Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 3-10-2018] Tôi đắc Pháp đầu năm 2012. Tuy nhiên, những đặc tính vũ trụ và quá trình tu luyện được nói đến trong cuốn Chuyển Pháp Luân dường như rất quen thuộc và có ý nghĩa lớn lao đối với tôi. Hai chữ “tu luyện” đối với tôi vô cùng thiêng liêng và thần thánh. Tôi bật khóc khi đọc đến “cứu độ chúng sinh”. Nhớ lại tâm trạng của mình lúc đó, tôi vô cùng xúc động. Tôi nhận ra mình sống không vui vẻ và cuộc sống không có ý nghĩa. Vợ chồng tôi thường xuyên chuyển nhà từ nơi này đến nơi khác, nhưng đọc đến “trở về nhà” hay “phản bổn quy chân”, tôi thật sự tin vào ý nghĩa của những từ đó.

Một người bạn đã giới thiệu cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp, và dẫn tôi tới công viên gặp các học viên. Tôi ngạc nhiên khi thấy mình có thể ngồi ở tư thế song bàn trong 30 phút. Tôi đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân và dành ba ngày sau đó để đọc hết cuốn sách. Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh Sư phụ, trong thâm tâm tôi hướng tới Sư phụ và nói: “Xin Sư phụ hãy cứu con, con muốn được tu luyện.” Khoảng thời gian đó, tôi đang đau khổ vì mẹ tôi mới qua đời. Tôi suy sụp vì mất mát đó và không quân tâm đến điều gì. Tôi cảm nhận được năng lượng rất mạnh mẽ từ cuốn sách và sự ra đi của mẹ tôi không khiến tôi đau đớn như trước nữa. Quả là một kỳ tích, tôi nhận ra rằng cái chết không phải là sự kết thúc của mọi thứ. Con người đến nơi đây đều có vận mệnh, và khi số mệnh đã đến thì mẹ tôi sẽ phải rời đi. Từ đó trở đi, tôi quyết tâm tu luyện và nhận ra tôi phải vượt qua tất cả những khó khăn trở ngại để giải quyết những ân oán trong lịch sử. Sư phụ đã gánh chịu cho tôi nghiệp lực to lớn, phần còn lại tôi phải hoàn trả thông qua việc đề cao tâm tính và trợ Sư cứu độ chúng sinh. Điểm mấu chốt là, tôi muốn theo Sư phụ trở về nhà, và tôi tin những gì Sư phụ giảng:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

Bước ra chứng thực Pháp

Một tháng sau, một đồng tu đã phó xuất một căn phòng trong tòa nhà thương mại của bà, để chúng tôi có thể đến học Pháp và luyện công ở đó. Căn phòng này nguyên là một nhà kho. Hằng ngày, tôi phải lái xe đến gặp vài học viên khác và chúng tôi dọn dẹp căn phòng, trang trí lại một chút để trông nó đẹp và trang nghiêm hơn. Hai tuần sau, chúng tôi đã có thể mở cửa và bắt đầu chứng thực Pháp với những người có duyên tiền định, đồng thời có thể tiến hành học Pháp nhóm và luyện công.

Tôi lái xe không được tốt, nên toàn bộ thời gian ngồi sau tay lái tôi đều niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo. Một lần, trên đường đi, tôi bị một xe tải lớn đâm vào đuôi xe. Tôi nghe thấy một tiếng động lớn. Tôi rất cảnh giác. Lúc đó là 10 giờ 55 phút sáng, giờ phát chính niệm toàn cầu. Tôi cảm thấy bắt đầu đau ở đầu. Tôi lập tức phát chính niệm và xin Sư phụ giúp tôi giữ chính niệm cũng như phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Trong thời gian chờ cảnh sát, tôi nhờ tài xế xe tải giúp tôi đi vào toà nhà.

Tôi đã có thể giảng chân tướng và nói với họ về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra. Anh ấy rất đồng cảm với toàn bộ sự việc và còn hứa sẽ đăng chuyện này lên Facebook. Trên đường về nhà, cơn buồn ngủ kéo tới, nhưng tôi vẫn về nhà an toàn. Cơn đau của tôi lan từ đầu xuống đến vai. Tôi biết rằng tôi chỉ cần ngủ một chút rồi sẽ ổn. Sau khi tỉnh dậy, tôi hoàn toàn quên về vụ tai nạn. Tôi nhận ra Sư phụ đã giúp tôi tịnh hoá thân thể, và tiêu trừ nghiệp lực cho tôi.

