Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 31-10-2018] Hôm thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tổ chức các hoạt động tại Cổng Brandenburg, một trong những địa danh được tham quan nhiều nhất ở Berlin.

Từ khi được xây dựng vào thế kỷ 18, Cổng Brandenburg đã là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử. Ngày nay, di tích tân cổ điển này được coi là ký ức về một thời kỳ lịch sử hỗn loạn của Châu Âu, về sự chia cắt của nước Đức trong thời Chiến tranh Lạnh và sự thống nhất của quốc gia này vào năm 1989.

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và đề nghị người dân địa phương và du khách ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ chân thành đối với Pháp Luân Công, một số người còn bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp.

1a3eb7ec2540c328bcc3f688c0ff7fab.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp tại Cổng Brandenburg.

783e4809bc117409715f89cb4f803c10.jpg

Ba sinh viên đại học ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

Ba sinh viên đại học là Franziska, Ronja, và Inge, lên án ĐCSTQ vì đã giết hại các học viên Pháp Luân Công để bán nội tạng của họ. Họ đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những tội ác phản nhân loại này. Franziska nói: “Cuộc bức hại này là sự xâm phạm đạo đức con người!”

Cô Gabriele không chút do dự ký đơn thỉnh nguyện. Cô đã từng nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ khi cô đến thăm Hoa Kỳ. Cô cho hay, cuộc bức hại này là tội ác chống lại nhân loại, các học viên Pháp Luân Công rất ôn hòa và không đáng bị bức hại. Cô mong rằng các chính trị gia Đức sẽ chú ý đến vấn nạn này và gây áp lực cho ĐCSTQ thông qua các mối quan hệ kinh tế.

0a63f69010488a7ad4621172930df881.jpg

Anh Samy ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Anh Samy đến từ London cũng đã nghe nói đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc từ một quầy thông tin tại London. Anh gợi nhớ lại những gì anh từng được biết khi thấy mọi người đến gần quầy Pháp Luân Công để đọc thông tin. Anh bèn hỏi một học viên: “Tôi có thể ký tên ở đâu?”

Anh nói với một học viên: “Tôi rất vui vì môn tu luyện cổ xưa này [Pháp Luân Công] có thể được truyền thừa!”

7c5aaad2c42c1ba47a2fe0f1cfb0916a.jpg

Cô Cora đến từ Oranienburg ký đơn thỉnh nguyện

Cô Cora đến từ Oranienburg, một thị trấn phía Bắc Berlin, cách Berlin khoảng 45 phút đi xe hơi, cho biết thật khó để hình dung trong thời đại ngày nay, lại có người bị tra tấn dã man đến vậy. Cô nhận xét: “Quyền cơ bản của con người ở đây với kia trên thế giới mà khác nhau nhiều như thế. Thật khủng khiếp khi người Trung Quốc phải sống trong sợ hãi thế này.”

Cô Cora tỏ ra rất quan tâm đến Pháp Luân Công. Cô cho biết cô rất yêu văn hóa Châu Á và đã đi điều trị châm cứu khi cô bị bệnh. Khi nghe đến những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công, cô nói rằng cô sẽ học các bài công pháp ở Tiergarten, một công viên nổi tiếng ở trung tâm thành phố Berlin. Cô chia sẻ rằng cô rất vui vì được biết đến môn tu luyện tự thân cổ xưa này.

003c40bd98d4dbb529528e494de4ff51.jpg

Anh Francesco đến từ Ý muốn trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại

Hai du khách đến từ Ý, Francesc và Alessandro, băn khoăn không biết người dân Trung Quốc có đang làm gì để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công không. Họ cho biết họ đánh giá cao những nỗ lực của các học viên nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Cả hai anh đã ký đơn thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/31/376486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/4/173123.html

Đăng ngày 06-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share