Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-9-2018] Tôi năm nay 57 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998. Tôi muốn chia sẻ vài câu chuyện khi đi giảng chân tướng về Pháp Luân Công và việc pháp môn này đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Tam thoái

Tôi từng cùng một học viên khác đi giảng chân tướng và gặp một người đàn ông cao niên. Chúng tôi nói với ông về Đại Pháp và cuộc bức hại. Ông chăm chú lắng nghe và cuối cùng đã quyết định làm tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó).

Ông bảo chúng tôi rằng con trai ông là công an, và công việc của anh ta là chuyên bức hại các học viên. Ông cũng nói rằng có rất nhiều công an mặc thường phục và camera giám sát trong khu vực này, đồng thời nhắc nhở chúng tôi chú ý an toàn.

Một lần khác, tôi gặp một người phụ nữ, cô ấy nói rằng mình đã từng mắc một căn bệnh và phải làm phẫu thuật, nhưng nó không giúp cô ấy khỏi căn bệnh đó. Tôi nói với cô ấy rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi có được sức khỏe dồi dào như thế nào suốt 19 năm qua. Cô ấy từng làm việc cho một cơ quan chính quyền và nói rằng công việc của cô ấy có liên quan tới việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cô ấy bảo tôi hãy cẩn trọng khi nói chuyện với mọi người.

Tôi không hề có chút sợ hãi, tiếp tục giảng chân tướng cho cô ấy. Tôi nói với cô ấy rằng “vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” là do Trung Cộng dàn dựng nhằm kích động hận thù đối với Đại Pháp và rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc là hoàn toàn hợp pháp.

Cô ấy bảo tôi rằng cô ấy thường nhận được điện thoại từ các học viên bên ngoài Trung Quốc gọi đến nói với cô ấy về chân tướng cuộc bức hại, qua đó, cô ấy biết thêm nhiều điều. Tôi khuyên cô ấy tam thoái và cô ấy đã đồng ý.

Người phụ nữ giúp phân phát tài liệu chân tướng Đại Pháp

Tôi gặp một phụ nữ ngoài 50 tuổi, bà ấy bảo tôi rằng bà ấy đã thoái đảng thông qua người đồng nghiệp của mình.

Người đồng nghiệp đó từng có tính khí nóng nảy nhưng đã hoàn toàn cải biến trở nên chu đáo và nhẫn nại hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù người đồng nghiệp đó tài chính khó khăn, song cô ấy vẫn dành tiền túi của mình để làm tài liệu chân tướng Đại Pháp.

Sau khi chứng kiến những biến hóa tích cực của đồng nghiệp, người phụ nữ này thấy rằng các học viên Pháp Luân Công là người tốt. Cô ấy nhanh chóng quyết định giúp đồng nghiệp của mình phân phát tài liệu chân tướng và cảm thấy hạnh phúc khi làm như vậy. Sau đó, người đồng nghiệp của cô chuyển đi, và họ đã mất liên lạc. Cô ấy vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về quãng thời gian đó.

Lên tiếng cho Đại Pháp

Tôi từng có mâu thuẫn với một đồng nghiệp tại cơ quan, nhưng sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đề cao tâm tính và không còn xảy ra ồn ào gì với cô ấy nữa. Cô ấy chuyển sang ủng hộ Đại Pháp và thường nói với người khác những điều tích cực về tôi.

Cô ấy từng thấy công an bắt và đánh đập một học viên. Cô ấy mắng viên công an đó: “Để họ yên! Họ là người tốt. Anh làm vậy là phạm pháp!” Vì vậy mà cô ấy bị bắt giữ.

Cô ấy cảnh cáo các công an đó rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình. Cuối cùng, cô ấy đã được thả ra sau khi công an xác minh rằng cô không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/28/173037.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/28/173037.html

Đăng ngày 08-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share