Vượt qua khổ nạn trong khi giảng chân tướng

Tôi chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhà của tôi luôn chào đón mọi người đến học Pháp và luyện công. Chúng tôi làm các tài liệu quảng bá cho chương trình Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, và thật sự cần một nhà kho. Nhà tôi quá nhỏ để chứa các tờ rơi quảng bá chương trình. Người hàng xóm đề nghị sẽ xây nhà kho cho tôi. Tôi thấy đây là việc khá đơn giản, biến khoảng sân vườn trước nhà thành nhà kho. Khi bắt đầu xây dựng, thanh tra xây dựng đã đến và hỏi giấy phép xây dựng của tôi. Tôi đã rất bối rối. Tôi đã không nghĩ đến vấn đề này. Tôi phải tới văn phòng quận xin giấy phép. Họ nói rằng người chủ cũ đã vi phạm luật khi xây bục gỗ ở khoảng sân trước nhà mà không được cho phép, giờ đây nếu tôi xây nhà kho, sẽ là hai lần vi phạm luật. Họ yêu cầu bản vẽ của kiến trúc sư. Tôi chỉ mất 400 USD để mua vật liệu xây dựng, thật vô lý khi phải bỏ ra 2.000 USD cho một bản vẽ. Thanh tra xây dựng quay lại theo lịch hẹn, và tôi thành thật nói với anh ta rằng đây là lỗi của tôi. Tôi sẽ dừng tất cả và mang vật liệu xây dựng vào nhà.

Tôi cũng nhân cơ hội để giảng chân tướng cho anh ấy, giới thiệu với anh ấy về Shen Yun, văn hoá truyền thống Thần truyền của Trung Hoa đã bị ĐCSTQ huỷ hoại, và tất cả những gì tôi muốn làm là góp phần nhỏ của mình vào việc hồi sinh lại nền văn hoá đó. Tôi đã phát chính niệm để thanh trừ tất cả các thế lực tà ác ở phía sau khống chế anh ấy. Sau một lúc, anh ấy nói với tôi: “Đừng lo, cứ làm tiếp công trình của chị đi. Tôi sẽ đóng trường hợp này lại và mong rằng chương trình biểu diễn của Shen Yun sẽ thành công.” Trong thâm tâm, tôi biết Sư phụ đã cứu anh ấy thông qua lỗi sai của tôi. Tôi hứa với Sư phụ từ giờ tôi sẽ luôn tuân theo những quy định trong xã hội người thường. Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính!

Một tuần sau, tôi trải qua cơn đau dạ dày khủng khiếp. Tôi không thể cử động được. Đến giờ phải ra công viên luyện công, nhưng tôi không thể đi lại được, nên tôi đã nằm trên ghế sofa và nghe băng ghi âm 9 bài giảng của Sư phụ. Là một học viên mới, chồng tôi rất lo lắng và đã gọi cho một đồng tu khác trước đây từng làm bác sĩ. Cô ấy giữ chính niệm và không kê đơn thuốc cho tôi. Cơn đau ngày càng nặng. Tôi đã đắc Pháp được hai tháng, và biết rằng Sư phụ đang tiêu nghiệp cho tôi. Hơn nữa tôi nhận ra rằng tôi không thể nằm đây, tôi cần phải ra ngoài luyện công. Tôi cần trừ bỏ giả tướng nghiệp bệnh, và Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy hai bộ xương. Tôi nghiêm túc nói với chúng: “Ta còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Ta phải đi giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Không thế lực nào có thể ngăn cản điều này.” Hai bộ xương biến mất sau khi tôi cầu xin Sư phụ giúp. Vào đúng lúc đó chuông điện thoại reo lên, một học viên nói là cô ấy đến trễ và hỏi tôi có muốn đi cùng cô ấy không. Tôi biết Sư phụ đã đưa cô ấy đến để giúp tôi.

