Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-4-2018] Tôi từng mắc nhiều bệnh và quan tâm đến các phương pháp trị bệnh của Trung y. Tôi từng hứng thú với bói toán, khí công và các phương pháp chữa bệnh khác của Trung Quốc. Tôi cũng đã theo Phật giáo, nhưng sau khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp, tôi lập tức hiểu ra đây là chân Pháp và bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ đó.

Qua việc học Pháp và tu tâm tính, tôi đã liên tục đề cao. Mặc dù không nhìn được bằng thiên mục, nhưng tôi có thể cảm nhận được công của mình tăng trưởng nhanh chóng.

Đơn vị công tác không can nhiễu tôi tu luyện

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Lãnh đạo đơn vị công tác của tôi tổ chức các cuộc họp để phỉ báng Đại Pháp, nhưng niềm tin của tôi không hề lay động. Tôi vẫn kiên định tu luyện và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

Lãnh đạo và đồng nghiệp tại đơn vị công tác đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi từ chối viết cam kết từ bỏ đức tin của mình, và đơn vị công tác đã không can thiệp vào quyết định của tôi.

Nhờ chính sách không can thiệp của lãnh đạo trong đơn vị, nên tôi đã không gặp bất kỳ vấn đề gì từ họ.

Can nhiễu từ gia đình

Những khổ nạn mà tôi phải đối mặt lại đến từ chính gia đình tôi. Chồng tôi là người theo chủ nghĩa vô thần và tin vào ĐCSTQ. Mục tiêu đời người duy nhất của ông là kiếm tiền và cầu danh.

Ông không hiểu gì về tu luyện. Ông đã rất ủng hộ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt khi nhận ra rằng tôi đã trở thành một người có trách nhiệm với gia đình, và ông cũng được hưởng lợi từ việc đó.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông sợ rằng những lợi ích của mình sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy ông đã ngăn cản tôi tu luyện.

Tôi vẫn chưa kiên định trong tu luyện và có tâm tranh đấu. Tôi thực sự không biết cách giải quyết vấn đề dựa trên Pháp.

Ông đã trút giận lên tôi, đánh tôi, mắng tôi, xé sách Đại Pháp và còn cấm tôi tiếp xúc với các học viên khác. Tôi bắt đầu sợ ông và không dám luyện công khi ông ở quanh.

Thái độ của chồng tôi ngày càng tệ hơn khi một học viên bị bắt và tôi bị liên lụy. Vì vậy mà tôi càng oán hận ông hơn.

Mất môi trường tu luyện cũng như sự khích lệ khi chia sẻ cùng các học viên khác, tôi dần nảy sinh tâm an dật. Tôi thiếu chính niệm và chẳng bao lâu những chấp trước vào ăn uống, vui chơi chiếm phần lớn thời gian rảnh rỗi của tôi.

Tôi bị ly khai khỏi Pháp. Sao tôi có thể có chính niệm được? Tôi đang đi trên con đường do cựu thế lực an bài. Phải mất tám năm tôi mới bắt đầu tu luyện trở lại.

Tu luyện trở lại

Sư phụ giảng:

“…trên thực tế tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị [trân quý] bản thân mình!” (Tống khứ chấp trước cuối cùngTinh tấn yếu chỉ II)

Sư phụ đã không bỏ rơi tôi. Khi một người học Đại Pháp, duyên phận đã được kết nối. Điều này sao có thể dễ dàng bị phá vỡ được? Mặc dù đã buông lơi tu luyện, nhưng sâu thẳm trong nội tâm, tôi chưa bao giờ hoài nghi Đại Pháp.

Cuối năm 2011, tôi tiếp tục học Pháp và đọc các bài giảng của Sư phụ. Tôi đã gặp một học viên khác mà tôi từng biết, và cô đã giới thiệu tôi với một học viên cao tuổi. Tôi biết điều này là do Sư phụ an bài.

