Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-9-2018] Tôi thường đạp xe tới các vùng nông thôn để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho mọi người. Tôi cảm nhận được sự chỉ dẫn và bảo hộ của Sư phụ trong suốt những hành trình của mình.

Những trải nghiệm của tôi có thể được tóm tắt trong một vài từ, đó là: Thực sự cứu người chính là Sư phụ. Chúng ta chỉ là những sứ giả khi chúng ta xuất tâm làm việc đó. Tôi muốn chia sẻ chi tiết về ba trải nghiệm vô cùng đáng nhớ của mình.

Sinh mệnh minh bạch chân tướng đều rất đáng ngưỡng mộ

Mùa thu năm ngoái, tôi đạp xe tới một ngôi làng làm nông nghiệp cách chỗ tôi khoảng 80km để giảng chân tướng và khuyên người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó. Lúc đầu, mọi việc không diễn ra suôn xẻ. Người dân trong làng rất khó khăn và gây nhiều trở ngại. Họ lăng mạ tôi và đe doạ sẽ đánh tôi. Tôi cảm thấy chán nản và thất vọng.

Khi rời đi, tôi nhìn thấy hai người đàn ông trung niên ở phía trước tôi đang cãi nhau. Tôi tiến lại gần họ và vui vẻ nói: “Làm ơn đừng cãi nhau nữa! Các bạn không nhận ra rằng chính duyên phận đã mang hai người đến với nhau sao!”

Một người quay sang phía tôi và nói: “Anh là một người tốt!”

Tôi nhớ ra mình đã giúp anh ấy thoái ĐCSTQ một thời gian trước. Anh ấy quay sang phía người đàn ông kia và nói: “Anh bạn này là người rất tốt. Tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt. Vì anh ấy, tôi sẽ không tranh cãi với anh nữa.”

Anh nhấn mạnh rằng anh tin tưởng vào Đại Pháp và sẵn lòng làm bất kể điều gì cho Đại Pháp. Những lời của anh khiến tôi vô cùng xúc động và tôi đã rơi lệ.

Sư phụ đã dùng sự việc này để nhắc nhở tôi rằng tất cả những nỗ lực cứu người của chúng ta là không vô ích. Sư phụ cũng cho tôi thấy việc con người thực sự nhận thức được chân tướng và được cứu quan trọng như thế nào.

Người đàn ông thân thiện này cũng giúp tôi thuyết phục người kia thoái ĐCSTQ. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ một mình, Sư phụ từ bi luôn ở gần bên tôi, giúp tôi vượt qua những tình huống khó khăn.

Tự tin của tôi tăng lên ngay lập tức và tôi không còn cảm thấy chán nản nữa. Cuối cùng tôi đã thành công khi ngày hôm ấy đã giúp được hơn 60 người thoái Đảng.

Sư phụ đưa chúng sinh đến với chúng ta

Mùa hè năm ngoái, tôi đã tới một thành phố khác để giảng chân tướng. Khi đi xe đạp, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồng phục màu đỏ đứng trên cánh đồng ngô. Ông ấy mỉm cười như thể đang mong chờ tôi.

Tôi nhanh chóng đạp xe về phía ông, và sau đó ông khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Ông nói: “Tôi biết tại sao hôm nay anh ở đây. Anh tới để giúp tôi thoái ĐCSTQ.”

Khi tôi hỏi làm sao mà ông biết, ông trả lời: “Một vài ngày trước, tôi tình cờ thấy một cuốn sách nhỏ về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời, và tôi đã đọc đi đọc lại. Hai ngày trước, khi tôi đang kéo những chiếc ống lớn thì dây thừng bị lỏng ra và tất cả trọng tải đó đè lên người tôi. Mọi người đã dùng đến cần cẩu để nhấc một trọng lượng lớn như thế ra. Ai cũng nghĩ rằng tôi chắc chắn bị nghiền nát. Nhưng tôi đã đứng dậy và bước một vài bước – Tôi hoàn toàn không hề hấn gì! Đó là điều thật kỳ diệu! Những gì xảy ra chính xác như trong cuốn sách đã nói! Chính là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi. Tôi vô cùng biết ơn. Trước đó tôi là một đảng viên, và tôi biết mình phải thoái Đảng. Tôi không muốn là một phần của thứ thối nát đó. Nhưng tôi có thể đến đâu để thoái Đảng? Khi tôi nghĩ như vậy, một giọng nói rất to và rõ ràng vang lên từ hư không ‘Đừng lo lắng, người ấy sẽ sớm đến đây.’ Tôi nhìn xung quanh và khi không thấy có ai trong tầm mắt, tôi đã quyết định đi tới đây để tìm kiếm, và tôi đã gặp anh.”

Tôi đã vô cùng xúc động trước sự từ bi vô hạn của Sư phụ. Tôi cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp chảy trong thân thể mình. Tôi chân thành nói với ông: “Đúng vậy, chính Sư phụ của tôi đã đưa tôi đến đây để giúp ông thoái Đảng.” Ông ấy hạnh phúc nói: “Vâng, xin hãy giúp tôi thoái Đảng.”

Thêm nhiều người đang thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Thuận theo tiến trình Chính Pháp, càng có nhiều người nhận thức được chân tướng và đưa ra lựa chọn đúng đắn cho bản thân họ.

Tháng Ba năm nay, tôi đã tới một nơi làm việc và gặp một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Tôi bắt chuyện và nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp. Ông tiếp nhận những lời tôi nói và chia sẻ rằng cha ông từng là bí thư xã và ông cũng là một Đảng viên, nhưng ông biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tốt. Ông đã nhìn thấu sự tàn ác của ĐCSTQ và tin rằng tất cả mọi người nên thoái xuất khỏi nó. Ông tìm cho mình một bí danh và nhờ tôi giúp ông thoái Đảng. Ông cũng muốn tôi ghi tên vợ của ông vào danh sách những người thoái Đảng, vì bà cũng từng gia nhập Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi nói với ông rằng tôi sẽ làm việc đó nếu nhận được sự đồng ý của vợ ông.

Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện ý nghĩa trên hành trình của mình. Tôi viết ra để nhắc nhở tất cả các học viên về tính cấp bách của việc thực hiện sứ mệnh của chúng ta. Sư phụ đang rất nóng lòng và chờ đợi chúng ta hoàn thành thệ nguyện của mình, do đó chúng ta không được buông lơi!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/9/16/373901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/27/173012.html

Đăng ngày 13-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share