Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-9-2018] Vài ngày trước tôi bắt taxi về nhà, và đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho người tài xế taxi. Khi tôi vừa bảo anh ấy rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công, bỗng nhiên anh ấy vô cùng kích động, hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” ba lần liên tiếp.

Tôi biết hẳn là phải có lý do nào đó thì anh ấy mới xúc động như vậy, nên hỏi xem nếu có, thì liệu anh ấy có thể chia sẻ với tôi câu chuyện đó được không.

Anh ấy nói: “Ba năm trước, vào một ngày trời mưa tầm tã trog tháng Bảy, tầm nhìn bị hạn chế. Một phụ nữ đi xe đạp đã tông vào xe tôi. Thực ra là cả tôi và bà ấy đều không nhìn thấy nhau. Bà ấy chừng ngoài 60, xe đạp của bà văng xa vài mét. Ban đầu tôi nghĩ vụ này là xong rồi, tôi thực sự rối trí. Sau đó, bình tĩnh lại, tôi xuống xe hỏi xem bà ấy có bị sao không, và đề nghị được đưa bà đi bệnh viện.

“Lúc bà ấy còn chưa đứng dậy đã nói: ‘Không sao, cậu mang giúp xe đạp lại đây và đỡ tôi dậy là được rồi, cậu đi đi, tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, tôi không hạch sách cậu đâu.’ Chỉ một câu đơn giản như vậy đã khiến tâm tôi vô cùng cảm động.

“Tôi chưa kịp nói thêm câu nào thì bà ấy đã lên xe và đạp đi rồi. Tôi thực sự là không dám nghĩ rằng xã hội này còn có người tốt như vậy.”

Người tài xế nói tiếp: “Tôi thường kể câu chuyện này với bạn bè và một số nói: ‘May cho cậu bà ấy là học viên Pháp Luân Đại Pháp, nếu mà gặp đảng viên thì cậu đã có thể bị hạch sách, vòi vĩnh rồi.’”

Sau đó người tài xế nói: “Nếu ai đó có thể đem câu chuyện này viết ra thì tốt biết mấy, để nhiều người hơn nữa biết rằng những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là người tốt.”

Tôi bảo anh ấy rằng tôi có thể làm điều đó, rồi nói: “Sư phụ của chúng tôi dạy các học viên Pháp Luân Đại Pháp hành xử như vậy. Chúng tôi luôn nghĩ cho người khác trước và thiện chí giúp đỡ mọi người, ở hoàn cành nào cũng phải đối đãi tốt với người khác.”

Tôi hỏi anh ấy đã thoái đảng chưa. Anh ấy nói rằng bản thân chưa từng gia nhập tổ chức nào của đảng cả. Sau đó người tài xế này nói rằng anh ấy đã đọc rất nhiều tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và giờ đây đã liễu giải tương đối chân tướng cuộc bức hại.

Đến nơi, chúng tôi vẫy tay cáo biệt. Tôi nhìn theo cho tới khi anh ấy đi khuất, trong tâm tôi vô cùng cảm động và bịn rịn. Sư phụ vĩ đại, Đại Pháp vĩ đại, đã đem một cá nhân phổ thông tạo thành một sinh mệnh vĩ đại. Tôi vô cùng hạnh phúc khi chia sẻ câu chuyện xúc động nhân tâm của người tài xế này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/28/375015.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/29/173048.html

Đăng ngày 08-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share