Bài viết của một học viên trẻ ở Vũ Hán, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-7-2018] Tôi năm nay 15 tuổi. Gần đây tôi đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trúng tuyển vào một trường trung học phổ thông trọng điểm cấp tỉnh với điểm số vừa đủ điều kiện tối thiểu. Dưới đây tôi xin chia sẻ về trải nghiệm thần kỳ này của bản thân.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Trong năm đầu tiên học cấp hai, tôi bắt đầu có những hành vi bất thường. Tôi thường cảm thấy như có gì đó ở trước mắt và thường khua tay để đẩy nó đi. Mỗi hành động như rửa tay, đổ rác, viết chữ rồi lại xóa,… tôi đều làm đi làm lại nhiều lần. Người nhà cho rằng tôi cố ý, nên chỉ trích tôi, sau này trạng thái của tôi ngày một tồi tệ hơn, đến trường là khóc, trong đầu não toàn là những tư tưởng bất hảo, khiến bản thân sợ tới mức phát khóc.

Giáo viên chú ý tới tình huống này của tôi và khuyên mẹ đưa tôi đi khám bác sỹ. Bác sỹ chẩn đoán tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và kê cho tôi không ít thuốc, nhưng thuốc này lại gây ra nhiều tác dụng phụ. Cứ uống thuốc vào là tôi ngủ li bì trong thời gian dài và không thèm ăn. Sau đó gia đình đã đưa tôi về quê để thử các phương pháp trị liệu thay thế, tốn rất nhiều tiền mà cũng không khỏi. Dần dần chúng tôi mất dần niềm tin vào bệnh viện cũng như các phương pháp trị liệu.

Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp năm 1997. Mẹ đã thuyết phục cha và ông bà tôi hãy để tôi thử học luyện Pháp Luân Công. Họ đều đồng ý vì cũng không còn gì để mất, do đó, tôi chính thức bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Vừa bắt đầu học, tôi bị can nhiễu to lớn, khi đọc Pháp thì tư tưởng xấu liền nổi lên, khiến tôi một câu Pháp phải đọc cả chục lần thì mới hiểu là mình đang đọc gì, rồi chuyển sang câu kế tiếp. Thấy tình huống này, mẹ giúp tôi phát chính niệm. Lúc này tư tưởng của tôi can nhiễu rất lớn, khiến tôi luôn thấy bực bội. Nhiều mụn bọc nhỏ thường xuyên xuất hiện trên mặt và đầu tôi, và tôi không ngừng gãi chúng cho đến khi bật máu.

Sư phụ đã hiểm hóa cho tôi trong giấc mộng rằng tôi cần phải luyện công, bão luân nhiều hơn, tôi cũng kiên trì cùng mẹ học Pháp. Không quá ba tháng, dần dần, can nhiễu ngày càng ít đi, từ chỗ một ngày chỉ đọc được vài trang sách, giờ tôi đã có thể đọc được hai bài giảng một ngày, và tôi có thể đọc Pháp nhiều hơn, lưu loát hơn. Tôi biết là Sư phụ đã trừ bỏ những tư tưởng xấu cho tôi, cảm tạ Sư phụ!

Loại bỏ tính nóng nảy

Da của tôi trở nên trắng trẻo hồng hào sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tính tình nóng nảy của tôi cũng hoàn toàn thay đổi. Trước kia, tôi rất hung hăng, một đứa con gái nhưng lại thường ẩu đả với học sinh nam, và tôi đã làm thương tổn rất nhiều người bởi tính xấu đó của mình. Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp tiểu học tôi không có một người bạn nào.

Tôi tự nhủ rằng là một người tu luyện, tôi phải chiểu theo lời giảng của Sư phụ và tôi đã không trả đũa người khác khi họ đối xử tệ với tôi. Khi tôi hành được như vậy, bạn bè xung quanh tôi tăng lên. Có lần tôi từng hỏi một bạn cùng lớp giúp tôi trả lời một câu hỏi, thì một bạn học ngồi trước cậu ấy nói: “Đừng giúp bạn ấy, để bạn ấy tự giải quyết vấn đề của mình.” Điều này khiến tôi bị tổn thương, và chỉ chực khóc. Sau đó tôi nghĩ mình là một đệ tử Đại Pháp, cậu ta muốn để cho tôi tự viết thì nhất định là để khảo nghiệm mình, xem mình có bất động tâm không. Tôi không để tâm đến nó nữa.

Sau này, người bạn cùng lớp đó đã bảo người ngồi cạnh tôi chỉ cho cậu ấy cách viết hoàn chỉnh một bài luận. Người bạn này từ chối chỉ cho cậu ấy. Tôi do dự, sau đó đưa cho cậu ấy bài luận mà tôi đã viết. Trước kia tôi đã nói với một số bạn cùng lớp rằng tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn để họ thấy rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tốt. Cậu ấy cảm động trước hành động của tôi. Cậu ấy nói: “Lần tới nếu cậu cần giúp gì thì cứ bảo mình.”

Một người bạn học khác học cùng tôi từ hồi cấp một nói: “Nếu hồi tiểu học mà cậu cư xử tốt như thế này, thì các bạn trong lớp sẽ thích làm bạn với cậu.” Tôi bảo cô ấy rằng tu luyện Đại Pháp đã giúp tôi trở thành một người tốt hơn. Kết quả là, tất cả bạn bè thân thiết của tôi đều biết rằng Đại Pháp là tốt.