Ở công viên, tôi gặp khảo nghiệm một lần nữa. Hai học viên lâu năm nói tôi phải cẩn thận, vì họ biết vài người gặp vấn đề tương tự như tôi và cuối cùng đã bị ung thư đại tràng. Tôi biết rằng tà ác đang khảo nghiệm tín tâm của tôi đối với Đại Pháp. Tôi mỉm cười và nói với họ rằng: “Sư phụ sẽ an bài mọi việc. Là học viên, tất cả đều chỉ là khảo nghiệm để đề cao tâm tính. Sau khi luyện công tập thể, tôi đã hồi phục trở lại. Cơn đột nhiên mất đi, cũng giống như lúc nó đến.”

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Phủ nhận an bài của cựu thế lực

Vợ chồng tôi là một chỉnh thể vững chắc, hoàn toàn tin tưởng nhau trong chứng thực Pháp. Chúng tôi có thể bổ sung cho nhau khi cần thiết. Chồng tôi giỏi các kỹ năng về kỹ thuật và máy móc, còn tôi làm tốt các công việc lên kế hoạch và lập ngân sách. Chúng tôi cũng phối hợp và liên lạc hiệu quả với các học viên địa phương trong nhiều hạng mục của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thời điểm đó, vợ chồng tôi đang làm công việc quảng bá Shen Yun. Chúng tôi rất bận rộn. Một lần, tôi không đồng ý với cách làm của chồng, tôi đã không nghĩ cho người khác, và có thái độ bất thiện. Đột nhiên chồng tôi quay lại và nói: “Anh không muốn làm việc này nữa, anh cảm thấy quá mệt mỏi và kiệt sức.”

Tôi im lặng và hướng nội: “Tại sao anh ấy lại nói những lời này?” Anh ấy nói tiếp: “Anh muốn chuyển ra ngoài, và tự mình tu luyện. Có lẽ anh sẽ đề cao lên.” Tôi tiếp tục hướng nội và cố gắng thấu hiểu anh ấy. Anh ấy làm việc toàn thời gian, buổi tối anh ấy làm hạng mục Shen Yun, và không có đủ thời gian học Pháp, nên không thể giữ được chính niệm. Tôi miễn cưỡng đồng ý và tìm cho anh ấy một căn hộ. Trên đường đến đó, tôi nhìn thấy chấp trước thách thức và tranh đấu của mình với chồng. Tôi muốn anh ấy nhận thấy anh ấy sai, và tôi đang hành động theo an bài của cựu thế lực. Sư phụ đã chỉ ra rằng tôi thiếu từ bi, và cựu thế lực đã lợi dụng thiếu sót của tôi để gây ra gián cách này.

Đột nhiên, tôi nhận ra rằng Sư phụ sẽ không an bài để chúng tôi xa nhau, làm sao chúng tôi có thể giảng chân tướng cũng như giải thích việc này với người thường. Là học viên Đại Pháp, tôi xác định đây không phải an bài của Sư phụ; tâm tôi đã chứa đầy những chấp trước tranh đấu, giận dữ, và cảm giác bất công. Nhưng những cảm xúc ấy không phải của tôi. Tôi ngay lập tức thanh lý bản thân, và phủ định tất cả những cảm xúc đó. Sau đó, tôi nói chuyện một cách nghiêm túc với chồng: “Nếu anh thật sự muốn rời đi, em sẽ đồng ý, nhưng anh hãy nhớ những lời Sư phụ giảng. Sư phụ nói tu luyện là vấn đề nghiêm túc. Ngày hôm nay anh đồng ý làm Shen Yun, mai anh lại muốn bỏ đi. Đây là nhiệm vụ cứu độ chúng sinh. Tương lai của họ phụ thuộc vào việc họ có được đắc cứu hay không. Anh không thể để an bài của cựu thế lực hủy hoại chúng sinh cũng như bản thân anh. Không ai có thể khẳng định họ có thể tu luyện một mình mà không cần chỉnh thể. Đó không phải là điều Sư phụ an bài cho anh. Em đủ dũng khí để cho anh đi, nhưng em không biết mình có thể kéo anh trở lại hay không, vì chúng ta không còn nhiều thời gian. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về việc này, phủ định hết những tư tưởng bất hảo và lấy lại chính niệm.” Tôi cũng nói lời xin lỗi anh vì đã có tâm tranh đấu, thay vì thể hiện sự từ bi với chồng.

Cuối cùng, anh ấy hướng nội và nói: “Anh không muốn làm Sư phụ thất vọng, chúng ta hãy tiếp tục làm công việc này.” Và chúng tôi tiếp tục đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng tôi.

