Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-9-2018] Tôi đã rơi vào trạng thái chán nản trong khoảng thời gian dài sau khi được thả ra khỏi trại tạm giam. Tôi không thể tập trung khi học Pháp hay luyện công. Tôi cảm thấy tín tâm của mình vào Đại Pháp đã bị lung lay và tôi không có chính niệm. Tôi bị động tâm bởi mọi loại chấp trước chẳng hạn như danh, tiền và tình.

Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì người thường và gần như đã tự huỷ hoại bản thân vì sắc dục. Tuy nhiên vì tôi vẫn còn muốn tu luyện nên Sư phụ đã giúp tôi. Tôi dần thức tỉnh, nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tu bỏ những chấp trước và bắt đầu tu luyện lại.

Khi đã bắt đầu lấy lại được chính niệm và tín tâm vào Đại Pháp, bắt đầu hiểu được một số Pháp lý, thì một lần nữa tôi lại được trải nghiệm uy lực tuyệt vời của Đại Pháp. Mặc dù điều này kéo dài không lâu nhưng tôi biết Sư phụ đang khích lệ mình.

Tôi học Pháp, đả toạ và bắt đầu học thuộc Pháp. Tôi vô cùng tôn kính Sư phụ và Đại Pháp, từ đó nảy sinh tâm nguyện chân thành muốn tu luyện tinh tấn. Tôi rất cảm kích vì đã có cơ hội trở lại tu luyện. Tôi tin rằng không gì có thể lay chuyển được tâm của tôi và khiến tôi lười biếng trở lại. Tuy nhiên, tôi đã sai.

Can nhiễu và khảo nghiệm

Trạng thái tu luyện tinh tấn của tôi chỉ kéo dài được vài ngày. Thật không may, tôi lại bị cám dỗ bởi việc xem TV. Tôi biết rằng nó không tốt, và cố gắng nhắc nhở bản thân rằng tôi không nên xem, nhưng tôi không thể kiểm soát được dục vọng muốn xem TV của mình.

Nỗi ám ảnh đang gia tăng dần chiếm lĩnh tư tưởng của tôi. Thi thoảng tôi ngồi suốt đêm để xem TV. Có một đêm tôi đã ngồi xem mãi đến tận sáu giờ sáng. Đầu của tôi bắt đầu cảm thấy nặng và tôi bị chóng mặt. Tôi không có chính niệm, chứ chưa nói gì đến muốn luyện công, học Pháp hay phát chính niệm. Tôi bắt đầu bị nhức đầu và có vài ngày đầu của tôi đã bị đau đến mức tôi không thể đứng dậy nổi! Cuối cùng, tôi đã phải tắt TV và đi ngủ.

Tôi liên tục cầu xin Sư phụ giúp đỡ và hứa rằng sẽ ngừng xem TV nhưng tôi không thể giữ lời.

Tối hôm qua tôi đã ngồi xem TV trong vài giờ đồng hồ. Tôi tự hỏi mình có thể loại bỏ chấp trước này như thế nào, và cảm thấy rằng tôi cần được giúp. Tôi đã lên Minh Huệ để lục tìm các bài viết nói về việc xem TV, cẩn thận đọc và thấy rất hữu ích.

Có một học viên nói rằng khi hướng nội anh đã tìm ra được rất nhiều chấp trước đằng sau việc xem TV, chẳng hạn như cảm giác thỏa mãn, tâm tò mò, truy cầu thoải mái, tâm danh, hư vinh, dục vọng, tật đố, tranh đấu, hoan hỷ, sắc dục, oán hận và nhiều thứ khác nữa.

Tôi bắt đầu hướng nội xem liệu mình có những chấp trước đó không. Khi nghĩ đến các loại chương trình mà tôi đã xem, tôi nhận ra rằng mình cũng có những chấp trước đó. Mỗi chấp trước của tôi đều bị những chương trình mà tôi đang xem đụng chạm đến. Tôi cảm thấy mình đang chống lại sự bất công khi nhìn thấy người tốt bị ngược đãi. Tôi hy vọng những quan chức tham nhũng sẽ bị vạch trần, người xấu sẽ bị quả báo, các cặp đôi sẽ được ở bên nhau, v.v.. Những chương trình này chứa đầy danh, lợi, tình, văn hoá đấu tranh và hận thù của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi tôi tiếp tục theo dõi những chương trình này, chúng đã liên tục truyền tải những thông điệp này và tăng cường các chấp trước của tôi.

Bây giờ tôi đã hiểu được rằng xem TV có thể can nhiễu đến chính niệm của chúng ta, làm tăng thêm nhiều khó khăn và thử thách không cần thiết cho tu luyện của chúng ta.

Sau khi nhận ra những chấp trước của mình, tôi đã tự hỏi tại sao mình lại không thể vô tư tu luyện như một số học viên khác. Tôi nhận ra đó là do tôi vẫn còn những mong ước chưa được hoàn thành.

Nhận ra những chấp trước ẩn sâu của mình

Tôi có nhiều hy vọng và mơ ước trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi ước mình có thể trở nên giàu có, được đi du lịch, mặc quần áo đẹp, được ca ngợi và công nhận vì những thành tích của mình, ăn thật nhiều những món ngon mà tôi thích, và có một thân hình đẹp. Tôi muốn có được một người chồng yêu thương mình và một đứa con ngoan. Tôi khao khát một cuộc sống hoàn hảo.

Tuy nhiên, những mong ước đó đã trở thành các chấp trước mà tôi cần phải bỏ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng từ trong tâm, tôi đã không sẵn lòng từ bỏ những mong muốn đó. Thay vào đó, tôi lại hy vọng mình có thể thoả mãn được mọi ước muốn đó trước, sau đó mới tu luyện. Bây giờ thì tôi đã hiểu được tại sao mình không thể tập trung tu luyện.

Tại sao chúng ta lại không thể giữ tinh tấn trong quá trình tu luyện của mình? Mặc dù đã hiểu được điều này, nhưng tôi biết rằng mình cần phải đưa nhận thức của mình vào hành động, cần chân tu.

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/24/374750.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/4/173125.html

Đăng ngày 16-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share