Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2018] Năm 2006, học viên Pháp Luân Công 70 tuổi, bà Chung Lập Phân đến từ thành phố Thường Thư, tỉnh Giang Tô đã bị kết án 10 năm tù. Bà bị giam giữ tại phòng giam số 3 của Nhà tù Nữ Nam Thông, tại đây bà bị bắt uống thuốc tâm thần.

Khi bà được thả về nhà một vài ngày sau đó, bà như biến thành một người khác. Đôi mắt thì đờ đẫn, bà đứng yên, và đôi lúc bà nhìn chằm chằm vào người khác với đôi mắt quắc sáng. Bà làm việc lặng lẽ và đôi lúc không ngẩng đầu lên. Dường như bà có biểu hiện của người vô thức.

Sau này, một tù nhân cho biết bà Chung đã bị các nhân viên nhà tù ép uống thuốc. Họ bỏ thuốc tâm thần không rõ nguồn gốc vào bát cơm của bà.

Trong khoảng thời gian hai năm, trước khi người tù nhân này được thả ra khỏi nhà tù, cô đã chứng kiến Cung Vĩnh Huy, tù nhân chịu trách nhiệm chia thức ăn cho những tù nhân khác, đã bỏ thuốc vào thức ăn của bà Chung. Cô nói rằng Cung nhận được một túi thuốc nhỏ từ một cai ngục và bỏ vào thức ăn của bà Chung mỗi ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/29/376381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/11/173210.html

Đăng ngày 15-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share