Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới bắt đầu tu luyện vào tháng 10 năm 2017. Một ngày tôi tìm thấy một đường link trên Wechat (mạng xã hội) và đọc được những tin tức mà người ta thường không thể xem được ở Trung Quốc. Đường link giúp tôi phá tường lửa và có thể đọc được các tin tức không bị kiểm duyệt.

Đó là câu chuyện về những người mà sức khỏe của họ đã thay đổi hoàn toàn sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi hơi hoài nghi vì bản thân sinh ra vào những năm 80 nên đã thấm nhuần những lời tuyên truyền chủ nghĩa vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Làm sao mà bệnh tật có thể khỏi chỉ bằng đọc sách – thậm chí là những bệnh nan y giai đoạn cuối.

Cách đây bốn năm, bác sỹ chẩn đoán tôi bị vảy nến và đã thử qua đủ loại trị liệu. Tôi cũng gắng dùng thuốc Trung y suốt nhiều năm, nó đắng nên rất khó uống, nhưng bệnh tình vẫn có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Tháng 10 năm 2017, vẩy nến lại xuất hiện. Tôi đã uống đủ thuốc Trung y rất đắng kia rồi nên tôi không muốn uống nữa và quyết định thử luyện Pháp Luân Công.

Lúc đầu đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi thường không hiểu nội dung.

Nhưng đoạn Pháp này đã làm tâm tôi chấn động:

“Bởi vì trong vũ trụ này có một [Pháp] lý: những sự việc nơi người thường, chiểu theo Phật gia [tuyên] giảng, đều có quan hệ nhân duyên; sinh lão bệnh tử, [chúng] tồn tại đúng như vậy ở [cõi] người thường. Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp; vậy nên, không ai có thể tuỳ tiện thay đổi nó; thay đổi [nó] cũng tương đương với mắc nợ không phải trả; cũng không được tuỳ ý mà làm thế…” (Chuyển Pháp Luân)

Khi tiếp tục đọc sách, tôi thấy một luồng hơi mát lạnh chạy dọc xuống từ đầu tôi. Khoảng hai phần ba vảy nến là tập trung ở đầu và tôi cảm thấy đầu não căng lên. Tôi biết đó là do Sư phụ đang thanh lý thân thể cho mình. Tôi phải đi vệ sinh nhiều lần trong suốt thời gian đó và các chỗ bị vảy nến bắt đầu bong ra.

Một vài ngày sau, tôi nhận thấy da non xuất hiện ở chỗ bị vảy nến! Từ lúc đó, tôi không còn bị vảy nến nữa! Đầu năm 2018, tôi chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp. Tôi không còn lãng phí thời gian chơi mạt chượt hay xem tivi. Sau khi đọc sách “Chuyển Pháp Luân” vài lần, tôi bắt đầu có cảm giác mình đang được về nhà. Tôi tự hỏi suốt những năm qua mình đã làm gì!

Tôi bắt đầu tu luyện, sống chiểu theo Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn” và chú ý phát hiện các chấp trước. Trước đây, tôi thích thể hiện khả năng của mình và liên tục khoe rằng bản thân hiểu biết nhiều và xuất sắc ra sao. Tôi thích được tán dương.

Ngày trước, khi vợ nổi giận với tôi, tôi sẽ đáp trả lại. Bây giờ tôi hiểu rằng cư xử như vậy là không đúng, vì vậy tôi bình tâm lắng nghe những trách móc của vợ. Cô ấy ngạc nhiên khi thấy tôi thay đổi. Tôi dần dần có thể nghĩ đến cho người khác bất cứ khi nào xuất hiện mâu thuẫn. Tôi tuân theo tiêu chuẩn của Pháp Luân Công và chú ý loại bỏ tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm hoan hỉ,…

Khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi chỉ đọc các bài giảng và không luyện công. Về sau tôi nhận ra đó chính là chấp trước của tâm an dật. Là người tu luyện đúng ra cần phải làm tốt ba việc. Tôi bắt đầu học luyện công từ video và tự sửa các động tác của mình. Tôi cũng bắt đầu phát chính niệm và tự đặt đồng hồ hẹn giờ.

Tôi cũng bắt đầu nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại và khuyến khích mọi người làm tam thoái. Khi làm những việc này, tôi nhận thấy bản thân còn tâm sợ hãi và chấp trước vào tình. Thậm chí khi tôi nói với gia đình và bạn bè về cuộc bức hại thì Pháp lý nhận thức chưa sâu nên nhiều câu hỏi không trả lời được. Tôi quyết tâm học Pháp cho tốt, chính niệm đầy đủ thì mới có thể làm tốt ba việc được.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/24/374738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/15/172866.html

Đăng ngày 29-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share