Sư phụ giảng:

“Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã”

(Thùy thị thùy phi – Hồng Ngâm III)</blockquote>

Bỏ đi những tư tưởng bất hảo

Gần đây có mấy người bạn trung học liên hệ với tôi qua một dịch vụ tin nhắn. Tôi rất hiếm khi tán gẫu với bạn bè, đặc biệt là những người bạn trung học 30 năm trước. Nhưng tôi ngộ ra rằng đây không phải những cuộc tán gẫu bình thường, mà Sư phụ đã an bài cho tôi để cứu những người bạn ấy. Họ là những cá nhân thành đạt trong xã hội như bác sỹ, kỹ sư, nhà đầu tư… Một số họ có có xuất phát điểm từ Phật giáo hoặc Công giáo. Phần lớn những người này không ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, họ đã bị ĐCSTQ tẩy não, và họ cũng không thích người Trung Quốc.

Để giảng thanh chân tướng, tôi cần cho họ hiểu chân tướng về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, giúp họ phân biệt giữa Trung Quốc và ĐCSTQ. Tôi đã gửi rất nhiều tài liệu về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công. Một số người bạn dường như đã cởi mở hơn về Pháp Luân Công. Một lần, tôi nhận được tin nhắn từ người bạn là bác sỹ gây mê.

“Tôi nghĩ cô nên dừng việc gửi thông tin sự thật về Pháp Luân Công cho bạn của cô. Hãy lên các diễn đàn khác để quảng bá. Cô thật không hiểu chuyện, đây là nơi bạn bè tán gẫu và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, không phải để nói chuyện vô nghĩa.”

Sau khi đọc tin nhắn của cậu ấy, tôi rất buồn và sốc. Một người bạn tôi từng ngưỡng mộ bởi sự điềm tĩnh, sự say mê với thiền định, sao có thể nói những lời này? Tôi lập tức hướng nội. Tôi nhận ra trạng thái của mình khi giảng chân tướng không chính. Khi cậu ấy gửi ảnh lên, tôi đã xuất ra quan niệm xấu về cậu ấy, tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng luyện khí công mà tại sao trông già và xấu tính như vậy. Vì những tư tưởng xấu này, tôi đã buột miệng và nói với cậu ấy rằng trông cậu thay đổi nhiều quá và già đi rất nhiều. Tôi đã không tu khẩu và làm tổn thương cậu ấy. Đó là lý do dẫn đến việc cậu ấy gửi cho tôi tin nhắn kia. Tôi lấy lại chính niệm, phủ nhận những tư tưởng bất hảo, chấp trước hiển thị, nói xấu người khác, và tâm tranh đấu. Cuộc chiến chống lại tà ác diễn ra trong 5 phút, sau đó với tâm từ bi và tư tưởng thuần tịnh, tôi đã nhắn tin cho cậu ấy:

“Tôi xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu. Tôi đã nghĩ rằng với một người bạn lâu năm, tôi muốn thể chia sẻ tất cả những chuyện vui buồn trong cuộc đời tôi. Và tôi muốn cậu biết tôi đã được thụ ích như thế nào từ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nghĩ rằng chia sẻ những điều này sẽ giúp mọi người hiểu được lợi ích về Pháp Luân Công và hiểu chân tướng của cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, vì còn rất nhiều người chưa biết về nó.” Sau khi tôi giảng chân tướng cho cậu ấy với tâm trầm tĩnh, cậu ấy ngay lập tức trả lời. “Đừng lo! Cậu cứ tiếp tục chia sẻ vì mỗi người đều có thế giới nội tâm cần được chia sẻ. Cảm ơn cậu!”

Cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn thành con người khác. Trong nhóm có hơn 40 người đã được nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ đã an bài để tôi tiếp tục cứu họ ở mức sâu hơn.

