôi cho cháu đọc bài viết trên Minh Huệ đó, cháu càng hiểu rõ hơn.

Tôi cười bảo con gái: “Làm gian dối để có thể đạt được điểm giáo đục đạo đức cao, chẳng phải là rất châm biếm sao?”

Tối hôm đó con gái bảo tôi: “Mẹ ơi lớp trưởng gửi tin nhắn báo tin rằng con đã nhận được học bổng cao nhất. Bạn ấy nói với giáo viên của bọn con về cách con đối đãi với vấn đề này, và giáo viên quyết định cho con thêm 15 điểm (điểm tối đa) giáo dục đạo đức.”

Quả đúng như lời Sư phụ giảng:

”[…] cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/13/375698.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/9/173185.html

Đăng ngày 16-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share