Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 09-10-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp thuộc thế hệ 9X. Tôi bắt đầu tu luyện năm 2013. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình và kinh nghiệm buông bỏ chấp trước trong tu luyện.

Gặp được Pháp Luân Đại Pháp

Lớn lên tại Trung Quốc, tôi bị truyền bá ý thức hệ tư tưởng vô Thần và không tin vào Thần Phật. Nhưng tôi cũng có nhiều câu hỏi khi tôi lớn lên, chẳng hạn như “Tôi là ai? Chúng ta từ đâu tới? Chúng ta sẽ đi về đâu?” Tôi đã tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi loại này nhưng không thể tìm thấy câu trả lời nào thỏa mãn được trí tò mò của tôi.

Cuối cùng, sự tò mò của tôi đã đưa tôi tới một phần mềm cần thiết để đột phá phong tỏa Internet. Trong quá trình đó tôi đã vô cùng may mắn tìm thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi chỉ mất vài ngày để đọc xong cuốn sách lần đầu tiên. Sau lần đọc đầu tiên, nhiều câu hỏi của tôi và những băn khoăn về thần đã được giải đáp và tôi hiểu ra nhiều điều về cuộc sống, về các vị Thần Phật. Tôi rất vui mừng học được những điều dạy trong cuốn sách và tôi muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Cơ thể tôi được tịnh hóa

Một ngày nọ, bỗng nhiên, tôi nôn ra hết những gì mà tôi đã ăn. Không còn lại gì cả. Nhưng ngày hôm sau tôi hoàn toàn bình phục. Tôi biết cơ thể mình đang được tịnh hóa và nghiệp của tôi đã được tiêu trừ.

Một lần khác, đầu tôi nóng như thể tôi bị sốt. Tôi ngủ trong khi nghe bài giảng Pháp. Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã hoàn toàn khỏe khoắn.

Một lần khác, tôi bị đau họng và bị khản tiếng. Gia đình tôi muốn tôi uống thuốc, nhưng tôi từ chối vì tôi biết rằng cơ thể mình lại đang được tịnh hóa. Một vài ngày sau, các triệu chứng đã biến mất.

Đại Pháp có thể mang lại lợi ích cho bất kỳ ai

Mặc dù mẹ tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường khích lệ bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Một tối khi bà bị cảm lạnh, bà nhớ tới lời khuyên của tôi, do vậy bà quyết định thử nhẩm. Bà đã ngạc nhiên khi các triệu chứng cảm lạnh của bà biến mất ngay trong đêm đó. Trải nghiệm của mẹ tôi đã tăng cường tín tâm của tôi vào tu luyện Đại Pháp.

Các chấp trước và khổ nạn

Với việc học Pháp liên tục, tôi nhanh chóng nhận ra rằng tôi nên nói với nhiều người hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Để khích lệ mọi người tự mình tìm hiểu chân tướng, tôi đã phát những bản phần mềm đột phá phong tỏa Internet. Sau khi mọi người có được hiểu biết tốt hơn và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt, một số người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐSCTQ) và các tổ chức liên đới của nó, còn một số người thậm chí bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Tuy nhiên, sau khi thấy những kết quả tích cực, tôi đã có tâm hoan hỉ và trở nên chỉ quan tâm đến bản thân và ít nghĩ cho người khác trong giao tiếp. Một ngày, cảnh sát gõ cửa nhà chúng tôi. Khi một nhân viên cảnh sát hỏi tôi có phải là một học viên không, tôi trở nên bối rối trong tâm.

Họ đưa tôi tới đồn cảnh sát và tra hỏi tôi, bắt tôi điền vào một mẫu đơn, nhưng tôi đã không nói bất kỳ điều gì chống lại Đại Pháp.

Họ đưa tôi tới một trại tạm giam. Khi tôi giảng chân tướng cho những người bị giam giữ ở đó, tôi thấy rằng so với hầu hết mọi người, nhiều người trong số họ đã có hiểu biết tốt hơn về những việc làm sai trái của ĐCSTQ.

Tôi nói chuyện với những người bị giam giữ về Pháp Luân Đại Pháp bất cứ khi nào tôi có cơ hội. Một số người hiểu chân tướng và thoái ĐCSTQ. Chưa đầy một tháng sau, tôi được thả. Nhưng do tôi thiếu chính niệm, tôi đã đồng ý được bảo lãnh tại ngoại.

Hướng nội

Sau khi tôi được thả, tôi đã hướng nội sâu. Tôi dần dần hiểu được rằng tôi vướng vào khổ nạn bởi vì thể ngộ của tôi về Pháp không đề cao tương ứng. Tôi đã lơ là việc tìm kiếm những chấp trước ẩn giấu của bản thân mà thay vào đó là truy cầu lên tầng thứ cao hơn. Nhưng hành xử của tôi không đạt đến tiêu chuẩn cao. Tôi nhận ra rằng tôi có chấp trước mạnh mẽ vào việc đối đãi Đại Pháp như là một nghề nghiệp. Trong một nỗ lực để tạo ấn tượng, tôi đã có những phát biểu nghe phức tạp nhưng trên thực tế lại là nhằm để cố gắng che đậy hiểu biết nông cạn của tôi. Mặc dù tâm tôi đặt vào tu luyện nhưng tôi đã không thực sự tu luyện tâm tính.

