Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2018] Rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp (cũng gọi là Pháp Luân Công) người Trung Quốc đã bị bỏ tù hoặc đưa vào trại tạm giam bởi đức tin của họ. Họ bị mất tự do, cách ly với gia đình, bị tra tấn và tẩy não. Ngay cả như vậy, nhiều người luôn không thỏa hiệp với tà ác. Họ vẫn kiên định đức tin và tu luyện bản thân mặc dù đối mặt với những hoàn cảnh khắc nghiệt. Sự thiện lương và hành xử vị tha của các học viên đã làm cảm động nhiều lính canh và tù nhân, và kết quả là đã thức tỉnh lương tri của họ.

Một học viên Pháp Luân Công đã thuật lại vài trải nghiệm của anh ấy khi ở trong tù.

Một tên côn đồ hung ác

Một tù nhân khét tiếng là tên côn đồ hung ác. Một hôm, anh ấy nói với tôi: “Chuẩn bị tâm lý đi, hôm nay sẽ tới lượt anh!” Sau đó anh ấy đưa tôi đến một căn phòng cách biệt phía sau. Nếu có người bị tra tấn ở đó, thì không ai có thể nghe thấy được.

Anh ấy nói: “Lính canh giao tôi nhiệm vụ ‘chuyển hóa’ anh. Nếu anh không làm theo, thì hạn tù của tôi sẽ không được giảm. Cho nên, nếu hôm nay anh không chuyển hóa, thì anh không thể bước ra khỏi đây!”

Không động tâm trước thái độ của anh ấy, tôi bình tĩnh nói rằng sức khỏe của tôi đã cải biến ra sao sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cách mà bản thân tôi đã chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn để hành xử. Tôi giải thích vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả mạo. Thậm chí tôi đã nói với anh ấy về một người chính trực nên lựa chọn hành xử thế nào. Tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy trong gần hai giờ đồng hồ.

Cuối cùng tôi nói: “Ngay cả bây giờ anh có đánh tôi đến chết, tôi cũng sẽ không oán hận anh. Nhưng anh không thể khiến tôi từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.

“Nếu như đổi lại anh là tôi, liệu anh có trở mặt và phỉ báng Sư phụ của anh sau khi Ngài đã làm hết thảy mọi thứ vì anh hay không?” Tôi hỏi anh ấy.

Anh ấy suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh đang làm theo đúng những gì bản thân nên làm! Tôi sẽ không gây phiền phức cho anh nữa. Tôi sẽ nói chuyện với các lính canh. Bây giờ anh có thể quay về phòng.”

Một hôm anh ấy nhìn thấy một tù nhân khác đang đánh tôi, liền nói với người tù nhân kia: “Sao anh lại đánh anh ấy? Anh ấy là người tốt! Đừng gây ra sự với anh ấy nữa.”

Sau này, có thêm nhiều học viên Pháp Luân Công bị đưa vào tù. Anh ấy chưa bao giờ nói điều gì xúc phạm chúng tôi. Cho dù các lính canh bảo làm gì, thì anh ấy cũng không bao giờ tham gia bức hại các học viên. Anh ấy vô cùng ngạc nhiên khi hạn tù của anh đã được thay đổi từ “tù chung thân” thành “tù có thời hạn” sau một năm và anh ấy đã sớm được trả tự do.

Một tội phạm hình sự nguy hiểm

Một tù nhân khác là thành viên của một băng nhóm tội phạm có tổ chức. Sau khi nghe các học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy đã rất tôn trọng chúng tôi. Mỗi khi tù nhân được gọi lên để họp, anh ấy liền nhường ghế cho học viên. Khi nhìn thấy các tù nhân khác đánh chúng tôi, anh ấy sẽ mắng họ. Một hôm anh ấy nổi giận vì nhìn thấy một tù nhân đang đánh đập một một học viên. Anh ấy tiến đến, đá vào người tù nhân kia và nói: “Đừng ngược đãi các học viên Pháp Luân Công!”

Một lần khác khi nhìn thấy các lính canh đang đánh tôi, anh ấy đi đến gặp đội trưởng lính canh và lên tiếng thay cho tôi.

