Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 27-5-2018] Tu khẩu là từ chuyên dụng trong tu luyện, là một phần trong tu luyện, cũng là một phần rất trọng yếu.

Tôi ngộ được từ trong “Chuyển Pháp Luân” rằng, Chính Pháp và thời kỳ tu luyện Chính Pháp là cùng đồng tại, không chỉ là tu luyện cá nhân. Vậy nên, tu khẩu trong thời kỳ tu luyện Chính Pháp cũng không chỉ là vấn đề tránh tạo nghiệp, mà còn có nội hàm hồng dương Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp và trợ Sư chính Pháp ở bên trong.

Chúng ta nói chuyện là dựa theo tiêu chuẩn của Pháp mà cân nhắc chính mình, xem có nên hay không nên nói lời này? Những gì nên nói thì bạn có thể nói, vậy thì những lời không nên nói phải làm sao? Trong tâm trí bạn, không được quản nó, khẳng định không được. Bởi vì bạn phóng túng nó, nó nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ có thể phân biệt được nó và bỏ nó đi, mới có thể thể hiện ra chữ “tu” trong “tu khẩu”. Nếu không thì chỉ có thể nói “ngậm miệng” không nói . Như vậy, xem ra việc tu khẩu là quy chính tư tưởng, quy chính lại từng ý từng niệm của bản thân. Dùng Pháp để quy chính tư tưởng, vậy có phải là quy chính vũ trụ của tự thân, cũng là quy chính thể hệ thiên thể do chính mình đại biểu hay không? Từ trên quan điểm này mà nói, việc tu khẩu trong Đại Pháp ở thời kỳ tu luyện Chính Pháp có nội hàm càng thâm sâu hơn! Ý nghĩa càng lớn hơn! Cho nên, đệ tử Đại Pháp càng cần coi trọng tu khẩu.

Bởi vì tu khẩu cũng là tu “từng ý từng niệm”, vậy thì ở đây còn có một yếu tố là hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi ngộ rằng, nhiều niệm đầu tư tưởng của người tu luyện thật sự không phải là chân ngã, mà là an bài chặt chẽ của cựu thế lực (ngay cả khi chúng được dẫn động bởi quan niệm tư tưởng, nghiệp lực tư tưởng hoặc yếu tố ngoại lai, đều là do cựu thế lực an bài chặt chẽ). Cho nên, chúng ta phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Đầu tiên là phủ định từ mỗi ý mỗi niệm, sửa đổi tận gốc; tức là thông qua việc sàng lọc mỗi tư tưởng niệm đầu xuất ra, xem có phù hợp với Pháp không, dùng Pháp để đo lường xem tư tưởng niệm đầu đó là đúng hay sai. Nếu đúng, chúng ta mới có thể dùng để chỉ đạo ngôn hành của bản thân, nếu sai thì nhất định phải phủ định, thanh trừ. Như vậy, để hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực trong tu luyện, tu khẩu hiển nhiên là quan trọng nhất. Tu khẩu tốt có thể tránh rất nhiều rắc rối và can nhiễu, thậm chí là bức hại.

Tôi ngộ rằng, phàm là những lời xuất ra mà bị chấp trước dẫn động, chúng ta cũng cần tu khẩu. Tâng bốc lẫn nhau, thảo luận sau lưng đồng tu, oán trách chỉ trích đồng tu, hoặc không chú ý nói ra những lời mà người tu luyện không nên nói, bao gồm những lời nói bất lịch sự và ngôn ngữ đầy văn hóa đảng, ngâm nga những ca khúc của tà đảng, còn khơi gợi những chuyện cười của người thường v.v.. Những phương diện này, cũng có những thứ của văn hóa đảng, cũng đều do cựu thế lực an bài. Đối với những phương diện này, chúng ta phải tu khẩu.

Khi nói chuyện cười, vô tình nói một hoặc hai câu chuyện cười, thì đã có một cái “tình đặc biệt” có ý làm cho người khác cười, đây chính là vấn đề không tu khẩu một cách nghiêm trọng. Tại sao bạn nói như vậy? Nói đùa (ở đây không phải nói đến những lời nói khôi hài có thiện ý), thông thường khi nói không coi là thật, không truy cứu trách nhiệm, nghĩ rằng sẽ không tạo nghiệp, từ đó vô hình trung đã phóng túng lời nói của mình, ngay cả khi chuyện không có cũng đều dám nói. Không lựa lời nói, phóng túng không kiêng kỵ gì, kỳ thực chính là hành vi của ma tính. Để cho người khác cười, nói bông đùa, nói những lời nửa giả nửa thật, bảo hộ cho bản thân, gây tổn hại người khác, thậm chí là nói không đúng, bóp méo sự thật, khiêu khích và kích động. Nếu như, trong ngôn ngữ cũng chứa các yếu tố lừa dối, xúi giục, tranh đấu, cướp giật, lưu manh, gián điệp, vu khống của văn hóa đảng, thì sẽ không chỉ tạo nghiệp, mà còn ảnh hưởng đến chứng thực Pháp và phá hoại hình tượng đệ tử Đại Pháp. Người tu luyện nếu tu không tốt phương diện tu khẩu này, làm sao viên mãn?

Vậy làm thế nào mới có thể tu khẩu tốt? Chính là chúng ta cần phải học Pháp thật tốt, lý giải Pháp thật sâu, càng lý giải Pháp tốt thì tu khẩu mới càng tốt. Hy vọng các đồng tu coi trọng tu khẩu, không tạo thêm phiền toán trên con đường tu luyện của mình, dũng mãnh tinh tấn!

Ở trên chỉ là hiểu biết của cá nhân về tu khẩu, tầng thứ có hạn, có gì không phù hợp với Pháp, xin đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/27/368044.html

Đăng ngày 27-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share