Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-11-2018] Ông Đặng Thành Liên, học viên Pháp Luân Công ở Thượng Hải, đã bị các cảnh sát ở Phòng Công an Quận Mẫn Hành và Đồn Công an Hồng Kiều bắt giữ. Người nhà ông đã kêu gọi người dân trong thôn hỗ trợ bằng cách ký vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho ông. Mọi người đều đã ký vào đơn này.

4a5117b3383a2fc19173d3c54a71315b.jpg

Chữ ký và dấu điểm chỉ của dân làng trong đơn thỉnh nguyện

Cảnh sát không hề xuất trình bất cứ thẻ ID hay lệnh bắt khi bắt ông Đặng vào ngày 23 tháng 3 năm 2018. Họ còn tịch thu tài sản cá nhân và đưa ông tới đồn công an, ông bị thẩm vấn cả ngày ở đó mà không được ăn uống gì.

Sau đó, cảnh sát đưa ông tới trại tạm giam, ở đó ông bị còng tay và cùm chân. Ông Đặng đã tuyệt thực để phản đối việc bị bắt và bị ngược đãi.

Ngày 30 tháng 3, ông bị đưa đến Bệnh viện Nhà tù Thượng Hải. Ông bị trói trên “giường chết” trong 11 ngày liền.

Lệnh bắt ông Đặng được phê chuẩn vào ngày 27 tháng 4 và hồ sơ của ông được gửi tới toà án để thụ lý.

Trong tháng 6, một lính canh và một người hỗ trợ đã đẩy ông Đặng xuống đất rồi cạo trọc đầu ông để hạ nhục ông. Ông còn bị còng tay và cùm chân trong 15 ngày.

Khi ông Đặng tuyệt thực vào lần tiếp theo, lúc đi tiểu ông vô tình bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Nhưng trại tạm giam vẫn trói ông trên giường trong một tháng.

Ông lại bị đưa đến Bệnh viện Thượng Hải vào ngày 3 tháng 7 và bị trói trên giường chết ttrong 17 ngày. Ông bị bức thực thông qua một ống dẫn cắm từ mũi xuôi xuống dạ dày. Ông còn bị mưng mủ các vết loét ở lưng do nằm trên giường trong thời gian kéo dài.

Ngày 3 tháng 9 năm 2018, ông Đặng nói với các viên chức của trại tạm giam rằng ông quá yếu để làm nhiệm vụ bảo vệ vào các buổi tối. Vì điều này mà ông bị trừng phạt và bị biệt giam. Ông tiếp tục tuỵệt thực và bị giam trong phòng biệt giam từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9.

Ông Đặng sinh ra ở huyện Kỳ Xuân, tỉnh Hồ Bắc vào năm 1971. Ông đến Thượng Hải và điều hành một công ty khá thành công tại đó. Ông giúp đỡ mọi người ở quê bằng cách góp tiền để xây dựng đường xá, và ông thường xuyên trợ cấp cho các gia đình nghèo. Mọi người dân trong thôn đều muốn giúp đỡ khi họ nghe nói rằng ông đã bị bắt giam phi pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/3/376600.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/10/173198.html

Đăng ngày 14-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share