Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2018] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chỉ có thể đọc một vài từ vì tôi chỉ đi học trong một năm rưỡi. Bây giờ tôi có thể đọc tất cả các kinh sách của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tu luyện Đại Pháp đã làm cho tôi khỏe mạnh, có nhận thức sâu sắc và trí huệ.

Hồi phục sức khỏe

Tôi từng có nhiều vấn đề về sức khỏe. Tôi cũng bị mệt mỏi và nhợt nhạt, một nửa cơ thể của tôi bị cứng đờ. Tôi không thể trở mình trên giường. Tôi phải dựa vào tường mà trèo lên giường. Khi đi ngủ vào ban đêm, tôi không chắc liệu mình có thể thức dậy vào sáng hôm sau hay không.

Vào khoảng thời gian đó, vợ tôi qua đời, và tôi tự phải chăm sóc bản thân và các con còn nhỏ. Cuộc sống thật thống khổ.

Vào một ngày năm 1996, anh trai tôi khích lệ tôi học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đồng ý và bắt đầu đọc Pháp Luân Công. Tôi sẽ nhờ mọi người chỉ giúp những từ mà tôi không biết. Tại thời điểm đó tôi không biết học viên nào, vì vậy tôi đã sử dụng các ảnh Sư phụ biểu diễn các bài công pháp ở mặt sau của cuốn sách để học.

Vài ngày sau anh tôi mang cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh hỏi, “Sức khỏe của chú thế nào rồi?” Đột nhiên tôi đột nhiên nhận ra rằng mình không còn cảm thấy bị bệnh nữa. Mặc dù tôi chưa bắt đầu tu luyện, nhưng Sư phụ đã chăm sóc tôi. Người thân của tôi rất ngạc nhiên khi thấy sức khỏe của tôi tốt lên rất nhiều.

Một lần khi tôi đang luyện bài Pháp Luân Trang Pháp, đầu tôi cảm thấy như thể bị nổ tung ra, và cả người tôi run lên. Sau đó tôi cảm thấy tĩnh lại, như thể tôi và vũ trụ là nhất thể. Đó là một cảm giác lạ thường.

Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi chưa bao giờ bỏ học Pháp hay luyện công. Tôi luôn nhớ rằng mình là một học viên và có chính niệm.

Đạt được trí tuệ

Một vài ngày trước ngày 25 tháng 4 năm 1999, người thân và bạn bè tôi thúc giục tôi đi tìm việc ở nơi khác, vì vậy tôi đã lên miền núi.

Tôi đã có thể tìm được một công việc hành chính và được cấp một chiếc xe ô tô để đi làm. Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ to lớn để làm tốt công việc, đến nỗi tôi trở thành trụ cột về kỹ thuật của công ty. Tôi có thể vận hành một cỗ máy mà tôi chưa từng sử dụng trước đây chỉ bằng cách xem xét nó, và tôi có thể giải quyết các vấn đề kỹ thuật rất khó mà các kỹ thuật viên khác có nhiều năm kinh nghiệm không thể làm được

Công ty từng gặp phải những khó khăn về kỹ thuật dẫn đến ngừng sản xuất hoàn toàn. Tôi có thể đưa ra một giải pháp giúp công ty hoạt động trở lại. Giải pháp kỹ thuật mà tôi đề xuất sau đó được các công ty khác đưa vào sử dụng rộng rãi. Với trình độ học vấn thực tế của tôi, tôi hẳn đã không thể làm được nếu không có trí huệ mà Đại Pháp cấp cho.

Mặc dù công việc khiến tôi vô cùng bận vào thời điểm đó, tôi đã không để nó can nhiễu đến việc học Pháp hay luyện công hàng ngày của mình. Tôi sống trong một ký túc xá cùng với nhiều người. Vì vậy, tôi sẽ không làm phiền họ, tôi đã luyện công trong rừng. Khi có nhiều tuyết trên mặt đất, tôi sẽ dọn tuyết lấy chỗ ngồi đả tọa. Cho dù hoàn cảnh có cam go thế nào, tôi luôn luôn giữ chính niệm mạnh để tu luyện tinh tấn.

