Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2018] Một phụ nữ 51 tuổi ở thành phố Lai Tây nhận lệnh phải ra hầu toà vào ngày 9 tháng 10 năm 2018 mà không có thông báo cho gia đình bà. Khi luật sư của bà phát hiện ra phiên xử bí mật này, thẩm phán đã từ chối cho ông tham gia vụ án và thậm chí thách thức ông kiện thẩm phán vì đã vi phạm các quy trình pháp lý.

Bà Khương Thục Nga bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 4 năm 2018 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Trong thời gian bị giam giữ, bà bị trói chặt, cưỡng chế lấy máu và chụp X-quang. Bà bị thương nặng trong quá trình này. Tay phải của bà run mất kiểm soát và bà không thể đi lại trong vài ngày.

Gia đình không được phép thăm bà. Công an địa phương đã từ chối nói chuyện với gia đình và đã giam chị dâu của bà năm ngày khi họ yêu cầu thả bà.

Đây không phải lần đầu bà Khương bị bức hại. Sau khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, bà đã bị sa thải và chồng bị ép phải ly dị bà.

Lần bắt giữ trước đây diễn ra vào đầu năm 2013, khi đó bà bị giam bốn ngày và bị giám sát trong sáu tháng. Sau đó người mẹ 83 tuổi của bà bị sách nhiễu đến nỗi đãng trí và bị một tai nạn xe máy.

Khi bà Khương đang thăm mẹ trong bệnh viện, thì Lý Vy Khôi, trưởng Đội An ninh Nội địa địa phương, đã xông vào phòng bệnh nơi mẹ bà Khương nằm để sách nhiễu. Bà cụ vô cùng kinh sợ, và bà Khương đã đẩy Lý ra ngoài. Lý hăm doạ “trừng phạt bà nặng” nếu ông ta bắt giữ bà lần nữa.

Năm năm sau, lời đe doạ của Lý đã trở thành hiện thực khi gần đây ông ta đã ra lệnh bắt giữ bà Khương.

Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến bà Khương

Bà Khương là cựu nhân viên của Tập đoàn Giao thông Vận tải Thành phố Thanh Đảo, Chi nhánh Lai Tây. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà nổi tiếng là người tình tình nóng nảy, dễ phát hỏa. Tại sở làm, bà thường cãi nhau với khách hàng và thậm chí với người tổng quản lý. Do trường kỳ nóng tính, phát hỏa, thân thể bà xuất hiện nhiều bệnh tật, như đau dạ dày, bệnh gan, viêm túi mật, đau đầu và bệnh phụ khoa.

Năm 1996, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, bà đã nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiểu theo các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà đối xử tốt với người khác, quan tâm đến người khác trước tiên, và không bao giờ đấu đá lại hay tranh cãi trong những trận xung đột. Dần dần, tính khí bà tốt lên và không còn cãi nhau với khách hàng nữa. Tổng quản lý rất vui khi thấy bà thay đổi và nói: “Tôi chưa từng mong đợi rằng Pháp Luân Công có thể cải biến bà Khương Thục Nga. Pháp Luân Đại Pháp quá tuyệt vời!”

Đồng thời, các chứng bệnh của bà Khương đều biến mất, và bà được cảm thụ một thân thể khoẻ mạnh vô bệnh trong suốt hơn 20 năm qua.

Lần bắt giữ vào năm 2013

Bà Khương đã kể chi tiết lần bắt giữ bà trước đây trong đơn kiện Lý Vy Khôi.

“Ngày 3 tháng 5 năm 2013, khi đang trên đường đi làm, hai công an là Trầm Đào và Lý Vy Khôi đã bắt giữ tôi. Mẹ già của tôi đã đưa tôi về nhà bốn ngày sau đó, nhưng tôi bị giám sát trong sáu tháng. Công an đã thay phiên giám sát tôi trước cửa nhà. Người mẹ 83 tuổi của tôi cũng bị công an làm cho nhục nhã và sách nhiễu.

“Một ngày nọ, sau khi bị công an Tuỳ Quốc Cần sách nhiễu, bà trở nên đãng trí và đi đến một hội chợ. Trên đường đến đó, bà bị tai nạn xe máy và bất tỉnh. Khi bà được đưa đi cấp cứu, công an đã theo chúng tôi đến đó để tiếp tục giám sát tôi.

“Một bác sỹ chẩn đoán mẹ tôi bị xuất huyết não nghiêm trọng và đã thông báo cho chúng tôi về tình trạng nguy kịch của bà. Khi bác sỹ biết được việc hai mẹ con tôi bị công an sách nhiễu, ông rất tức giận và nói tôi đừng sợ họ. Ông đã điều trị y tế cho mẹ tôi, vì phẫu thuật sẽ nguy hiểm do tuổi tác của bà đã cao.

“Khi mẹ tôi đang hồi phục trong bệnh viện, một đêm nọ Lý đã xông vào buồng bệnh của bà và sách nhiễu chúng tôi. Mẹ tôi sợ hãi và tôi đã đẩy Lý ra ngoài. Ông ta tức giận hét to: ‘Khương Thục Nga, đừng đến gần tôi nữa; nếu không, tôi sẽ không tha cho bà đâu!’

“Mẹ tôi đã tiêu tốn 8.000 nhân dân tệ cho 10 ngày điều trị trong bệnh viện. Cục Công an Lai Tây phải chịu trách nhiệm và bồi thường chi phí y tế cho chúng tôi.”

