Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố New York

[MINH HUỆ 31-10-2018] Vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công làm việc ở Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) và Thời báo Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times) đã tổ chức Hội Giao Tâm đắc Thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) thường niên tại thành phố New York. Họ đến từ các văn phòng khác nhau tại 44 thành phố ở 18 quốc gia.

20 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và nhận thức của bản thân về các đạo lý của Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp hội này. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Sư phụ đã đến hội nghị và giảng rằng để tạo nên ảnh hưởng thực sự đến xã hội, các học viên làm công việc truyền thông trước tiên phải tu luyện chính mình thật tốt. Các kênh thông tấn cũng cần lấy văn hóa truyền thống và các giá trị phổ quát làm cơ điểm để đưa tin.

b26bb570e1a5189ea481f93958bb6efe.jpg

Đài Truyền hình Tân Đường Nhân và Kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên tổ chức Pháp hội thường niên vào ngày 27 tháng 10 năm 2018 tại thành phố New York

Sư phụ nhiều lần trgiúp học viên vượt qua khảo nghiệm

bd40399ab29aac5fa8205d6e1d6fec56.jpg

Cô Teresa

Cô Teresa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ lúc 5 tuổi, khi cô tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ tại Bắc Kinh vào năm 1996. Cô cùng cha mẹ đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Cô đã tận mắt chứng kiến cảnh sát Trung Quốc bức hại các học viên như thế nào.

Teresa sang Hoa Kỳ học tập; sau khi tốt nghiệp, cô đã quyết định trở thành một phóng viên toàn thời gian cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Lịch làm việc bận rộn đã khiến cô không làm tốt ba việc. Một đêm, cô đã có một giấc mơ. Trong mơ, khi cô đang leo lên một bức tường nhanh nhất có thể thì đột nhiên bị trượt xuống. Lúc này, cô thấy Sư phụ đi qua. Ngài đã nghiêm khắc cảnh báo cô rằng cô chỉ quan tâm đến việc bước đi thật nhanh mà không để tâm đến việc mình đã tu luyện như thế nào.

Cô tỉnh dậy và thấy chấn động, không biết phải làm gì. Cô đã từ bỏ công việc. Trong mấy tháng sau đó, cô đã rất phiền muộn. Cô đã không biết phải tu luyện như thế nào và hoài nghi rằng bản thân mình không đủ tốt để xứng là một học viên.

Tuy nhiên, cô giữ chắc một tín niệm rằng “miễn là tôi không buông bỏ chính mình và vẫn tiếp tục tu luyện thì Sư phụ sẽ không bỏ rơi tôi”. Một lần nữa, trong giấc mơ cô lại thấy Sư phụ. Ngài đã hỏi trạng thái tu luyện gần đây của cô như thế nào. Cô đã cúi đầu xuống và thì thầm: “Dạ, ổn ạ”. Cô ngẩng đầu lên và thấy Sư phụ nhìn cô “với sự từ bi vô hạn, như thể Ngài đang nhìn một đứa trẻ đã mắc lỗi vậy”. Trong mơ, cô đã khóc, sau đó Sư phụ hỏi cô đã biết từ nay trở đi phải làm gì chưa.

Kể từ đó, cô cẩn thận nắm chắc thời gian để làm ba việc. Cô tin rằng Sư phụ đã loại bỏ cho cô nhiều vật chất xấu. “Có lẽ trong thời gian khó khăn nhất của tôi, tôi vẫn có thể giữ được chính niệm căn bản nhất, đó là sự tín Sư tín Pháp”, cô Teresa chia sẻ.

Từ bỏ mong muốn trở thành người lãnh đạo

Anh Siyamak từng là giám đốc điều hành một doanh nghiệp trước khi bắt đầu làm việc toàn thời gian cho kênh truyền thông vào năm ngoái. Khi chuyển tới thành phố New York, anh đã gặp một số vấn đề với các học viên địa phương. Anh đã không suy nghĩ nhiều về điều đó, cũng không hướng nội. Sự việc này kéo dài vài tháng, rồi anh đã nhận ra lý do anh muốn trở thành nhân viên toàn thời gian là để “mở rộng công ty và làm những việc có ý nghĩa như người thường”. Anh nhận ra tầm quan trọng của kênh truyền thông và từ bỏ chấp trước của bản thân vào việc truy cầu thành tích. Anh đã có thể làm việc chăm chỉ với một thái độ khiêm nhường.

Sau khi thay đổi cách nghĩ, Siyamak nhận thấy các học viên địa phương thực sự niềm nở với anh. “Tôi đã học được cách hướng nội”, anh chia sẻ.

