Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-9-2018] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 23 năm, và nghĩ rằng mình đã bỏ được rất nhiều chấp trước. Tuy nhiên, gần đây có vài việc có vẻ nhỏ nhặt xảy ra trong đời sống hàng ngày của tôi đã giúp tôi nhận ra một vài chấp trước mạnh mẽ.

Sư phụ giảng:

“Nhưng mà, chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở, rất nhiều học viên là vì việc nhỏ mà thậm chí đã ra đi rồi, cũng quả thực đều vì những việc hết sức nhỏ bé. Là vì tu luyện là nghiêm túc, là vô lậu, chư vị tại những việc đó qua thời gian lâu mà không tu [vượt] qua, tuy là nhỏ, chư vị thời gian lâu không coi trọng, thì chính là sự việc rồi, cho nên rất nhiều người là vì thế mà ra đi.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc năm 2015)

Tôi đã đọc đoạn này rất nhiều lần, nhưng không chú ý. Một bài chia sẻ mà tôi đọc được gần đây trên Minh Huệ đã giúp tôi thấy được những điều mà mình không chú ý tới trong tu luyện. Tôi bắt đầu chú ý đến từng ý từng niệm, từng lời nói và tất cả mọi thứ mà tôi làm. Tôi loại bỏ bất cứ thứ gì mà không đáp ứng tiêu chuẩn của Pháp. Trong quá trình này tôi đã nhận ra có nhiều chấp trước lớn ẩn sau những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt.

Ví dụ như tôi khó chịu với con gái mình vì cháu đi tắm ngay sau khi đi làm về, vì đó thường là giờ tôi đang nấu cơm tối. Nhà tắm và nhà bếp dùng chung một đường ống nước. Và kết quả là tôi không thể dùng nước trong nhà bếp hoặc là con gái tôi sẽ không có nước nóng để tắm.

Tôi cũng cảm thấy bất công khi phải làm hầu hết các việc nhà. Tôi cảm thấy rằng việc này đã chiếm rất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến việc tu luyện của tôi. Tôi đã bực với con gái mình vì cháu đã không phụ tôi làm việc nhà hay chăm sóc con cái. Thi thoảng tôi đã cãi nhau với cháu và xem thường con mình khi nhìn thấy thiếu sót của cháu.

Bất cứ khi nào thấy bực bội, tôi liền nhớ đến những lời giảng của Sư phụ và nhìn mọi thứ từ góc độ của một người học viên. Tôi nhận ra rằng tâm oán hận này đến từ chấp trước vào tự ngã của tôi. Sư phụ đã dạy chúng ta cần phải vị tha và nghĩ cho người khác.

Sau khi phát chính niệm để loại bỏ những chấp trước này, tôi cảm thấy tất cả những cảm giác tiêu cực – ghen tỵ, phàn nàn, oán hận cùng các chấp trước khác nữa đã rời khỏi thân thể của tôi. Tôi cảm thấy trường không gian của mình tràn đầy từ bi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/16/373859.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/10/172787.html

Đăng ngày 29-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share