Bài viết của Hạ Duyên Sơ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-10-2018] Ngày 20 tháng 10 vừa qua, Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã kết thúc chuyến lưu diễn năm 2018 tại Trung tâm Hòa nhạc Chicago ở Chicago, tiểu bang Illinois. Trong mùa diễn năm nay, Dàn nhạc đã biểu diễn tại 18 thành phố ở Châu Á và Bắc Mỹ.

8af310c9d3a1865e9f77405e9454daad.jpg

Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun tại Trung tâm Âm nhạc ở Strathmore, Bắc Bethesda, Maryland vào ngày 10 tháng 10 năm 2018

57314a4b97913211dbef74dc0e60c850.jpg

Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun tại Phòng Hòa nhạc Boston ở Boston, Massachusetts vào hôm 13 tháng 10 năm 2018

40ba0eea93322e04320aee41e8f79d92.jpg

Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun tại Phòng Hòa nhạc – Trung tâm Âm nhạc Kennedy ở Washington, DC hôm 14 tháng 10

60e6dd78b2ef878747e2b45c939f8f6f.jpg

Khán giả đứng lên vỗ tay tán thưởng tại Phòng Nhạc Giao hưởng – Trung tâm Hòa nhạc Chicago ở Chicago, Illinois vào ngày 10 tháng 10 năm 2018

799a8cc815be33bee0d695efff88c5d9.jpg

Màn độc tấu của nghệ sỹ violin Fiona Trịnh tại Phòng Hòa nhạc – Trung tâm Âm nhạc Kennedy ở Washington, DC

a7d1e0d648b2543d6091da8fc73fddbc.jpg

Màn tam tấu nhị hồ của ba nghệ sỹ (từ phải sang trái) Thích Hiểu Xuân, Vương Chân, và Vu Tiểu Hàng tại Phòng Hòa nhạc – Trung tâm Âm nhạc Kennedy

b3e2ced5578e1799a8db81fb4f6190c9.jpg

Tiết mục biểu diễn của giọng nữ cao Cảnh Hạo Lam tại Phòng Hòa nhạc – Trung tâm Âm nhạc Kennedy ở Washington, DC. Vào hôm 14 tháng 10

8226b3b51101ff08c4bbd99ea73e7ad4.jpg

42bf54b0bdd24960b831b2fbf7b5a5af.jpg

Trước khi đến thăm khu vực đô thị Washington, Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã nhận được những lời khen, lời chúc mừng, và thư chào mừng từ các quan chức đắc cử ở Maryland

“Tôi cảm thụ âm nhạc Shen Yun từ thẳm sâu trong tâm hồn”

0239161db3ff6304efe59a2f7c3a0c13.jpg

Anh Jonathan Friberg thưởng thức buổi biểu diễn của Dàn nhạc Shen Yun tại Trung tâm Hòa nhạc ở Chicago hôm 20 tháng 10 năm 2018

“Tôi cảm thụ được âm nhạc Shen Yun từ thẳm sâu trong tâm hồn mình, như thể từ nơi sâu nhất vậy”, anh Jonathan Friberg, nhà phân tích về chấp hành quy định, cho hay.

“Âm nhạc Shen Yun đúng là hay tuyệt – ngay khi bài hát đầu tiên vang lên, tôi đã rơi lệ. Điều đó cho thấy nó đã tác động đến tôi mạnh mẽ thế nào”, anh nhận xét.

“Có lẽ đây là buổi biểu diễn hay nhất mà tôi từng xem… Nó khiến tôi cảm giác như thể mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.”

“Một loại âm nhạc mới mẻ chưa từng thấy”

d9cfe5bcbeb409f5833df6ff873793e9.jpg

Anh Claude Claflin cùng vợ Christa tạiPhòng Hòa nhạc – Trung tâm Âm nhạc Kennedy ở Washington, DC vào hôm 14 tháng 10 năm 2018

“Vô cùng thư thái, êm đềm, và hết sức huyền diệu. Thật tuyệt vời khi được thưởng thức âm nhạc Shen Yun”, anh Claude Claflin, nhân viên đào tạo, nhận xét.

Anh chia sẻ: “Bạn có thể cảm thụ âm nhạc bằng cơ thể… Tôi cảm thụ âm nhạc Shen Yun bằng tâm hồn.”

“Một loại âm nhạc mới mẻ chưa từng thấy”, cô Christa, vợ anh bình luận.

“Khơi gợi nhiều xúc cảm” mà “sâu lắng”

41680f87cb6f84263a44796d3a88c2bb.jpg

Nhà tâm lý học Frank Colosi tại buổi biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun ở Boston, Massachusetts vào ngày 13 tháng 10 năm 2016

“Vô cùng cảm động và giàu cảm xúc. Quả là một thể loại âm nhạc xuất chúng, những âm thanh xuất chúng”, nhà tâm lý học Frank Colosi nhận xét.

