Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-11-2018] Ông Vương Vĩnh Lợi, sống tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã nhiều lần bị bắt giữ và bức hại chỉ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Ngày 7 tháng 6 năm 2012, ông buộc phải rời nhà sau khi công an địa phương lục soát nhà ông.

Ngày 15 tháng 8 năm 2014, khi ông Vương đang làm việc tại thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm thì bị đồn công an địa phương bắt chỉ bởi ông phát tài liệu về Pháp Luân Công. Sau đó, ngày 15 tháng 1 năm 2015, ông Vương bị kết án bốn năm tù và được trả tự do tháng 9 năm 2018, sau khi công an kéo dài thời hạn giam của ông thêm một tháng.

Ông Vương bị tra tấn thường xuyên trong thời gian ở tù. Dưới đây là một số hình thức tra tấn áp cho ông.

Đánh đập

Trong thời gian bị công an giam giữ, ông bị hết người này đến người kia đánh.

Gậy luồn còng tay rồi kéo lên

Sau khi còng ông Vương vào một cái ghế trong tư thế tay quặt ra sau lưng, công an luồn cây gậy vào giữa còng tay rồi kéo lên, khiến ông đau đớn tột độ.

0a9e609f38776df939e1c838a5bd6e4f.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Tách còng tay bằng gậy gỗ

“Nướng cừu nguyên con”

Một hình thức tra tấn khác mà ông Vương đã trải qua gọi là “nướng cừu nguyên con cừu”.

Công an còng tay ông Vương sau khi bắt ông ngồi xổm trong tư thế tay ôm lấy hai đầu gối. Sau đó, họ luồn một cây gậy gỗ qua hai kheo chân của ông, rồi nhấc ông lên, hai đầu gậy gác lên hai cái ghế.

Khi ông Vương bị treo trong tư thế đó, họ dội nước lạnh lên người ông, nhét đầu thuốc lá vào mũi ông và sốc điện ông bằng dùi cui điện.

Họ phải làm sao để không để ông Vương bị treo trong tư thế này không quá 15 phút mỗi lần, nếu không, hai tay ông Vương có thể bị tàn phế sau khi các khớp tay của ông bị kéo như vậy.

Sau khi được hạ xuống, ông phải chà đi chà lại các ngón tay lên mặt để bàn tay khỏi bị tàn phế.

Dội nước lạnh

Công an cũng dội nước lạnh từ đầu đến chân ông Vương. Họ đặt một cái khăn lên ngực hoặc đầu ông Vương rồi phun vòi áp suất cao cho người ông ướt sũng.

Giẫm lên bắp chân qua ván gỗ

Một hình thức tra tấn khác được áp dụng là đặt tấm ván gỗ lên hai bắp chân sau của ông Vương. Vài người ngồi lên hai chân ông, người khác giẫm lên miếng ván đặt trên hai bắp chân sau của ông đến khi da của ông bị chày rách ra.

f744cd24d098061ed9204ab3ecdb0dd5.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Giẫm lên bắp chân qua ván gỗ

Kéo hai tay lên

Sau khi còng tay ông Vương ra sau lưng, họ luồn một cây gậy gỗ qua hai cánh tay ông, kéo lên đến vị trí gần 90 độ tới khi các khớp tay bắt đầu kêu răng rắc.

Các hình thức tra tấn khác

Những hình thức trác khác gồm đánh gãy xương sườn, đâm bằng chìa khóa hay sốc điện bằng dùi cui điện.

Ông Vương còn bị ép xem các băng hình về kinh sách của Phật giáo và Đạo giáo, bị bắt ngồi úp mặt vào tường ở trên giường.

Báo cáo liên quan:

Ông Vương Vĩnh Lợi lại bị đưa đến trại tạm giam ngay sau khi vừa được ra tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/2/376541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/8/173178.html

Đăng ngày 12-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share