Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-11-2018] Cuối tháng 10, một cư dân ở thành phố Quảng Châu đã nộp đơn kiện hình sự đối với cảnh sát địa phương vì đã ập vào nhà ông mà không theo thủ tục pháp luật và vì những cáo buộc sai trái chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Công. Cha ông bị nhồi máu cơ tim sau khi bị cảnh sát đe dọa và phải nằm liệt giường.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ông Nghiêm Vinh Kiêt, 55 tuổi, là nhân viên bảo vệ tại Viện Nghiên cứu Nuôi tằm và Lương thực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Đông. Ông bị bắt vào chiều ngày 23 tháng 7 năm 2018 khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công gần một bệnh viện địa phương.

Đêm hôm đó, bốn cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Quận Việt Tú đã đột nhập vào căn nhà mà ông ở cùng bố mẹ rồi lục tung mọi thứ. Hai ông bà già đều ở tuổi 80 chất vấn về cuộc vây bắt nhưng bị họ đe dọa và bị quay phim.

Cha của ông Nghiêm mất ăn mất ngủ trong vài ngày sau khi cảnh sát rời đi. Ông bị nhồi máu cơ tim vào ngày 20 tháng 8 và bị hôn mê trong vài ngày. Tim của ông gần như ngừng đập. Mặc dù đã qua khỏi nhưng ông trở nên tê liệt hoàn toàn.

5361b694459d5e3f09c4f61b81509988.jpg

Cha ông Nghiêm ở phòng chăm sóc đặc biệt

Ông Nghiêm đã nói trong đơn kiện của mình rằng bằng chứng truy tố như các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công do cảnh sát tịch thu ở nhà ông không thể chứng minh cho cáo buộc “phá hoại việc thực thi pháp luật bằng một tổ chức tà giáo”, cái cớ thường được chính quyền Trung Quốc dùng để nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Ngoài ra, Pháp Luân Công không nằm trong danh sách tà giáo mà Bộ Công an ban hành.

Ông còn chỉ ra rằng trường hợp của ông đã bị Viện Kiểm sát trả lại cho cảnh sát vào ngày 17 tháng 10 vì thiếu chứng cứ, ngay trước khi ông quyết định nộp đơn kiện cảnh sát.

0fb2d1f1dd0f7d40024edc50d0024f21.jpg

Ông Nghiêm Vinh Kiệt

Luật sư của ông Nghiêm cũng đã bày tỏ ý kiến pháp lý của mình rằng thân chủ của ông đã không vi phạm bất cứ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công và rằng Viện Kiểm sát nên bãi bỏ trường hợp của ông và trả tự do cho ông.

Đơn kiện Đồn Cảnh sát Quận Việt Tú của ông Nghiêm đã được nộp tại Viện Kiểm sát Quận Việt Tú. Đơn này còn được gửi cho các sở cảnh sát cấp cao hơn và cơ quan giải quyết khiếu kiện liên quan. Gia đình ông cũng đã nộp đơn yêu cầu công bố thông tin cho Đồn Cảnh sát Quận Việt Tú, yêu cầu được biết cơ sở pháp lý mà cảnh sát đã quay phim cha mẹ ông trong lần lục soát nhà ông.

Báo cáo trước đây:

Ông Diêm Vinh Kiệt bị bắt giữ vì đức tin, người cha bệnh tật của ông bị sốc tinh thần và hôn mê


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/2/376552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/6/173154.html

Đăng ngày 11-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share