Bài viết của học viên tại miền Bắc Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-10-2018] Mấy ngày gần đây, khi đọc xong một số bài viết của đồng tu về vấn đề tu khẩu, tôi cũng xin chia sẻ thể ngộ của mình một cách ngắn gọn.

1. Tâm hiếu kỳ, hiếu sự, thích nghe ngóng tin tức mới mẻ đều là tâm không tốt. Những chuyện nên biết thì sẽ được biết, do đó lúc nào cũng nên chú ý xem niệm xuất ra đầu tiên của bản thân có phải chính niệm không.

Chẳng hạn như mấy năm trước, câu chuyện đồng tu Cao Dung Dung ở Thẩm Dương được giải cứu khỏi tù, rất nhiều đồng tu thường xuyên cập nhật tin tức, trong đó có cả tôi. Khi đồng tu Cao Dung Dung một lần nữa bị bắt giữ phi pháp vào tù, tôi đang trò chuyện với một người bạn. Người bạn đó nói rằng, ở Thẩm Dương có một người phụ nữ tu luyện Pháp Luân Công, tên là Cao Dung Dung, vừa mới bị bắt. Lúc đó tôi hỏi han vài câu, rồi liền gọi điện thoại cho đồng tu để xác thực tin tức này, nếu như tin tức là đúng, thì cần nhanh chóng báo cáo lên Minh Huệ Het. Lúc đó tôi thậm chí còn chưa biết vào mạng Minh Huệ Net. Sau này đã chứng thực được thông tin đó là chính xác. Nhưng đây cũng xem như là một cơ hội ngẫu nhiên mà biết được sự việc này, cũng là tại một địa phương khác biết được ở Thẩm Dương xảy ra chuyện.

2. Tôi sống ở miền Bắc, sau sự kiện 20 tháng 7 năm 1999, mọi người tự phát bước ra giảng chân tướng và làm các việc để cứu người. Khi đó mọi người đang đẩy mạnh việc sử dụng tiền để truyền chân tướng, thường viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên tiền. Sau đó, một lượng lớn tiền ghi chân tướng được sử dụng. Tôi có một người bạn là người thường rất hay đổi tiền lẻ nên tôi đã tìm đến anh ấy đổi tiền, ban đầu chỉ đổi vài nghìn tệ, sau đó là vài chục nghìn tệ, càng về sau số tiền lẻ đổi càng lớn, lượng tiền đó đều gửi đến cho đồng tu ở điểm làm tư liệu. Lúc đó tôi đã nhắc đồng tu nhiều lần rằng không được hỏi đổi ở đâu và ai đổi cho.

Sau đó đồng tu gặp chuyện bị bắt phi pháp. Sau một khoảng thời gian, lại một đồng tu thấy tôi liền hỏi tôi nhờ tôi đổi tiền. Tôi chợt giật mình. Hỏi ra mới biết, người ở điểm làm tài liệu ai cũng biết tôi có thể đổi tiền lẻ. Điều này khiến tôi nhớ đến sự kiện, có một lần đổi tiền đã nghe thấy tiếng còi báo động từ một chiếc xe lạ. Do đó, sau này cũng chỉ đổi tiền thêm được vài lần nữa rồi phải dừng lại. Tôi biết điểm đổi tiền này chính là Sư phụ đã cấp cho cơ hội để chứng thực Pháp, nhưng do đồng tu không tu khẩu, nên buộc phải dừng lại.

Tôi không có ý oán trách đồng tu, nhưng chỉ vì đồng tu không tu khẩu, vì an toàn mà đã phải dừng lại cơ hội chứng thực Pháp này. Đây vốn là một hạng mục để chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh có sức mạnh, số tiền lẻ đổi được có thể đến tay trên 5 triệu người trong thành phố. Có thể nói, điểm đổi tiền đó cần bao nhiêu tiền lẻ liền có bấy nhiêu, chỉ e không có sức đổi. Đau lòng nhưng không trách đồng tu, chỉ mong đồng tu biết được tầm quan trọng của tu khẩu. Sư phụ trong Pháp đã từng giảng, trước kia hòa thượng trong chùa còn giảng “thân, khẩu, ý” mà.

Trên đây có điều gì không phải, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/1/375152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/6/173155.html

Đăng ngày 16-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share