Đôi khi, người giám sát của Siyamak không lắng nghe ý kiến đề xuất của anh. Một lần, cấp dưới của anh đã nói chuyện với anh. Người cấp dưới này không hài lòng về một đồng nghiệp khác. Vì thế, Siyamak rất khó chấp nhận những đề xuất đáng quý mà cấp dưới của anh nêu ra. Anh đã nhận ra rằng khi anh nói chuyện với người giám sát của mình, anh cũng đã phàn nàn về một nhân viên. Anh cho rằng “những chấp trước ẩn phía sau lời nói là nguyên nhân chính khiến cuộc trao đổi không thành công.” Bây giờ, khi nói chuyện với người giám sát, anh biết rằng anh không nên có chấp trước hiển thị hay chứng thực bản thân mà cần hướng nội nếu những ý kiến của mình không được chấp nhận.

Có lần, Siyamak căng thẳng vì được giao khối lượng công việc lớn và từng nghĩ đến việc rời khỏi kênh truyền thông. Anh đã nhận ra rằng “không có gì phải xấu hổ khi gặp thất bại, bỏ cuộc mới đáng xấu hổ.” “Người giám sát của tôi đã tạo cho tôi nhiều cơ hội để chứng thực Pháp, vốn là ý định ban đầu khiến tôi tới đây.”

Không từ bỏ tu luyện

61bd4a9ae56a9ee6c0f36d0a92147afc.jpg

Cô Emilie đến từ Paris

Cô Emilie đã tu luyện Pháp Luân Công từ khi còn nhỏ, chỉ vì cha cô bảo cô phải tu luyện. Cô đã ngừng tu luyện sau khi vào đại học. Trước khi tốt nghiệp, cô đã xem buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun và rất ngạc nhiên trước sự hoàn hảo của các tiết mục mà cô được xem. Sau lần đó, cô đã nhìn lại bản thân mình và đã trở thành một học viên chân chính. Cô thấy rằng cô còn xa mới xứng là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Cô cảm tạ Sư phụ đã cho cô cơ hội thứ hai, “tôi phải nhanh chóng bắt kịp và làm những gì tôi nên làm.”

Cô đến thành phố New York từ Pari để tham gia kênh truyền thông. Ban đầu, cô thấy vô cùng áp lực. “Tôi trở nên kiệt sức”, cô chia sẻ. Mặc dù khi ngồi trước máy tính và biết chính xác là cần phải làm gì nhưng cô vẫn không thể nào tập trung được. Cô cảm thấy mất phương hướng và nhớ nhà. Cô thấy buồn và cô đơn. Cô đã nhận ra rằng chính những cảm xúc của bản thân đã khiến cô động tâm và tự nhủ rằng cô cần phải mạnh mẽ. Dần dần, cô đã có thể tập trung được để hỗ trợ công ty.

Ba tháng sau, mẹ và anh trai cô phản đối việc cô tiếp tục ở lại thành phố New York làm việc cho kênh truyền thông. Cô biết rằng đó là khảo nghiệm của bản thân và tự hỏi: “Mình có còn muốn làm việc cho kênh truyền thông nếu không có sự ủng hộ của gia đình và một mức lương tốt hay không? Mình sẽ vẫn lựa chọn kênh truyền thông cho dù điều đó đồng nghĩa với việc mình phải từ bỏ mọi thứ và chỉ còn lại duy nhất một tâm nguyện muốn cứu độ chúng sinh hay không?” Câu trả lời của cô là “có”. Đột nhiên, mọi thứ bắt đầu diễn ra rất tốt đẹp. Gia đình cô lại đồng ý cho cô quay trở lại New York. Emilie cảm tạ Sư phụ đã an bài cho cô, “Khi tôi có ý chí mạnh mẽ, những rắc rối trên con đường tu luyện của tôi đã tan biến.”

Thần tích triển hiện khi mang tâm nguyện cứu độ chúng sinh

1adf06333f1efd796a81004f43ffe609.jpg

Cô Wendy Ma, nhà sản xuất phim “Legends Unfolding” (Tạm dịch “Thời đại Truyền kỳ)

Cô Wendy Ma là nhà sản xuất bộ phim Legends Unfolding (Thời đại Truyền kỳ), đây là loạt phim tài liệu kể về các học viên Pháp Luân Công với những kỳ tích trong cuộc sống. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, cô đã có nguyện vọng mãnh liệt, muốn được sử dụng hình thức phim tài liệu này để phơi bày cuộc bức hại và giúp khán giả thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp. Trong quá trình sản xuất những thước phim tài liệu này, cô đã cảm nhận được sự từ bi vô hạn của Sư phụ và được trải nghiệm những điều kỳ diệu của Đại Pháp.

