Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 30-10-2018] Một bài báo gần đây trên Minh Huệ Net đã đưa tin về bi kịch của một gia đình, trong đó người cha và con trai bị bắt giữ tổng cộng 15 lần, bị cầm tù tổng cộng 18,5 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tự thân đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Hiện tại, theo tin tức mới nhận được, người cha đã bị kết án ba năm tù giam sau lần bắt giữ thứ tám vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Bởi tình trạng thể chất yếu kém, ông Liêu Tùng Lâm, một cựu chiến binh 77 tuổi, bị xét xử tại phòng hội nghị của Bệnh viện Quân Y 198 vào ngày 27 tháng 9 năm 2018. La Văn, chánh án Tòa án Khu Bắc Hồ, thành phố Sâm Châu, đã tuyên án ông Liêu ba năm tù giam vào ngày 22 tháng 10.

Các cơ quan liên quan đã có hàng loạt các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình truy tố ông Liêu.

Hơn 10 công an của Cục Công an Bắc Hồ đã bắt giữ ông Liêu tại nhà vào ngày 19 tháng 7 năm 2018 mà không hề xuất trình bất kỳ giấy tờ chứng minh thân phận hoặc lệnh bắt giữ. Sau đó, năm công an đã quay lại nhà ông lục soát mà không có lệnh khám xét. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, hơn 9.000 tệ tiền mặt, và các đồ đạc có giá trị khác.

Sau khi bị đưa tới Trại tạm giam Sâm Châu, bác sỹ chẩn đoán ông Liêu bị huyết áp cao, bệnh liên quan đến tim, đột quỵ nhẹ, bệnh lao. Nhưng thay vì thả ra, công an lại đưa ông tới Bệnh viện Quân Y 198. Hiện ông vẫn đang bị giam giữ ở đó.

Ngày 22 tháng 7, vợ ông Liêu, bà Mạnh Khánh Liên, nói với Lưu Kính Tùng, đội trưởng Đội An ninh Nội địa, yêu cầu trả tự do cho chồng bà. Lưu đưa cho bà xem lệnh bắt giữ, nói rằng ông Liêu đã “sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ quy chuẩn thường được chính quyền sử dụng hòng mưu hại các học viên Pháp Luân Công.

Vì không có luật nào của Trung Quốc quy định rằng Pháp Luân Công là phạm pháp hoặc gán nhãn là tà giáo, nên bà Mạnh đã gửi một bản khiếu nại viết tay lên Cục Công an Bắc Hồ và Bộ phận Công tố của Viện Kiểm sát Bắc Hồ vào ngày 29 tháng 8. Nhưng các cơ quan này vẫn không phản hồi lại yêu cầu trả tự do cho chồng của bà Mạnh.

Ngày 6 tháng 9, bà Mạnh hay tin viện kiểm sát đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức chồng bà. Bà đi tới Viện Kiểm sát Bắc Hồ, nhưng không một ai lắng nghe khiếu nại của bà. Ngày 13 tháng 9, khi bà tới cơ quan này một lần nữa, bà được cho hay vụ án của chồng bà đã chuyển giao cho tòa án.

Theo Luật tố tụng Hình sự của Trung Quốc, giấy triệu tập phải được gửi đi trước khi phiên tòa diễn ra ba ngày. Nhưng không hề có một giấy triệu tập nào cho vụ án của ông Liêu được gửi đi. Ngày 27 tháng 9, sau khi mới chỉ nói được vài câu trong phiên xử, ông Liêu đã bị thẩm phán La ngắt lời và bị tước quyền tự biện hộ.

Hơn 40 công an tuần tra quanh bệnh viện nơi diễn ra phiên tòa. Họ ngăn cản các học viên tới ủng hộ ông Liêu, chụp hình các học viên và cấm họ đi vào bên trong. Bà Mạnh là người duy nhất được phép tham dự phiên xét xử của ông Liêu. Bà thấy chồng mình bị còng tay và cùm chân trong suốt phiên tòa.

Một tháng sau, ông Liêu bị kết án tù. Ông Liêu dự định sẽ kháng án lên Tòa án Trung cấp Sâm Châu.

Tháng 5 năm 2017, con trai ông Liêu, anh Liêu Chí Quân bị bắt giữ lần thứ bảy vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Anh bị kết án bốn năm tù giam và phạt 10.000 tệ vào tháng 3 năm 2018. Anh đã kháng án, nhưng Tòa án Trung cấp Sâm Châu đã quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Các cá nhân chịu trách nhiệm chính trong việc bức hại ông Liêu:

Từ Tương Long, viện trưởng, Tòa án khu Bắc Hồ: +86-735-2222997, +86-18073569136
La Văn, thẩm phán trưởng, Tòa án Khu Bắc Bắc Hồ: +86-735-2329961
Lưu Kính Tùng, đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Bắc Hồ, người tực tiếp chỉ huy vụ bắt giữ ông Liêu

Bài liên quan:

Hồ Nam: Hai cha con tổng cộng bị bắt giữ 15 lần và ngồi tù 18,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/5/173140.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/30/376421.html

Đăng ngày 09-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share