Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 08-10-2018] Với những thiếu sót của các học viên khác, tôi luôn có thể nhìn thấy và tìm ra được nguyên nhân cốt lõi của vấn đề. Sau đó, tại nhóm học Pháp, tôi sẽ chia sẻ về các chấp trước đó của họ. Khi các học viên nhận ra những gì tôi chỉ ra cho họ là dựa trên Pháp, thì họ đều vui vẻ tiếp thu ý kiến của tôi. Thậm chí vài lần họ còn khen ngợi và nói rằng tôi đã học Pháp tốt.

Tôi đã quên rằng hết thảy đều cần phải hướng nội tìm. Hơn nữa, tâm hoan hỷ và tâm hiển thị của tôi ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi cũng nảy sinh cảm giác mình cao hơn người khác. Lúc đó, tôi không nhận ra bản thân đã mắc bẫy của cựu thế lực, khiến tôi ngày càng phóng đại những nhân tâm đó lên. Hiện tại nghĩ lại biểu hiện của bản thân trong những năm đó, thấy rằng mình chẳng khác gì vai hề.

Năm 2016, thông qua một số việc làm của đồng tu, tôi bắt đầu nhận ra hành xử của bản thân có gì đó không đúng. Suy ngẫm lại, tôi thấy mình đang chiếm dụng nhiều thời gian tại các nhóm học Pháp, đã không giúp đỡ các học viên mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến họ. Sau khi nhận ra điều này, tôi đã ngưng học Pháp tại hai nhóm, nhưng vẫn tham gia cùng nhóm thứ ba. Tuy nhiên, vấn đề của tôi vẫn không ngừng bộc phát. Sau khi học Pháp, các học viên dành thì giờ để chia sẻ và tôi luôn chiếm thế thượng phong, một mình độc thoại cho đến khi buổi học Pháp kết thúc, đồng tu đều trở thành thính giả.

Hết thảy những điều tôi chia sẻ đều là chĩa vào các học viên khác và cách mà họ đã hành xử không dựa trên Pháp, chẳng hạn như tôi kiểm tra cách họ bọc các sách Đại Pháp và loại giấy mà họ sử dụng có đủ chất lượng hay không; đề nghị họ luyện công trước gương để kiểm tra các động tác hoặc họ có giữ cho lòng bàn tay thẳng đứng khi phát chính niệm hay không; hoặc kiểm tra liệu họ vẫn còn giữ bất kỳ sách hay tranh ảnh nào có liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay không, v.v.

Một lần khác tại nhóm học Pháp, một học viên lớn tuổi đã hành xử không phù hợp. Mặc dù tất cả các học viên khác đều nhìn thấy những gì bà ấy làm, nhưng chỉ có mình tôi nêu ra. Bà ấy không nói được lời nào, cảm giác ngượng ngùng, nhưng liền ngay trước mặt mọi người quy chính lại hành vi đó của mình.

Sau đó tôi nhận ra, mặc dù những gì tôi nói là không sai, xuất phát điểm cũng đúng. Biểu hiện ra là nhắc nhở đồng tu kính Sư kính Pháp, nhưng trong đó lại có chút thành phần khoe khoang bản thân, muốn mọi người thấy tôi ngộ tính cao, học Pháp tốt, ẩn chứa trong những lời nói đó là tâm hiển thị, đề cao bản thân. Kiểu đề cao bản thân, thổi phồng bản thân, tu bề mặt, không phải thực chất tu bản thân này về sau còn khuếch trương hơn nữa, sinh ra tâm xem thường đồng tu, thấy ai cũng không thuận mắt.

Một hôm tôi được mời đến một nhóm học Pháp khác để chia sẻ thể ngộ của bản thân, và lần này tôi cũng lại hành xử như vậy. Tôi không chút khách khí, đem một chút Pháp lý mà bản thân ngộ được, thao thao bất tuyệt mà nói trong gần ba giờ đồng hồ, chiếm dụng hết quỹ thời gian mà họ dành để học Pháp.