Nhiều lần, cô nảy ra một vài ý tưởng về những gì mình muốn làm. Khi học Pháp hay luyện công, linh cảm đến với cô. Và khi ngồi trước máy tính viết bài, những mảnh ghép ý tưởng và linh cảm đó lại khớp nối với nhau một cách tự nhiên và trở thành thông điệp đọng lại trong những bộ phim mà ban đầu cô muốn thực hiện.

“Đó chính là làm sao để có thể kể một câu chuyện có tính thuyết phục và dễ tiếp nhận, khiến mọi người cảm động và minh bạch về Pháp Luân Đại Pháp và phản đối cuộc bức hại”, cô chia sẻ.

Mỗi lần hoàn thành một bộ phim, cô cũng kinh ngạc không biết bằng cách nào mà cô có thể làm được như thế. “Khi tôi có tâm nguyện muốn cứu độ chúng sinh, Sư phụ sẽ chỉ dẫn cho tôi để hoàn thành điều đó.”

Thay đổi những quan niệm ngoan cố

Có thời gian, Wendy gặp chuyện với một học viên cùng làm việc với cô. Người học viên đó không nói chuyện với cô và tỏ ra lạnh lùng. Khi cô cố gắng nói chuyện với đồng nghiệp của mình, đồng nghiệp đó bỗng bận gì đó. Wendy hướng nội và nhận ra chính cô là người đã tạo sự xa cách với đồng nghiệp bởi cô phát hiện ra rằng người đồng nghiệp đó đã từng nói dối. Cô không thể chấp nhận việc một người tu luyện lại có thể nói dối như vậy.

Thông qua học Pháp, Wendy nhận ra rằng “Chân” không có nghĩa là nói bất cứ điều gì mình nghĩ. Cũng không đúng khi cô muốn những người khác phải theo tiêu chuẩn của mình. Cô cần quan tâm đến người khác và khoan dung hơn. Cô cũng nhận ra rằng cô luôn né tránh mâu thuẫn. Mâu thuẫn là điều tốt và cô nên đối mặt với nó để đề cao bản thân. Wendy đã đề nghị người đồng nghiệp đó cùng ra ngoài uống trà và chân thành xin lỗi. Cuộc trò chuyện diễn ra tốt đẹp và cuối cùng người người học viên cũng nở một nụ cười trên khuôn mặt.

Đề cao trong quá trình học thuộc Pháp

35e4e31f9175638d6b36d307dc44d9f3.jpg

Tina, người phóng viên của Đài truyền hình Tân Đường Nhân

Tina nhận ra rằng cô đã đề cao rất chậm trong tu luyện, nhưng đã lầm tưởng mình đang tu luyện vững chắc, cho đến một ngày, khi hai học viên làm việc cùng cô chỉ ra những vấn đề của cô. Tina đã cẩn thận hướng nội và thấy rằng mặc dù cô có thể đối mặt với những vấn đề lớn nhưng cô lại không quan tâm đến những vấn đề nhỏ và đã ứng xử như một người thường. “Đó là vấn đề tôi tu luyện chủ động hay thụ động”, cô chia sẻ.

Tiana bắt đầu học thuộc Pháp vào năm ngoái. Cô nhớ được nhiều hay ít Pháp phụ thuộc vào tâm trí cô có thanh tỉnh hay không. Đôi khi cô trở nên lo lắng về tiến độ học thuộc Pháp của mình. Sau đó, cô nhận ra rằng sự lo lắng đó xuất phát từ chấp trước muốn thành công nhanh chóng.

Mọi người thường chỉ quan tâm đến kết quả mà không quan tâm đến quá trình. Cô chia sẻ: “Không quan trọng ở việc phải hoàn tất việc học thuộc Pháp mà điều quan trọng là cần trân quý quá trình đó và đồng hóa với Pháp trong quá trình đó.” Cũng trong quá trình học thuộc Pháp, cô đã có được lý giải sâu sắc hơn về các pháp lý. Hiện giờ, cô không đợi đến khi vấn đề trở nên quá nghiêm trọng rồi mới đối mặt với nó mà cô chủ động phát hiện những vấn đề lớn ẩn sau những vấn đề nhỏ để có thể nhanh chóng đề cao bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/31/376476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/1/173082.html

Đăng ngày 08-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share