Bài viết của một học viên ở Nga

[MINH HUỆ 11-10-2018] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 19 tại Nga được tổ chức vào ngày 5 tháng 10 vừa qua. 18 học viên đã chia sẻ về thể ngộ và kinh nghiệm tu luyện với các đồng tu đến từ Nga, Belarus, Ukraine, Kazakhstan, và các học viên đến từ các nước Châu Âu.

a0fbc2587cfce3f820a9d6b4a0bc8276.jpg

Phòng chia sẻ

31d12de276809778e743afb7cfc3f973.jpg

Chụp hình học viên tham dự Pháp hội

7059cdcfcf55d9a00aad5e716784fd08.jpg

e3c5cda71a7cfa71ad41351add7caee5.jpg

276c25ea5b8e43784c543063c4e2a35b.jpg

Các học viên trình bày bài chia sẻ

7439808c3537ccc55f824ecd5dedc9fd.jpg

a48f017b5be3444e6b48876306544d6d.jpg1002cc2e810473cf8cea9918ef0eaee6.jpg

Luyện công tập thể

Gia đình hòa thuận

Cô Alle đến từ Crimea chia sẻ về quá trình cô buông bỏ các thái độ tiêu cực với chồng cô, như than vãn, thù hận, nhờ hướng nội. Cô cũng nhận ra rằng những mâu thuẫn giữa vợ chồng cô đã cho cô cơ hội đề cao bản thân.

Cô nói: “Tôi tin rằng tôi có thể loại bỏ những thứ xấu trong tâm. Tôi sẽ luôn cố gắng cho đến khi trong tâm tôi chỉ còn “Chân – Thiện – Nhẫn”. Tôi muốn cảm ơn chồng tôi đã chỉ cho tôi những thiếu sót, điều đó giúp tôi bình tĩnh hơn, cũng như tôn trọng và nhẫn nại hơn với anh ấy.”

Nhờ sự giúp đỡ của Alla, chồng cô cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Cô nói thêm: “Chồng tôi đã trở thành một người ngay chính và vị tha. Chúng tôi cùng hỗ trợ, khuyến khích nhau trong tu luyện.”

Cô kết luận: “Tôi đã học được cách chuyển tình cảm thành từ bi. Khi tôi làm được điều này, cuộc sống của tôi trở nên hài hòa, hạnh phúc và suôn sẻ hơn.”

Trò chuyện với du khách về Pháp Luân Công

Hai vợ chồng anh Sergey đến từ Angarsk đã ở sáu tháng tại Hồ Baikal để hàng ngày trò chuyện với khách du lịch, đặc biệt là du khách đến từ Trung Quốc về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Anh Sergey cho biết: “Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã dạy chúng tôi đi trên con đường của chính mình để cứu độ chúng sinh. Vì vậy, chúng tôi đã tặng lịch về Pháp Luân Công, hoa sen giấy, hay dán áp phích ở ga tàu, ở chỗ làm của tôi, hoặc ở những nơi công cộng khác, để giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng. Đồng thời, tôi cũng thường chiếu hình ảnh giới thiệu về Pháp Luân Công cho khách du lịch, và điều này khiến họ chú ý.”

Thời gian đầu, thái độ của một số người khiến anh Sergey gặp nhiều khó khăn. Nhưng anh đã hướng nội để tìm ra vấn đề của bản thân mình.

Anh chia sẻ: “Tôi phát hiện ra mình là người kiêu ngạo. Tôi thường trách móc những hướng dẫn viên du lịch không hỗ trợ tôi. Tâm trí tôi thật nhỏ nhen. Thật may là Sư phụ đã dạy chúng ta cách hướng nội. Khi chúng ta hướng nội, mọi vấn đề sẽ chuyển thành tốt. Nếu chúng ta có sơ hở trong tu luyện, chúng ta cần biết đó là lúc để tu luyện và loại bỏ nó.”

Anh tiếp tục nói: “Kiêu ngạo, thù hận, và than phiền là ma tính. Nếu chúng ta đặt bản thân mình trên Pháp, chúng ta sẽ thất bại.”

