Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-10-2018] Sau khi nghe về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Em học sinh trung học tên Theo nói: “Chúng ta phải làm gì đó”, và quyết định hành động bằng cách giúp các học viên phát tặng tờ rơi và thu thập chữ ký ở Quảng trường Trafalgar.

Ngày 27 tháng 10 năm 2018, các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và triển khai các hoạt động khác ở Quảng trường Trafalgar để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Nhiều người đi bộ đã nhận tờ rơi và dừng lại để trò chuyện với các học viên. Họ cũng ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc.

23572359e9e2680b55cd30d0163d6cd1.jpg

5a24cab51549800923ecaafe6bfa8580.jpg

Các học viên phát tờ rơi, biểu diễn các bài công pháp, giải thích sự thật, và thu thập chữ ký ở Quảng trường Trafalgar vào ngày 27 tháng 10 năm 2018

9b288ab7f597d0809e451aad2710f602.jpg

Em Theo (bên trái) phát tờ rơi và thu thập chữ ký cùng với các học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Trafalgar

Theo cho biết em đã nghe nói đến Pháp Luân Công và đã thấy các học viên kháng nghị ôn hòa trước đó, nhưng em đã kinh hoàng khi biết đến quy mô của cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Làm sao mà môn tu luyện ôn hòa như vậy lại bị bức hại? Tại sao điều này có thể xảy ra? Cháu chưa từng nghĩ nó lại trở nên quá tệ như vậy!”, em thốt lên khi nghe nói đến nạn giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn.

Một học sinh trung học khác đã ký đơn thỉnh nguyện và bày tỏ hy vọng rằng chữ ký của em sẽ giúp chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

fe41cd23a9ac42769f386ccc393aa04e.jpg

Một học sinh trung học ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ

7b21f8b707008ae40efb94c3d93a3631.jpg

Bà Marlyn ký đơn thỉnh nguyện ở Quảng trường Trafalgar

Bà Marlyn, nhân viên xã hội nghỉ hưu, đang tham gia một sự kiện khác nhưng sự kiện của các học viên đã thu hút sự chú ý của bà. Bà cho hay bà đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công nhưng không hề biết đến cuộc bức hại. Sau khi đọc thông tin và trò chuyện với một học viên, bà nhận xét: “Thật khủng khiếp. Dường như họ [ĐCSTQ] không quan tâm đến nhân quyền, mà chỉ tập trung vào quyền lực, tham ô và tham nhũng.”

Bà cho biết thật ý nghĩa khi các học viên tổ chức các hoạt động để giúp nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại. Bà nói những nỗ lực của họ sẽ đánh bại tà ác.

6411a2abdd5e108c4f758002a1ea4f16.jpg

Một học viên nói chuyện với Oliva và Flavio về cuộc bức hại

Anh Oliva, một người đàn ông Vương quốc Anh đang làm việc tại London, và anh Flavio đến từ Ý đã trò chuyện với một học viên trong nửa giờ và đặt nhiều câu hỏi. Cả hai đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/29/376376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/31/173075.html

Đăng ngày 03-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share