Trúng tuyển vào trường cấp ba trọng điểm

Đại Pháp còn khai trí huệ cho tôi. Trong một kỳ thi khi tôi học năm thứ hai trường cấp hai, điểm thi của tôi cao nhất mặc dù đã ba tháng tôi không đi học!

Tôi muốn thi đỗ vào học ở trường cấp ba trọng điểm vì đó là một cách để chứng thực Đại Pháp. Tôi là học sinh của một lớp trung bình, với kết quả hiện tại của tôi, rất ít khả năng để tôi có thể được nhận vào một trường cấp ba chất lượng. Một số giáo viên và bạn học biết rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công, nếu tôi được nhận vào một trường tốt, thì điều đó có thể giúp chứng tỏ cho mọi người thấy được sự siêu thường của Đại Pháp.

Bởi vậy, mặc dù cơ hội thành công rất mong manh, song tôi quyết định nộp hồ sơ xin ghi danh vào một trường nghệ thuật. Để cải biến trạng thái tu luyện, tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Cho dù là học tập đến rất khuya, tôi vẫn kiên trì dụng tâm học thuộc Pháp. Mặc dù tôi ngủ ít, nhưng tôi vẫn có thể tỉnh táo đến trường học vào ngày hôm sau. Ngược lại, các học sinh khác ngủ nhiều hơn tôi nhưng vẫn bị buồn ngủ ở trên lớp. Tôi biết rằng đây chính là uy lực của Đại Pháp.

Lúc này, tôi nghĩ rằng tôi là có Sư phụ quản, tôi không cần bỏ quá nhiều sức vào việc học tập bài vở, vì vậy kết quả thi của tôi trong hai kỳ thi lớn đều không tốt.

Sư phụ giảng:

”Trong Pháp tôi đã giảng rồi, ví như một học sinh chỉ cần học tập cho tốt sẽ tự nhiên học lên đại học, còn chấp trước vào đại học nhưng bản thân mình lại học không tốt thì cũng không lên đại học được, đó là đạo lý; một người tu luyện có nguyện vọng viên mãn thì không có sai; nhưng tư tưởng [cần] đặt tại Pháp; trong khi liên tục tu luyện không ngừng sẽ đạt đến tiêu chuẩn viên mãn trong khi họ không biết. (“Tống khứ chấp trước cuối cùng”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi bắt đầu đối đãi nghiêm túc với việc học tập. Không thể tưởng tượng nổi là tôi lại đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tiếp theo. Tôi đã tiến thêm một bước để tới gần mục tiêu hơn, nhưng rồi một khảo nghiệm tâm tính khác lại xảy đến. Sau đợt thi cuối cùng, tôi đối chiếu câu trả lời của mình với bạn học, dường như tôi làm sai rất nhiều. Tôi trốn trong chăn mà khóc. Mẹ khuyên tôi rằng chúng tôi có Sư phụ, hết thảy đều là do Sư phụ cấp, và tôi hãy hạ cái tâm đó xuống. Tôi xin Sư phụ gia trì, và tôi nhanh chóng phóng hạ được những nhân tâm bất hảo đó.

Đêm hôm đó tôi nằm mộng, thấy mình đang đứng gần cửa sổ, bầu trời rất xanh và từng đám từng đám mây trắng nhanh chóng bay vút qua tôi. Ồ, là Sư phụ điểm hóa cho mình rằng mọi thứ tại thế gian con người này đều lướt qua như gió thoảng mây trôi! Khi học Pháp tập thể, các đồng tu giao lưu và khích lệ tôi, tôi cố gắng buông bỏ tâm lo lắng của mình.

Vài ngày sau điểm thi được công bố, tôi thừa bốn điểm so với điểm chuẩn vào trường. Tôi vô cùng cao hứng và cảm tạ Sư phụ đã giúp tôi. Họ hàng hay tin đã cho tôi tiền để tôi mua thứ gì mình thích để mừng sự kiện này. Không may là trong mấy ngày này, với học Pháp tôi lại có sự giải đãi.

Sư phụ giảng:

”[Khi] gặp chuyện cao hứng, chư vị không dùng tu luyện để nghĩ vấn đề này, chư vị chỉ là một loại cao hứng như người thường, thì sẽ biến thành ma nạn; chư vị là người tu luyện.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Vài ngày trước, tôi nghe nói rằng trường mà tôi muốn ghi danh đã đủ chỉ tiêu. Họ có thể chỉ lấy 30 học sinh và người cuối cùng được nhận vào có điểm cao hơn tôi bốn điểm. Tâm tôi trĩu nặng. Cách duy nhất để tôi có thể được nhận vào trường đó là có ai đó rút sang học trường khác, thì trường này sẽ nhận người có điểm số cao nhất kế tiếp. Điểm số của tôi thấp hơn bốn điểm so với người ghi danh cuối cùng, do đó cơ hội dành cho tôi là rất mong manh.

Tôi rất thất vọng, nhưng tôi tự nhủ rằng tôi tin vào Sư phụ, tôi xin Sư phụ giúp tôi loại bỏ tâm chấp trước này. Tôi cảm thấy Sư phụ đã thanh lý rất nhiều vật chất bại hoại trong thân thể tôi.

Ngày hôm sau, khi tôi học Pháp trở về nhà, mẹ tôi đưa cho tôi thư thông báo trúng tuyển của trường cấp ba đó. Tôi vô cùng hạnh phúc. Trong lớp tôi chỉ có hai người đỗ vào trường này và chúng tôi sẽ là bạn học cùng lớp trong tương lai. Vô cùng cảm ân Sư tôn đã khổ tâm an bài cho con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/19/371149.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/26/171654.html

Đăng ngày 31-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share