Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-9-2018] Tôi là một đệ tử Đại Pháp 63 tuổi. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bị đau nửa đầu nghiêm trọng, mất ngủ, viêm khớp vai, thấp khớp, chóng mặt, và đau dạ dày. Suốt bao nhiêu năm tôi dùng thuốc, thử các phương pháp điều trị khác nhau, nhưng đều vô dụng. Tôi tuyệt vọng, cảm thấy sống không bằng chết.

Sau đó, tôi được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003. Tôi học Pháp, luyện công. Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã tịnh hóa thân thể tôi và tôi đã khỏi mọi bệnh tật.

Họ hàng, bạn bè, và những người mà tôi quen biết đều rất kinh ngạc sau khi chứng kiến sự phục hồi của tôi.

Tuy nhiên, tôi cũng vài lần trải qua ma nạn nghiệp bệnh trong 15 năm qua. Năm 2015, tôi bị đau họng, và hễ nói, ăn uống, hay khi ngủ cũng đều đau.

Một học viên đã tới thăm tôi. Cô ấy rất sốc khi thấy tình trạng của tôi. Thậm chí cô ấy còn bảo chồng cô ấy rằng khả năng là tôi không qua được. Nhưng cô ấy đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi có thể phục hồi mà không cần điều trị y tế. Tôi kiên định tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

Hiện tượng này lại xuất hiện vào năm 2016. Lần này ở cổ sưng lên một cái bọc lớn, cứng như đá. Tôi cũng bị sốt cao. Tuy nhiên, tôi xem nó rất nhẹ và quyết định phó thác toàn bộ cho Sư phụ.

Đến ngày thứ tám, một học viên đến học Pháp cùng tôi vào buổi chiều. Trong khi học các bài giảng của Sư phụ, tôi bị ho và cảm giác có vị khó chịu ở trong miệng. Sau đó, cơn đau biến mất và tôi lại có thể nói và ăn uống trở lại.

Con gái tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp quả thực là một môn siêu thường.”

Tôi sẽ học Pháp tinh tấn, tăng cường chính niệm và hướng nội. Tôi sẽ kiên định tín Sư tín Pháp, và làm tốt những gì mà Sư phụ yêu cầu đệ tử của Ngài.

Một người tu luyện Đại Pháp, toàn gia thụ ích

Cháu trai tôi năm nay 13 tuổi và cũng là một học viên Đại Pháp. Khi cháu tôi lên tám, một hôm, cháu bị sốt cao và tòa thân run rẩy. Chúng tôi cùng nhau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” cho tới khi cháu ngủ thiếp đi. Cháu ngủ khoảng hơn một tiếng. Đột nhiên cháu ngồi phắt dậy và nói: “Con khỏe rồi, còn muốn ăn gì đó.” Tôi không thể tin nổi điều này là thật. Đại Pháp thật vô cùng thần kỳ!

Chồng tôi không tu luyện, nhưng ông ấy tin Đại Pháp. Ông ấy rất ủng hộ tôi tu luyện. Đôi khi ông ấy còn nói với đồng nghiệp của ông ấy về vẻ đẹp của Đại Pháp.

Ông ấy rất khỏe mạnh. Một buổi sáng nọ, khi ông ấy vừa ra khỏi giường, đột nhiên cảm thấy choáng váng, cảm thấy vùng thắt lưng bị thắt lại, và bắt đầu đổ mồ hôi. Ông ấy tưởng rằng mình sắp chết. Sau đó, ông ấy nhanh chóng nghĩ tới Đại Pháp và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Khoảng 10 phút sau, ông ấy cảm thấy khỏe khoắn trở lại. Trong thâm tâm ông ấy vô cùng cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/4/373339.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/20/172925.html

Đăng ngày 26-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share