Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-8-2018] Tôi gặp một ông cụ trong công viên vào ngày 3 tháng 8 năm 2018. Sau khi trò chuyện với ông được một lát, thì tôi nói về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã hủ bại ra sao, và mô tả những tổn hại mà Đảng đã gây ra cho người dân trong những suốt những năm qua thông qua các cuộc vận động: Cách Mạng Văn Hóa, Tam phản, Ngũ phản, thảm sát Thiên An Môn,… và cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra.

Tôi nói: “Kể từ khi ĐCSTQ cướp chính quyền, nó đã giết hại hơn 80 triệu người dân vô tội. Đó là tội không thể dung thứ, sớm hay muộn thì nó cũng sẽ gặp báo ứng.”

“Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật gia, và các học viên chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử. Họ không cầu danh, cầu lợi và không hại người, mục tiêu của họ là nâng cao phẩm chất đạo đức. Nhưng ĐCSTQ lo sợ mất quyền lực nên bắt đầu một cuộc bức hại Pháp Luân Công với quy mô lớn.”

Ông cụ nhận xét: “Tôi thích những điều cậu nói mặc dù tôi là một Đảng viên.”

Tôi nói thêm: “Chúng ta không thể giao phó sinh mạng của mình cho nó. Mong ông hãy cân nhắc về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

Ông cụ đồng ý và tôi đưa cho ông một quyển “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”. Ông nhận lấy với lòng biết ơn. Trước khi ông cụ rời đi, tôi bảo ông hãy niệm các chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” thì có thể được khỏe mạnh, bình an.

Hai ngày sau, tôi gặp lại ông cụ lần nữa trong công viên. Ông nói với tôi rằng cuốn sách tôi đưa cho ông rất hay và mọi điều trong sách đều là sự thật. Ông ấy kêu lên: “Tôi đã hơn 80 tuổi vì vậy tôi đã trải qua tất cả những điều đó!”

Tôi bảo ông cụ hãy chuyển cuốn sách cho người nhà của ông đọc, và ông đồng ý.

Buổi sáng ngày 13 tháng 8, tôi quay lại công viên và nhìn thấy mọi người đang vây quanh ông cụ. Ông ấy trông rất phấn khởi, kể lại vụ ông bị tai nạn ô tô cách đây vài hôm. Khi ông đang đạp xe trên đường thì một chiếc ô tô đâm vào khiến ông văng ra khỏi xe đạp và té mạnh xuống đất. Chiếc xe của ông cũng bị hư hỏng nặng.

Người tài xế đưa ông cụ đến bệnh viện, nhưng ông không hề hấn gì thậm chí cũng không bị vết trầy xướt nào. Tuy nhiên, huyết áp của ông cụ hơi cao có thể do ông hơi căng thẳng. Cả vị bác sỹ và tài xế đều kinh ngạc khi ông cụ vẫn bình an vô sự.

Ông kể lại rằng ông gặp may mắn là vì có người đã nói với ông về Pháp Luân Công, và ông biết đó là môn tu luyện chính Pháp và có thể độ nhân: “Khi một người thành tâm và tin rằng Pháp Luân Công là tốt, thì anh ta sẽ đắc sức khỏe và bình an.” Ông ấy đã ghi nhớ những lời ấy trong tâm.

Ông cụ nói với đám đông rằng năm nay ông đã 84 tuổi. Làm sao ông có thể không bị thương sau một tai nạn nghiêm trọng đến thế? Sự may mắn của ông là do Sư phụ của Pháp Luân Công đã cứu ông khỏi bị thương, và ông cảm thấy ngập tràn lòng biết ơn Ngài.

Đám đông đều nhận xét: “Thật thần kỳ. Pháp Luân Công quả thật có thể cứu người!”

Tôi nhân cơ hội này liền hòa vào đám đông và nói với họ về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Việc giảng chân tướng cho đám đông hôm đó đã diễn ra thuận lợi, và thêm hai người nữa đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/23/372807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/21/172936.html

Đăng ngày 30-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share