Một lần, khi tôi đang hướng dẫn học viên mới luyện công, tôi nhận được điện thoại từ một người bạn trong nhóm trung học. Cô ấy muốn mời tôi đến hướng dẫn luyện công. Cô ấy nói hơn chục người trong nhóm đã chứng kiến mâu thuẫn giữa tôi và anh bạn kia, và ngưỡng mộ cách tôi thay đổi thái độ kiêu ngạo của cậu ấy. Tôi nói với cô ấy rằng đó là do thiếu sót của tôi đã không quan tâm đến người khác. Sau đó, tôi nhận lời mời đến Texas của cô ấy. Lúc đó, tôi không nhận ra rằng Sư phụ đã an bài cho tôi cơ hội này là để tiêu nghiệp và cứu người. Cô bạn tôi vừa vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, cô ấy là dược sỹ, còn chồng là bác sỹ. Họ tin vào Thần Phật nhưng không nghĩ rằng Pháp Luân Công là tốt. Tôi không biết phải làm gì, nhưng tôi biết Sư phụ muốn tôi cứu họ. Tôi học Pháp và luyện công như thường lệ.

Đêm trước chuyến bay, tôi đã có một giấc mơ: Tôi đang lái xe trên một con phố nguy hiểm và chật hẹp, nếu tôi đánh lái chệch đi chút xíu, tôi sẽ đi vào một thung lũng sâu. Con phố dẫn đến một cung điện nguy nga tráng lệ. Lúc đó tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi biết đây là nhiệm vụ của mình. Họ đón tôi ở sân bay, chúng tôi vui vẻ hàn huyên về những kỷ niệm thời trung học. Sáng hôm sau, tôi hướng dẫn họ các động tác luyện công. Tôi đã không mang theo thành kiến nào. Sau đó, người chồng không muốn vợ học tiếp nữa. Tôi biết rằng tà ác đang khống chế anh ấy, vì vào buổi đêm hôm tôi đến, nhà họ bị mất điện. Anh ấy nghĩ rằng Pháp Luân Công mang lại điều xấu. Tôi phát chính niệm để có điện trở lại. Sau khi phát chính niệm, từ “truy cầu” hiện lên trong đầu tôi, Sư phụ đã chỉ ra cho tôi. Tôi ngay lập tức phát chính niệm để thanh trừ những tư tưởng bất hảo, tâm chấp trước truy cầu thành công. Sư phụ đã an bài mọi thứ cho tôi.

Khảo nghiệm

Sau đêm đó, chúng tôi gặp nhau, gồm cả một số người bạn lâu ngày không liên lạc, họ nghe tin tôi tới chơi, nên đã ghé qua để gặp tôi. Tôi biết Sư phụ đã an bài điều này. Sau bữa tối, họ hỏi tôi về cuộc bức hại. Họ chất vấn tôi theo cách của văn hóa đảng, tôi biết họ đang khảo nghiệm tín tâm của tôi đối với Pháp. Tôi từ tốn giải thích cho họ và giảng chân tướng rằng các học viên không tham dự vào chính trị. “Chỉ cần nhìn hàng triệu người đang bị tra tấn và giết hại, cũng đủ để khơi dậy lòng trắc ẩn và đồng cảm của các bạn với các nạn nhân.” Tôi giữ chính niệm trong suốt thời gian nói chuyện với họ.

Tôi đã rất bình tĩnh. Sau đó một người bạn hỏi tôi: “Tối qua mọi người đều thiếu kiên nhẫn, tranh luận, và thử thách cậu, cậu có khó chịu không?” Tôi nói với họ: “Tôi tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn, và tôi muốn mọi người biết được Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Nếu cậu đã có đức tin vào một điều gì khác cũng không sao, nhưng hãy luôn nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Họ đã thay đổi thái độ và một số người cũng muốn học công. Tôi nhận ra đây chính là duyên tiền định của tôi với họ, và họ đến đây vì Pháp. Vậy mà tôi suýt nữa đã bỏ mất cơ hội cứu họ.

Trở về nhà, một học viên đã chia sẻ về giấc mơ của cô ấy, cô ấy thấy 9 người trên một chiếc thuyền rất đẹp, và tôi mặc bộ quần áo màu hồng. Có một người đã từ chối lên thuyền. Tôi biết đó là chồng của bạn tôi. Tôi hy vọng anh ấy sẽ thay đổi.

Sư phụ giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Con xin cảm tạ Sư phụ vì Ngài đã luôn ở bên cạnh chăm sóc con từng phút từng giây trên con đường tu luyện. Con sẽ tiếp tục công việc cứu độ chúng sinh và theo Sư phụ trở về nhà.

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm Tu luyện Tiếng Anh New York 2018)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/3/375279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/5/172718.html

Đăng ngày 04-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share