“Cả dàn nhạc biểu diễn đồng điệu như một vậy, tôi đánh giá rất cao điều này, điều mà bạn không thể thấy được trong cuộc sống hàng ngày”, ông bình luận.

“Là một nhà tâm lý học mà nói, tôi thực sự tin rằng loại âm nhạc này đánh thức bộ phận nào đó trong não chúng ta. Tôi thực sự tin điều đó. Nó khơi gợi cảm xúc sâu thẳm của sinh mệnh chân chính của con người”, ông Colosi giải thích.

“Nó có thể khơi gợi nhiều xúc cảm mà vẫn vô cùng sâu lắng. Tôi cho rằng âm nhạc sắp xếp mọi thứ vào trật tự trong não chúng ta, khiến não đi vào trạng thái nghỉ ngơi, thư giãn”, ông nói.

“Luôn làm tôi thăng hoa”

637ea7327cfd7c404711c96c48322fcd.jpg

Ông Jim Percic, cố vấn phục hồi nghề nghiệp, tại Trung tâm Hòa nhạc ở Chicago vào ngày 20 tháng 10 năm 2018

“Tôi đến đây để thưởng thức nhạc Giao hưởng Shen Yun ba lần vừa rồi, mà lần nào cũng rất thú vị”, cố vấn phục hồi nghề nghiệp, ông Jim Percic, chia sẻ.

“Tôi thích sự pha trộn giữa âm nhạc Trung Hoa và âm nhạc phương Tây và cả cách họ dung hòa hai loại âm nhạc này trong các tác phẩm – thật tuyệt vời”, ông cho biết.

“Âm nhạc là thứ thuộc về tâm linh, tôi cho là như vậy, và luôn khiến tôi thăng hoa.”

“Luôn cho bạn cảm giác dễ chịu”

b321c4e9914feab60a05d4e172f97cc4.jpg

Bà Charlene Rivera, giáo sư đã nghỉ hưu và là cựu giám đốc điều hành của Trung tâm Cơ hội Bình đẳng và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục thuộc Đại học George Washington, và ông Charles Stansfield, nhà nghiên cứu và doanh nhân đã nghỉ hưu, tại Trung tâm Âm nhạc ở Strathmore, Bắc Bethesda, Maryland vào ngày 10 tháng 10 năm 2018

“Màn trình diễn hết sức tuyệt vời. Tôi thưởng thức buổi biểu diễn thật trọn vẹn… Vô cùng hay, hết sức thành công”, bà Charlene Rivera, giáo sư về hưu, nhận xét.

“Âm nhạc Shen Yun còn khiến chúng ta liên tưởng đến lịch sử Trung Hoa, nó đưa bạn vào một khu vườn mà ở đó, các nghệ sỹ múa đưa bạn vào một khung cảnh đầy sáng tạo, thể hiện mọi cung bậc cảm xúc trong tâm trí chúng ta. Tôi yêu chương trình biểu diễn này”, bà chia sẻ.

“Âm nhạc thật du dương, và còn cho bạn cảm giác dễ chịu nữa. Sự phối hợp giữa nhạc cụ phương Đông và phương Tây thật tuyệt vời. Các nhạc công quả là kiệt xuất”, bà Rivera nhận xét.

Mạnh mẽ mà tinh tế

4f9759792aaa54724310a37810c6a70e.jpg

Ông Trần Quang Thành, nhà hoạt động nhân quyền của Trung Quốc, người đã giành được giải thưởng Ramon Magsaysay, tại buổi biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun tại Phòng Hòa nhạc – Trung tâm Âm nhạc Kennedy, ngày 14 tháng 10 năm 2018

“Tôi thực sự xúc động. Nhìn chung, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh vô song cùng sự tinh tế của nó”, ông Trần Quang Thành, nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc, cho biết.

“Sự mạnh mẽ và êm dịu của âm nhạc Shen Yun đều vô cùng cảm động… Cùng một bản nhạc mà có thể khiến khán giả lúc thì rơi lệ, lúc lại phấn chấn, dù họ có là người Trung Quốc hay người phương Tây đi nữa”, ông bình luận.

“Tôi là người yêu Mẹ Thiên nhiên. Khi đến tiết mục hòa tấu đàn nhị, [bản “Giai điệu Cổ xưa”], tôi như cảm thấy rất rõ một dòng suối êm đềm, hòa vào con thác đổ mạnh, rồi lại trở lại trạng thái yên bình như nước.”

“Nó khiến Mẹ Thiên nhiên và nhân loại trở nên tuyệt đối hài hòa với nhau. Loại cảm giác này quả là tuyệt diệu”, ông Trần cho hay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/22/376105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/23/172975.html

Đăng ngày 28-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share