Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 24-10-2018] Hiện tại, ở Úc đang là mùa xuân. Công viên New Farm nằm bên bờ của Sông Brisbane vô cùng tuyệt đẹp với những bông hoa dạ lan hương màu tím nở rộ ở khắp mọi nơi.

Một nhóm khoảng 20 – 30 học viên Pháp Luân Công gặp nhau dưới một cây to gần ngôi tháp ở Công viên New Farm vào mỗi sáng Chủ Nhật để cùng nhau luyện các bài công pháp. Khi họ luyện các bài công pháp, âm nhạc du dương và những động tác khoan thai thu hút nhiều khách qua đường.

Cô Lâm đặc biệt thích thú khi được luyện công trong công viên vào thời gian này của năm. “Những bông hoa màu tím bay xung quanh và phủ khắp mặt đất khiến tôi cảm thấy như thể bản thân mình đang ở trong một bức tranh vậy”, cô chia sẻ. “Tôi cảm thấy thật bình an và thanh thản. Hai tiếng đồng hồ luyện công trôi qua thật nhanh.”

a32040e8c6e9897256a2e91eb904d1e7.jpg

Công viên New Farm tuyệt đẹp vào tháng 10 năm 2018

“Dù ở khá xa, tôi vẫn cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ”

Trong khi các học viên đang tọa thiền, một người đàn ông có tên Jason đứng trước các tấm áp phích về Pháp Luân Công và đọc chúng khá lâu. Người vợ có tên Fernanda cũng bước đến và khích lệ các con của họ tham gia luyện các bài công pháp cùng các học viên.

Anh Jason nói với một học viên: “Tôi đứng ở đây, cách các bạn khá xa, vậy mà tôi vẫn có thể cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ các bạn. Trường năng lượng này khiến tôi cảm thấy rất bình yên và tĩnh tại. Tôi thích được ở đây.”

7718312feb54f66c0e1a399d3ee5d037.jpg

Anh Jason cùng vợ Fernanda và hai cô con gái rất thích bầu không khí xung quanh các học viên Pháp Luân Công

Một học viên chia sẻ với gia đình anh Jason về các nguyên lý của Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên ở Trung Quốc khi họ kiên định không từ bỏ đức tin của mình. Cô Fernanda tỏ ra kinh hoàng và nói rằng cô muốn biết tại sao người ta lại có thể bức hại một môn tập ôn hòa như vậy. Anh Jason cho hay anh đã biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại pháp môn này ở Trung Quốc. Hai vợ chồng anh nán lại một lúc và hỏi han lịch tập luyện các bài công pháp trước khi họ rời đi.

“Cảm giác thật tuyệt vời”

Bà Linda, một học viên Pháp Luân Công địa phương, đã không tham gia luyện công tập thể trong một thời gian. Bà cho hay luyện các bài công pháp cùng mọi người trên bãi cỏ dưới một tán cây cao bên trên khiến bà cảm thấy như thể bản thân mình đang được đất trời che chở. “Tôi cảm thấy thật tuyệt khi được tham gia luyện công tập thể”, bà cho biết.

Bà Linda từng là một bác sỹ châm cứu và đã tu luyện được 15 năm. Ngay khi mới bước vào tu luyện, việc luyện tập các bài công pháp khiến bà cảm thấy rất thoải mái và thư thái. Một tháng sau, các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh trước đó của bà đã không còn nữa. Trong 15 năm qua, bà luôn khỏe mạnh. Bà rất cảm kích trước những lợi ích về sức khỏe và tinh thần có được nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

“Pháp môn này đã thay đổi cách nhìn nhận của tôi về mọi việc”, bà chia sẻ. “Khi điều gì đó có vẻ tồi tệ xảy đến, nếu tôi nỗ lực hết mình chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Công để đối đãi với sự việc đó, thì hóa ra nó lại là một hảo sự. Tôi nghĩ rằng mỗi học viên chân chính đều đã có những trải nghiệm tương tự.”

“Cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới”

Cô Maryann là một bếp trưởng đến từ Anh và đã tu luyện Pháp Luân Công được bốn năm. “Tôi cảm thấy thật tuyệt khi đến đây luyện các bài công pháp vào buổi sáng. Việc này khiến tôi cảm thấy bình an và thư thái. Đó là cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới”, cô chia sẻ.

Hành xử theo các nguyên lý của Pháp Luân Công, cô không còn bị căng thẳng trong công việc và có thể dễ dàng giải quyết các vấn đề trong gia đình. Cô cho rằng môn tu luyện này đã dạy cô cách duy trì thái độ tích cực hơn về cuộc sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/24/376171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/25/172997.html

Đăng ngày 28-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share