Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-9-2018] Gần đây, tôi cảm thấy rất chán nản, như thể bị một tấm lưới vô hình bao bọc và không thể thoát ra được. Trong vài ngày liền, tôi không muốn luyện công không muốn học Pháp. Tôi không muốn làm gì cả. Tôi biết điều này là không đúng nhưng không thể vượt qua được. Cuối cùng, tôi đã tìm ra nguyên nhân và quyết định ghi lại nó trong một cuốn nhật ký. Bây giờ tôi muốn chia sẻ ra đây

Tôi đã tu luyện gần 20 năm. Cảm giác “buồn ngủ” luôn khiến tôi bận tâm. Nó rất khó chịu, và tôi không thể tìm ra gốc rễ của nó mặc dù tôi đã rất cố gắng đào sâu các chấp trước có thể. Tôi buồn ngủ khi học Pháp, luyện công và thậm chí khi lái xe. Tôi đã tu luyện tinh tấn, nhưng không thể vượt qua được. Tôi sẽ dừng lại và ngủ một lát nếu cảm thấy buồn ngủ trong khi lái xe. Có một lần, tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương của một loại thuốc ngủ từ đâu đó. Tôi nhận ra đây là điểm hóa của Sư phụ rằng đó là can nhiễu của cựu thế lực. Chúng đang ném những thứ dơ bẩn vào trường không gian của tôi, làm tôi hoang mang. Chúng khiến tôi cảm thấy buồn ngủ bất cứ khi nào tôi làm việc gì quan trọng.

Nhận ra được điều này, tôi đã phát chính niệm và quát lớn: “Tất cả các sinh mệnh tà ác của cựu thế lực hãy nghe đây, chân ngã của ta sẽ không tha thứ cho các ngươi nữa. Các ngươi sẽ bị tiêu hủy nếu còn tiếp tục can nhiễu ta.” Tôi cảm thấy tốt hơn và đột phá một bước. Tôi đã tăng cường chính niệm và bắt đầu chiếm được ưu thế hơn so với cơn buồn ngủ. Một vài ngày sau, can nhiễu lại xuất hiện và tôi đã tìm ra gốc rễ của nó.

Tôi hướng nội và vứt bỏ các chấp trước càng nhiều càng tốt. Tôi cũng tăng cường học Pháp. Sư phụ đã thấy tâm ý sẵn sàng đề cao của tôi, nên đã cho phép tôi tìm ra chấp trước căn bản. Đó là chấp trước vào tình vợ chồng, khao khát tình yêu vợ chồng.

Hai vợ chồng tôi là một đôi thanh mai trúc mã, được tự do kết hôn. Tuy nhiên, sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, chồng tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đầu độc nên đã phản đối Đại Pháp. Anh không ủng hộ tôi tu luyện và đã thờ ơ với tôi suốt hơn mười năm qua. Anh đã ngoại tình trong một thời gian dài. Tôi đã rất buồn khi lần đầu tiên phát hiện ra sự thật. Tôi học Pháp rất nhiều và đề cao tâm tính. Tôi biết rằng những điều này không phải là vấn đề của tôi và ngừng cảm thấy bị mắc kẹt trong trạng thái buồn bã, chán nản. Tôi nghĩ mình đã từ bỏ chấp trước vào anh ấy rồi. Tuy nhiên, tôi bị mắc kẹt ở một trạng thái khác: tiêu trầm.

Tôi tiếp tục học Pháp nhiều hơn, tìm kiếm căn nguyên của tiêu trầm. Tôi thấy rằng mình vẫn khao khát tình yêu của chồng. Khi nhìn thấy những cặp vợ chồng khác, tôi nhớ lại những khoảnh khắc mà chồng tôi và tôi đã chia sẻ với nhau (trước khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công). Cựu thế lực và bóng ma tà ác đã lợi dụng các chấp trước của tôi để tăng cường quan niệm người thường và các nhân tố bất chính khác, gây ra trạng thái chán nản của tôi. Nó như tấm lưới vô hình khiến tôi chán nản, không vui. Nó cũng làm cạn kiệt năng lượng của tôi, khiến tôi không thể tinh tấn trong tu luyện.

Tôi cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho mình. Tôi tự nhủ: “Tình cảm vợ chồng là vấn đề của người thường. Nó không liên quan gì đến mình, vốn là một người tu luyện. Mình đang tu luyện Pháp của vũ trụ và cuối cùng mình sẽ thành Phật. Tất cả những hạnh phúc và những điều tốt đẹp trong thế giới con người không phải là điều mình muốn.” Tôi quyết định loại bỏ chấp trước vào tình cảm vợ chồng đã bám rễ sâu. Tu luyện Đại Pháp trong đời này mới là hạnh phúc, là niềm vui lớn nhất.

Tôi tiếp tục đọc bài “Kỷ Nhân Tỉnh” trong Hồng Ngâm IV. Tôi cảm thấy mình đã phá bỏ được tấm lưới kia. Trạng thái tinh thần sa sút và không thoải mái đã biến mất. Bây giờ, tôi cảm thấy hạnh phúc không thể diễn tả. Không có gì trong thế giới con người này có thể khiến tôi động tâm. Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ con trên con đường tu luyện!

Xin các đồng tu từ bi chỉ rõ nếu có bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp trong bài chia sẻ của tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/12/373711.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/12/172820.html

Đăng ngày 31-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share