Lần bắt giữ gần đây nhất năm 2018

Bà Khương đã đệ đơn kiện Lý lần hai vì đã bắt giữ bà gần đây. Bà đã kể chi tiết về khổ nạn của bà như sau:

“Khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 28 tháng 4 năm 2018, khi tôi vừa mới tan ca, khoảng tám công an đang đợi tôi bên dưới và bắt giữ tôi, rồi đưa đến Đồng Công an đườfng Thanh Đảo. Nhiều người đã thay phiên nhau thẩm vấn tôi. Họ chụp hình và cưỡng chế lấy dấu vân tay của tôi.

“Sau đó, họ đưa tôi đến Trại tạm giam Phổ Đông, nơi đây tôi bị ép phải kiểm tra y tế. Tại cửa sổ nơi xét nghiệm máu, hai công an đã dùng đầu gối ghì tôi vào tường. Tôi không thể cử động hay thở. Tôi cố nói vài chữ nhưng không được. Một bác sỹ giật mạnh cánh tay của tôi qua cửa sổ và lấy máu.

“Sau đó tôi bị đè xuống giường để chụp X-quang. Tôi cố vùng vẫy để ngồi dậy, nhưng họ đè mạnh hơn, khiến cơ thể tôi tổn thương nghiêm trọng. Hai tay tôi không ngừng run rẩy. Tôi cảm thấy rất yếu và không thể tự đi lại được. Cuối cùng, công an đã lôi tôi ra khỏi phòng khám.

“Gần 10 giờ 30 tối, bảy công an đã đưa tôi vào một xà lim. Hai tay tôi vẫn run lên. Tôi không thể đứng và bị nôn mửa. Hai ngày sau, tôi vẫn không thể đi lại được và không thể ăn bất cứ thứ gì. Tôi phải cần người hỗ trợ khi đi vệ sinh.

“Một tháng sau, người của Viện kiểm sát Lai Tây đã hai lần đến trại tạm giam để thẩm vấn tôi.

“Tôi đã bị giam tại trại tạm giam hơn năm tháng, nhưng sức khoẻ vẫn không hồi phục được. Mỗi bữa chỉ ăn được rất ít. Tôi rất yếu và không thể đứng trong thời gian lâu. Lưng tôi đau nhức và thường bị đau dạ dày. Nếu có ai va vào tôi, thì dạ dày tôi sẽ đau lên dữ dội. Tôi bị nhức đầu và thường uể oải buồn ngủ.”

Những nỗ lực giải cứu bà Khương của gia đình

Gia đình bà Khương đã cố không cho mẹ bà biết về vụ bắt giữ vì họ lo ngại nó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cụ. Nhưng vì bà Khương đang chăm sóc cho mẹ mỗi ngày trong những năm qua, nên bà mẹ đã sớm hiểu việc gì đã xảy ra.

Bà lão đã đến Cục Công an Lai Tây vào đầu tháng 5 năm 2018, nhưng bà bị đuổi ra. Cùng ngày hôm đó, con trai bà đã gọi đến đồn công an địa phương và được bảo đến gặp họ tại đồn. Ông đã đến và bị còng tay vào ghế.

c86d55a99d5ca9bb45eefb58f1ecd8ae.jpg

Ảnh: Người mẹ 90 tuổi của bà Khương ở bên ngoài Cục Công an Lai Tây để tìm kiếm sự giúp đỡ cho con gái bà.

Ngày 19 tháng 6, mẹ bà Khương quay lại cục công an với sự giúp đỡ của con dâu, bà Đinh Hoa Anh. Họ bị chặn tại cửa, và người mẹ đã ngồi trên một cái ghế nhỏ bên ngoài cổng trong nhiều giờ. Không ai ra nói chuyện với bà.

Hai người phụ nữ này đã cố thử lần nữa vào ngày 2 tháng 7, nhưng công an đã bắt giữ bà Đinh và giam bà tại trại tạm giam Lai Tây trong năm ngày.

Phiên toà bí mật

Lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Khương được ban hành vào ngày 4 tháng 6 năm 2018, và hồ sơ của bà bị chuyển đến viện kiểm sát địa phương vào ngày 27 tháng 6. Bà đã xuất hiện tại Toà án Thành phố Lai Tây vào ngày 9 tháng 10.

Toà án đã không thông báo cho gia đình bà biết về phiên xử, nên họ không có cơ hội tham dự phiên toà. Khi mẹ bà Khương thuê một luật sư, thì phiên xử đã kết thúc.

Ngày 10 tháng 10, luật sư đã đến trại tạm giam Phổ Đông, và bà Khương đã cho ông biết về phiên xử. Sau đó ông đến Toà án Lai Tây, nhưng Thẩm phán Phương Tây Xuân đã từ chối chấp nhận đơn xin biện hộ của ông đối với bà Khương, với lý do là phiên toà đã diễn ra.

Luật sư đã phản đối với lý do rằng các luật sư được phép tham dự vào vụ kiện pháp lý trước khi phán quyết được ban hành. Phương trả lời: “Cứ đi mà kiện tôi nếu ông thích. Tôi sẽ không chấp nhận đơn của ông.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2018/10/15/375803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/24/172987.html

Đăng ngày 28-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share