Từ đầu tôi vốn suy nghĩ rằng mình sẽ luôn luôn được an toàn miễn là mình tu luyện. Tuy nhiên, không tu tâm tính, tôi không thực sự đề cao bản thân. Vậy làm sao tôi có thể được xem là một người chân tu và được Sư phụ Lý (người sáng lập pháp môn) bảo hộ đây?

Sư phụ đã giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được.”(Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ Nhất)

Trong một thời gian tôi không thể hiểu được câu này. Nhưng sau đó tôi đã hiểu rằng không có Sư phụ Lý, thì không thể tu thành. Chỉ Ngài mới có thể tịnh hóa thân thể cho chúng ta và cài những thứ cần thiết để bảo vệ chúng ta trong tu luyện. Khi tôi cuối cùng ngộ được điều này, tôi đã thấy nhận thức của mình trước đây có phần kiêu ngạo.

Tôi cũng thấy mình có tâm tự mãn. Tôi có thói quen nói không ngừng khi chia sẻ với các đồng tu. Tôi không thể dừng thậm chí cả khi có người đề nghị tôi dừng lại và tôi cảm thấy không thoải mái khi những người khác chỉ ra điều này. Tôi sẽ tranh luận với họ hoặc cố gắng thay đổi chủ đề khi ý kiến của mình không được tán thành. Đó là cố gắng tránh đối mặt với các vấn đề của bản thân. Tất cả những việc này thể hiện tâm tự mãn và cố gắng chứng thực bản thân. Mặc dù mất thời gian luyện tập, nhưng giờ đây tôi suy nghĩ cẩn thận trước khi nói và cố gắng đi thẳng vào vấn đề.

Tâm sắc dục

Tôi chấp trước mạnh mẽ vào sắc dục trước khi tu luyện. Tôi thích ngắm các bức hình quyến rũ và xem nội dung khiêu dâm trên internet, và tôi sẽ xem mải miết cho đến tận đêm khuya. Điều này khiến tôi cảm thấy kiệt sức và đau khổ vì tôi đã không thể làm tốt hơn trong phương diện này. Mặc dù tôi đã đề cao về nhiều mặt nhờ học Pháp, tôi vẫn thấy đặc biệt khó khăn để buông bỏ chấp trước vào sắc dục.

Một đêm, ngay sau khi tôi được thả khỏi trại tạm giam, chấp trước sắc dục của tôi đột nhiên quay trở lại. Tôi liếc qua một số hình ảnh đó trên mạng. Ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát yêu cầu tôi tới và trả lời một số câu hỏi. Tôi biết rằng đây không phải là việc ngẫu nhiên. Đó là lời nhắc nhở mạnh mẽ về mức độ nghiêm trọng của việc cho phép chấp trước sắc dục còn tồn tại. Nó là khảo nghiệm mà tất cả những người tu luyện phải vượt qua.

Tôi đã buông lơi trong việc loại bỏ chấp trước này và nghĩ rằng nó là bình thường trong khi trên thực tế, tâm lý hiện đại đối với sắc dục là không bình thường và cần được những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thanh trừ.

Bây giờ tôi biết những ham muốn đó không phải là tôi thực sự, mà là kết quả của những quan niệm được hình thành trong xã hội với đạo đức trượt dốc của người thường. Bây giờ, nếu có bất kỳ suy nghĩ nào về sắc dục xuất hiện, tôi sẽ tự nhủ mình là một học viên và tôi loại bỏ nó. Ban đầu rất khó để loại bỏ chúng, nhưng thông qua tu luyện, chủ ý thức của tôi trở nên mạnh mẽ hơn trong khi những ham muốn thấp kém như vậy yếu dần đi.

Chấp trước vào trò chơi máy tính

Một chấp trước nghiêm trọng khác tôi có trước khi tu luyện Đại Pháp là nghiện trò chơi điện tử. Trong một thời gian, tôi đã nghiện đến mức tôi không muốn làm bất cứ thứ gì, thậm chí cả khi chúng khiến tôi phát ốm.

Sau khi bắt đầu tu luyện tôi nhận ra rằng chơi trò chơi điện tử sẽ tăng cường các chấp trước khác như tâm hiển thị, tranh đấu, cạnh tranh, tật đố và hoan hỉ. Luật chơi trong các trò chơi điện tử là luật rừng, nó đi ngược lại với Chân – Thiện – Nhẫn.

Tôi đã đọc một bài chia sẻ của một đồng tu đã từng nghiện trò chơi điện tử. Một ngày anh ấy bị đau họng và một đồng tu nhìn thấy có một linh thể đang cuộn mình trong họng của anh ấy. Điều này xảy ra là do chấp trước của anh ấy. Khi tôi hiểu rằng trò chơi điện tử vô cùng nguy hiểm, suy nghĩ của tôi thay đổi và tôi không còn nghiện nữa.

Tôi nhận ra rằng càng học Pháp nhiều, tôi càng trải nghiệm được uy lực và sự uyên thâm của Pháp.

Tôi cảm kích Đại Pháp đã giúp tôi thoát khỏi Chủ nghĩa vô Thần và hiểu được bản chất thực sự của cuộc sống. Tôi sẽ tinh tấn hơn nữa để hoàn thành thệ ước của mình và trở thành một đệ tử Đại Pháp thực thụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/10/-373580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/19/172910.html

Đăng ngày 12-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share