Bài viết của một học viên tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2018] Tôi là một Quan chức Chính phủ 63 tuổi đã nghỉ hưu. Tôi yêu các môn thể thao vận động và đã học các môn khí công khác nhau nhưng không mấy thành công trước khi tôi 40 tuổi. Tất cả cũng sẽ chẳng có nghĩa lý gì và tôi vẫn sẽ sống trong rối bời nếu không có Sư phụ Lý và Đại Pháp.

Tháng 10 năm 1997, tôi nhìn thấy mọi người luyện công tập thể ở Quảng trường Trung tâm. Tôi đọc các bảng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và thực sự hứng thú. Đó là khi tôi bắt đầu hành trình trở về với chân ngã và gia viên thực sự của mình. Ba từ Chân – Thiện – Nhẫn đánh thức những ký ức xa xôi đã mai một trong tôi. Tôi bắt đầu sống chiểu theo pháp lý này.

Tôi nhanh chóng tham gia luyện công buổi sáng ở Quảng trường Trung tâm hằng ngày. Năm 1998, chồng tôi đi cùng tôi tới một buổi tập nhóm lớn ở một quận khác. Chứng kiến hàng nghìn học viên thuộc mọi giai tầng, mọi lứa tuổi đang cùng luyện công lặng lẽ và tuyệt đẹp trong bầu không khí tường hòa, tôi đã có một cảm nhận thiêng liêng tuyệt vời. Với nhiều người tu luyện Đại Pháp như vậy, ước thúc bản thân theo một tiêu chuẩn đạo đức cao, đó thực sự là một vùng tịnh thổ.

Trung thực trong tình huống liên quan đến tiền

Một ngày, hơn 200 người chúng tôi tụ họp ở nhà của một đồng tu để nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ. Giờ ăn trưa, chủ của nhà hàng phục vụ bữa trưa cho chúng tôi bận rộn tự mình đưa suất ăn đến cho chúng tôi và chỉ đặt một cái giỏ nhỏ trên bàn để thu tiền. Ông ấy nói: “Tất cả mọi người đều là người tốt. Tôi tin các vị, và tôi biết tôi sẽ không bị thiếu một xu.”

Một chiều đặc biệt nóng bức năm 1998, tôi tới Quảng trường Trung tâm để luyện công. Một ông lão đang bán kem và nước đóng chai gần đó. Ông ấy nói với chúng tôi: “Hôm nay trời nóng quá. Nếu ai trong các vị muốn uống nước mà không mang theo tiền, xin cứ lấy một chai và trả tiền cho tôi khi các vị mang tiền theo. Bất kỳ ai trong số các vị cũng sẽ trả lại tiền cho người bị mất không chút do dự, do vậy tôi biết các vị sẽ trả tiền cho tôi.”

20 năm trước, tôi đã từng hỗ trợ Quỹ tín dụng nơi tôi làm việc. Một ngày nọ, cô Lin đến gửi 1000 Nhân dân tệ. Khi cô ấy phát hiện ra rằng tôi đã ghi có nhầm cho tài khoản của cô ấy 2.000 Nhân dân tệ, cô ấy đã thông báo ngay cho tôi để tôi có thể sửa lại. Tôi rất biết ơn vì sự trung thực của cô ấy. Cô ấy nói với tôi: “Không có gì. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Thật đáng tiếc là tôi đã không ghi lại thông tin liên lạc của cô ấy vào thời điểm đó để liên lạc sau này, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy đã chia sẻ những lợi ích của Đại Pháp với nhiều người trong cuộc đời mình.

“Người tốt như anh chị thật hiếm thấy”

Chồng tôi đã chứng kiến tôi khỏe mạnh và không dùng đến một viên thuốc nào hoặc đi khám bác sỹ từ khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi đã nói với ông ấy về các pháp lý, chẳng hạn như tại sao mọi người có bệnh và quy luật nhân quả. Bởi vì tôi tinh tấn hành xử chiểu theo Đại Pháp, chồng tôi cũng bắt đầu quan tâm đến người khác.

Khoảng vào dịp năm mới 2013, ông ấy đang vội vã đi làm thì tình cờ bắt gặp một chiếc ví ở lối vào khu dân cư của chúng tôi. Trong đó có 1.600 Nhân dân tệ tiền mặt, một cái Thẻ ngân hàng, và một Chứng minh thư, cùng nhiều thứ khác. Suy nghĩ đầu tiên của ông ấy là: “Vợ mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn nghĩ cho người khác trước trong mọi hoàn cảnh.” Ông ấy đã nộp ví vào phòng bảo vệ của Khu chung cư và sau đó gọi điện nói cho tôi biết về việc này. Tôi khen ngợi ông, nói rằng ông đã thực sự tự mình chiểu theo các pháp lý của Đại Pháp. Đó là một bằng chứng sống động về việc một người tu luyện, cả gia đình đều hưởng lợi.

Chủ nhân chiếc ví sau đó đã tới cảm ơn chúng tôi cùng với vị hôn phu của mình. Tôi nhân cơ hội này để nói với họ về Đại Pháp và những lời dạy của Sư phụ. Khi ra về, họ nói: “Những người tốt như anh chị thật hiếm thấy thời nay.”

Tôi có được thể ngộ trong hơn 20 năm tu luyện rằng Đại Pháp là hy vọng duy nhất của chúng ta. Đó cũng là lý do mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ có thể hủy hoại Đại Pháp và các học viên. Tôi hy vọng những ai có duyên đều sẽ gặp được Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/15/375806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/7/173163.html

Đăng ngày 15-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share