Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2018] Ít nhất 17 cư dân ở thành phố Đại Khánh đã bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2018 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Nhiều học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc đã bị bắt giữ, tra tấn, hay thậm chí bị giết lấy nội tạng từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp pháp môn này từ tháng 7 năm 1999.

Theo nguồn tin nội bộ, công an Hắc Long Giang đã thu thập thông tin của hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công bằng cách theo dõi điện thoại di động hoặc sự liên lạc và trao đổi thông tin của họ trên mạng xã hội.

Phùng Hải Ba, trưởng Đội An ninh Nội địa Đại Khánh, đã ra lệnh cho công an địa phương bắt giữ 17 học viên có tên trong danh sách. Hầu hết học viên bị bắt giữ vào buổi sáng trước khi họ đi làm. Bốn học viên, gồm một cặp vợ chồng, đã bị lục soát nhà và bị tịch thu các máy tính và sách Pháp Luân Công.

17 học viên bị bắt giữ là: Diêm Ngọc Trân, Đái Ích, Mạnh Phồn Vinh, Cù Diên Lai, Vương Cúc Diễm, Triệu Văn Nghiễm, Trịnh Hồng Quân, Đỗ Nghiệp Thành, Lữ Quan Như, Đường Tăng Hiệp, Bạch Ngọc Phúc, Trương Lập Tân, Kim Miếu Khánh, Kim Uy, Lưu Phúc Lâm, Trần Lệ Bình, và một học viên họ Đô.

Chồng bà Mạnh Phồn Vinh, người không tập Pháp Luân Công, cũng bị bắt và giam giữ tại đồn công an nhiều giờ trước khi được thả ra.

Bà Trịnh Hồng Quân bị phát bệnh tim trong khi bị bắt giữ và được đưa đến một bệnh viện.

Công an cố bắt giữ bà Triệu Tú Anh, nhưng bà đã thoát được do bà không có ở nơi làm việc khi họ đến tìm bắt bà.

Tình tiết cụ thể hơn về các vụ bắt giữ đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/10/376950.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/11/173212.html

Đăng ngày 14-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share