Một hôm, anh ấy nhìn thấy lá thư do vợ tôi gửi cho tôi để ở trong văn phòng. Sau khi nghe anh ấy nói, tôi liền đến gặp lính canh để hỏi, nhưng họ nói không có lá thư nào như vậy cả. Vài ngày sau, anh ấy đến văn phòng lần nữa và lấy lá thư đem về cho tôi khiến tôi rất cảm động. Nhiều lần anh ấy cũng giúp tôi gửi thư về cho gia đình.

Cuối cùng, anh ấy đã được trả tự do sớm vài năm trước khi mãn hạn tù.

Một tù nhân thông thường

Khi còn ở trại tạm giam, tôi gặp một tù nhân rất hào hứng nghe tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Điều kiện ở đó quả thật rất khó khăn, loa phát thanh phỉ báng Pháp Luân Công phát ra rả suốt ngày. Các tù nhân được dặn phải để mắt canh chừng chúng tôi.

Một hôm, người tù nhân này hỏi tôi: “Anh không sợ gặp rắc rối khi nói với tôi về Pháp Luân Công hay sao?”

“Chỉ cần anh biết được sự thật, thì như thế cũng đáng”, tôi trả lời.

Anh ấy rất cảm động. Sau khi được trả tự do, anh ấy bắt đầu đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp.

Một tên bắt cóc

Một tù nhân khác bị bắt giữ vì phạm tội bắt cóc. Anh ấy nói với các tù nhân khác rằng: “Chúng ta là những người xấu, nên bị nhốt ở đây là hợp lý. Nhưng hãy nhìn các học viên Pháp Luân Công kìa – họ thật thiện lương!”

Mỗi buổi sáng, anh ấy sẽ hô to: “Luyện công!” để nhắc các học viên. Tôi thường tìm được một góc mà camera không thể quay tới để luyện các bài công pháp.

Một tên tội phạm sát nhân

Tôi gặp một người nông dân bị kết tội sát hại bảy người. Báo chí gọi anh ấy là “quái vật”. Trong buồng giam, không ai dám ngủ bên cạnh anh ấy ngoại trừ tôi. Anh ấy còn trêu tôi: “Anh không sợ ban đêm tôi sẽ bóp cổ anh hay sao?”

Anh ấy thích nghe tôi nói về Pháp Luân Công, đối xử với tôi rất tốt và thậm chí còn cùng tôi nhẩm thơ trong sách “Hồng Ngâm” (bộ sưu tập các bài thơ của Sư phụ Lý Hồng Chí).

Khi có quyết định thi hành án, anh ấy vô cùng hối hận. “Thật đáng tiếc khi chúng ta không gặp nhau sớm hơn! Nếu tôi học Pháp Luân Công từ sớm, thì tôi đã không có kết cục như ngày hôm nay.” Anh ấy nói.

Một viên chức nhà tù

Tôi gặp một viên chức nhà tù, người đã từng học những môn khí công khác. Sau khi nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công vài lần, anh ấy đã có liễu giải tốt hơn về Pháp Luân Đại Pháp và vụ tự thiêu Thiên An Môn giả mạo, cũng như rất cảm thông đối với chúng tôi.

Một hôm, anh ấy muốn chuyển tôi đến Bộ phận Giáo dục trong nhà tù. Đó là một nơi đáng mơ ước của nhiều tù nhân bởi ai được chỉ định vào bộ phận này thì sẽ không cần lao động cực nhọc mà chỉ làm những công việc rất nhẹ nhàng.

Tôi từ chối lời đề nghị của anh ấy và nói: “Tôi không muốn đưa anh vào tình huống khó khăn. Dẫu ở đâu thì tôi cũng sẽ không ‘chuyển hóa’’’. Tôi nghĩ anh ấy có thể bị ép ‘chuyển hóa’ tôi nếu tôi chấp nhận lời đề nghị.

“Không, tôi có sẵn giấy tờ chuyển đổi bộ phận cho anh rồi đây”, anh ấy nói.

Sau này, tôi phát hiện ra anh ấy đã nhờ cậy sự giúp đỡ để tôi được chuyển đổi bộ phận và tôi đã rất cảm động vì điều đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/21/376043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/3/173113.html

Đăng ngày 09-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share