Các học viên vốn đã lên kế hoạch sẽ đi giảng chân tướng cứu chúng sinh vào ngày hôm sau, và tôi đã làm trễ nải việc học Pháp của họ. Cựu thế lực đã dùi vào sơ hở này. Một học viên đã bị vài người báo với chính quyền và bị bắt giữ. Sau đó cô ấy bị kết án phi pháp và bị bỏ tù. Ngay cả bây giờ tôi vẫn cảm thấy vô cùng ân hận, cho rằng bản thân phải có trách nhiệm đối với việc cô ấy bị bắt giữ.

Tôi nhận ra tôi đã hướng ngoại cầu thay vì hướng nội tìm và dùng Pháp để đo lường các học viên khác thay vì đối chiếu bản thân với Pháp. Tôi quyết tâm tu khứ những nhân tâm này.

Từ đầu năm nay, tôi bắt đầu dụng tâm học Pháp và hướng nội tìm. Tôi lần lượt đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ, đặc biệt là các bài giảng gần đây, tôi đọc đi đọc lại hơn chục lần. Tôi nghiêm túc suy xét, đối chiếu với lời giảng Pháp của Sư phụ, tìm vấn đề của bản thân.

Cuối cùng tôi nhận ra rằng bản thân tôi giống như cái đèn pin, chiếu sáng vào người khác, hướng ra phía ngoài mà nhìn, ‘tu’ đồng tu chứ không đối chiếu Pháp lý mà tìm trong bản thân, không tu tự kỷ, đi soi vấn đề của đồng tu. Không có làm được hướng nội vô điều kiện. Khi tiếp xúc với đồng tu, tôi thường thấy rằng biểu hiện này biểu hiện kia của đồng tu là không phù hợp, đem cái sở đoản của đồng tu so sánh với sở trường của mình, đi sang ma đạo mà không tự biết. Tôi là quên hết cả, không biết trời cao đất rộng tự cao tự đại, đã quá nguy hiểm rồi.

Thật may là những bài giảng Pháp của Sư phụ đã thức tỉnh tôi và cuối cùng tôi đã có thể học được cách tu bản thân. Tôi cũng ngộ được rằng mỗi từng học viên đều có Sư phụ quản, không cần tôi phải đến khoa chân múa tay mà giáo huấn đồng tu, can nhiễu quá trình tu luyện của đồng tu.

Sư phụ giảng:

“Tôi thường nói với mọi người một tình huống như thế này, chính là khi hai người phát sinh mâu thuẫn, đôi bên tự tìm nguyên nhân xem: Chỗ tôi có vấn đề gì? Bản thân hãy thử tìm xem bản thân mình có vấn đề gì. Nếu người thứ ba nhìn thấy mâu thuẫn giữa hai người họ, thì tôi nói rằng người thứ ba cũng đều không phải là ngẫu nhiên để chư vị nhìn thấy, ngay cả chư vị cũng cần phải nghĩ xem: Vì sao để tôi nhìn thấy mâu thuẫn giữa họ? Có phải bản thân tôi còn có chỗ thiếu sót không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

Nếu tất cả chúng ta đều có thể tu luyện bản thân thật tốt và có thể hướng nội vô điều kiện khi gặp mâu thuẫn, không chỉ trích người khác, thì chúng ta chính là đang ở trong Pháp.

Hiện tại tôi nhận ra rằng, dù bản thân đã tu luyện được 20 năm, nhưng căn bản là tôi đã không biết thế nào là chân tu. Đối với Pháp lý hướng nội tìm của Sư phụ, chỉ cuộc hạn ở nhận thức cảm tính, không có từ lý tính mà nhận thức được nội hàm của Pháp lý.

Tôi thật tâm vô cùng cảm ơn các đồng tu, những người đã cùng tôi đi qua hơn một thập kỷ mưa gió. Trên con đường tu luyện sau này, tôi sẽ không ngửa mặt “tu” đồng tu nữa, mà chân chính làm được việc cúi đầu tu bản thân.

Tôi nhất định sẽ để cái tâm không an tĩnh kia của bản thân ổn định lại! Tĩnh tâm học Pháp, luôn vô điều kiện hướng nội tìm, trân quý những cơ hội tu luyện quý báu phía trước.

Trên đây là một chút thể hội của bản thân trong tu luyện trong thời gian gần đây, mong đồng tu từ bi chỉ ra những gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/8/375524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/1/173086.html

Đăng ngày 13-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share