Vị học viên lớn tuổi này rất tinh tấn. Bà ấy khích lệ tôi, chia sẻ với tôi và để tôi tham gia nhóm học Pháp của bà. Tôi nhanh chóng hòa vào vào môi trường tu luyện Đại Pháp một lần nữa.

Các vật chất xấu trong tâm trí tôi đã bị loại bỏ từng chút một trong trường chính niệm này. Tôi đã từ bỏ chấp trước của mình vào ăn uống, và giải trí. Tôi dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để học Pháp và giảng chân tướng về Đại Pháp.

Giảng chân tướng về Đại Pháp

Tôi đã mê lạc trong xã hội người thường quá lâu. Biết bao nhiêu chúng sinh đã mất cơ hội được cứu? Họ đã mạo hiểm đi xuống thế giới con người, mang theo hy vọng vô hạn vào tôi. Nếu họ không thể được cứu vì tôi đã không tu luyện tinh tấn, tôi không đau lòng sao? Và tôi có cảm thấy tội lỗi không?

Tôi quyết định ra ngoài cùng các học viên khác để phát tài liệu giảng chân tướng, nói chuyện với mọi người về Đại Pháp, và giúp họ thoái ĐCSTQ. Tôi đã có thể buông bỏ tâm sợ hãi trong quá trình này.

Một lần, tôi tặng cho một người đàn ông một tờ tài liệu. Anh ta lập tức hỏi: “Bà có biết tôi làm gì không?”

Tôi nghĩ: “Dù anh làm gì để kiếm sống, thì anh cũng cần phải biết chân tướng.” Tôi nói với anh ta rằng chúng tôi đang làm điều tốt, và anh đã nhận tờ tài liệu.

Một lần, tôi đưa cho một người đàn ông một số tài liệu và một đĩa DVD có nội dung “Sự thật về Giang Trạch Dân.” Sau khi chúng tôi rời đi, ông ấy đã đuổi theo và cảm ơn chúng tôi. Ông nói chúng tôi đã cứu ông. Ông nói với chúng tôi rằng ông từng làm việc ở đảng ủy huyện, và nhận ra rằng xã hội ngày nay đã quá bại hoại.

Ông từng lên án Giang Trạch Dân và cấp trên của mình, vì vậy ông đã bị buộc phải thôi việc. Ông ở nhà và cảm thấy rất chán nản. Ông cảm thấy không ai có thể hiểu mình và thấy cuộc sống thật vô vọng. Các tài liệu Đại Pháp mà chúng tôi tặng ông như nói lên nỗi lòng của ông. Chúng tôi tiếp tục nói về Đại Pháp và giúp ông thoái Đảng. Ông đã rơi nước mắt và cảm ơn chúng tôi.

Được Sư phụ bảo hộ

Chúng tôi giảng chân tướng ở thành phố trong hai năm, sau đó quyết định đến vùng nông thôn, vì có rất ít học viên ở đó.

Chúng tôi đến mọi ngôi làng trong vòng bán kính một trăm dặm bất kể ngày đông lạnh giá hay ngày hè nóng bức.

Chúng tôi từng bị cảnh sát truy đuổi nhưng không bị bắt giữ, vì Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi.

Tôi không còn e ngại khi giảng chân tướng cho mọi người, đặc biệt là với những người trong chính quyền. Một số người đã thoái Đảng, trong khi những người khác không dám nghe. Tôi không nản chí và tìm thêm cơ hội để giảng rõ chân tướng.

Trong quá trình này, tôi được tôi luyện và ngày càng trưởng thành. Tôi từng thấy sợ hãi khi nghe tiếng chó sủa và không dám ra ngoài vào ban đêm. Bây giờ, tôi có thể đi bộ trên những con đường núi cùng các đồng tu và không còn sợ nữa.

Tôi phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu từ các không gian khác trước mỗi lần chúng tôi khởi hành. Tôi cũng cố gắng điều chỉnh ngữ khí của mình và giữ tâm thái từ bi khi nói chuyện với mọi người. Mọi thứ đã diễn ra khá suôn sẻ trong những năm qua.

Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/30/364768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/17/172882.html

Đăng ngày 07-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share