“Khi tôi gặp khó khăn, tôi thường nhớ lại lời Sư phụ giảng trong bài Càng về cuối càng Tinh Tấn:

“Còn người tu luyện chính là chiểu theo chính lý mà tu luyện. Chịu khổ chịu nạn là cơ hội rất tốt để tiêu trừ nghiệp lực, tiêu trừ tội lỗi, tịnh hoá nhân thể, đề cao cảnh giới tư tưởng, và thăng hoa tầng thứ; đó là việc rất tốt; “ (Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Phá trừ ảnh hưởng của Chủ nghĩa Cộng sản

Ông Michael, 63 tuổi, ở Moscow đã tu luyện được 19 năm. Ông chia sẻ về cách ông nhận thức văn hoá đảng và ảnh hưởng của chủ nghĩa vô thần sau khi ông đọc cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản).

Ông nói: “Chúng ta đã bị chủ nghĩa cộng sản vô thần tẩy não từ khi còn bé. Sau nhiều lần đọc cuốn Cửu Bình, tôi nhận ra tôi đã coi lý thuyết cộng sản là những suy nghĩ của chính tôi. Tôi tự nhủ rằng mình phải tách biệt và loại bỏ nó khỏi tâm trí.”

“Đây cũng là quá trình tẩy tịnh tâm tôi. Có lần, khi tôi đọc lại Cửu Bình, tôi trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ: chân dung của những vị sáng lập và lãnh đạo chủ nghĩa cộng sản cùng các biểu ngữ của họ bắn ra khỏi cơ thể tôi. Tôi nhận ra tôi đã được giải thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản và bắt đầu quay lại với chân ngã của mình. Tôi có được tâm an hòa.”

Giới thiệu Pháp Luân Công cho mọi người

Bà Catherine (trong tiếng Nga: Екатерина) đã tập luyện nhiều môn khí công khác nhau. Khi bà tìm được cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) vào năm 2015, bà không thể buông cuốn sách xuống được. Và để hiểu hơn hàm nghĩa của cuốn sách, bà đã tự học tiếng Trung. Hiện giờ, bà đã có thể đọc sách bằng tiếng Hoa, tiếng Anh, và tiếng Nga.

Bà tin rằng giới thiệu Pháp Luân Công cho mọi người là trách nhiệm của bà, vì đây là việc làm vô cùng có ích.

Bà chia sẻ: “Tôi làm việc tại nhiều trung tâm thể dục thể hình, ở đó, tôi trò chuyện với mọi người thuộc các lứa tuổi và giai tầng khác nhau. Tôi tin rằng nhiều người có mối tiền duyên với Pháp Luân Công.”

“Khi họ nghe thấy nhạc luyện công, một vài người đã dừng lại và hỏi tôi môn gì vậy. Họ nói họ cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ từ loại nhạc này.”

Bà nói thêm: “Tôi tin rằng mỗi người đều có phần biết của họ, và trách nhiệm của chúng ta là nói cho họ về Pháp Luân Công.”

Tu luyện bản thân và phối hợp tốt với những người khác

Cô Lyudmila ở Moscow bắt đầu phối hợp với các đồng tu vào năm 2015, đây cũng là thời điểm cô học được cách loại bỏ tâm vị tư và lắng nghe người khác.

Cô chia sẻ: “Chúng tôi không bị chấp trước vào ý kiến bản thân. Thay vào đó, chúng tôi cố gắng hiểu nhau hơn.”

“Tôi cảm thấy vinh dự khi được phối hợp với các đồng tu. Quả thực, sự khác biệt lớn của chúng tôi lại là lợi thế. Chúng tôi không tranh cãi, mà bổ sung cho nhau. Chính niệm của các đồng tu đã mở rộng tâm trí tôi và khiến tôi sáng suốt hơn. Đây là một trải nghiệm vô cùng quý giá.”

“Chia sẻ thể ngộ về Pháp giúp chúng tôi xích lại gần nhau và cũng khiến chúng tôi dễ dàng hiểu nhau hơn. Điều đó thật đáng khích lệ.”

Cô Lyudmila cho biết phối hợp một cách tích cực trong các hạng mục luôn mang đến các kết quả tốt đẹp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/11/375622.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/13/172828.html

Đăng ngày 01-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share