Minh oan cho cáo buộc sai

Nhờ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi đã từ chối nhận hoặc đi hối lộ. Vì điều này, một số đồng nghiệp không thích tôi và buộc tội tôi cấu kết với người thân của mình (người làm kế toán) để lấy cắp tiền từ công ty.

Trụ sở chính đã cử người đến kiểm tra tài khoản. Họ không tìm ra gì cả. Vài ngày sau, có thêm người đến kiểm tra lại tài khoản vì sợ rằng tôi có thể đã hối lộ nhóm đầu tiên. Họ cũng không tìm được gì sai.

Trước khi rời đi, họ hỏi tại sao tôi không nhận bất kỳ khoản hối lộ nào hoặc lấy cắp từ Công ty, vì ở Trung Quốc đâu đâu cũng có hối lộ. Người họ hàng của tôi, đang ở đó, nói, “Anh không biết anh ấy là ai đúng không? Anh ấy là một học viên Pháp Luân Đại Pháp!”

Ngay sau khi biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, công an đã tới sách nhiễu ký túc xá của tôi. Họ không thể tìm thấy bất cứ điều gì, vì vậy họ bảo người thân của tôi hỏi tôi về cuốn sách Đại Pháp. Cảm thấy bất lực, tôi đưa cho anh ấy cuốn sách của mình. Sau khi anh ta rời đi, tôi nhận ra rằng cuốn sách vẫn còn ở đó.

Vượt qua khảo nghiệm sắc dục

Ngày nay, khắp xã hội đầy tệ nạn. Tôi đã phải đối mặt với khảo nghiệm sắc dục nhiều lần. Tôi đã có thể vượt qua chúng chỉ nhờ chính niệm mạnh.

Một số đồng nghiệp của tôi thích tới một nhà chứa sau giờ làm. Họ cố gắng thuyết phục tôi đi cùng, nhưng tôi luôn từ chối. Một lần trong một chuyến đi công tác, họ đã đến một nhà chứa trong khi tôi chờ trong xe. Chủ nhà chứa và một gái làng chơi đã đi ra và cố gắng kéo tôi vào trong. Nó giống như những gì Sư phụ đã giảng, với cảnh các mỹ nữ “thực hiện một số động tác, đến vịn cổ ôm lưng.” (Chuyển Pháp Luân) Dù họ có cố gắng kéo tôi vào đến mấy, tôi vẫn không động tâm

Khảo nghiệm nghiêm túc nhất liên quan đến chấp trước vào sắc dục là khi trong một chuyến công tác khác. Tôi không hề biết là những người khác quyết định đến một nhà chứa, đó là “Khách sạn” mà chúng tôi sắp ở lại qua đêm. Ngay cả ở đó, tôi cũng không bị động tâm bởi những gì tôi đã nghe thấy.

Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta:

“Tôi nói rằng một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005”)

Được Sư phụ bảo hộ

Một sợi dây thừng dày, từng đập vào mắt tôi. Mắt tôi bị thâm và bắt đầu chảy máu. Để không ảnh hưởng đến công việc của người khác, tôi trở lại ký túc xá. Người thân của tôi lo lắng và đề nghị tôi nên đến bệnh viện khi máu không ngừng chảy. Tôi đã lo lắng rằng người thân và đồng nghiệp của tôi sẽ không lý giải được, vì vậy tôi đã đến bệnh viện. Họ băng mắt của tôi lại và cho tôi một ít thuốc, nhưng tôi không uống.

Tôi ở trong ký túc xá học Pháp và luyện công. Tôi đã có thể nhìn được mờ mờ khoảng một tuần sau đó và đã hoàn toàn hồi phục trong 10 ngày.

Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết rằng Sư phụ đã bảo hộ tôi. Bây giờ thị lực của mắt trái thậm chí còn tốt hơn trước khi nó bị thương. Và mắt trái của tôi cũng có thể nhìn rõ hơn mắt phải.

Một lần khác, tôi có thể đã mất mạng nếu không được Sư phụ bảo hộ. Tôi chịu trách nhiệm kích nổ gần hai tấn chất nổ tại một mỏ. Người đặt đường nổ đã đặt nhầm hướng. Tôi không kiểm tra xem mọi thứ đã được đặt đúng chưa trước khi kích hoạt kíp nổ.

Sau vụ nổ, tôi thấy những tảng đá lớn nhỏ bay qua đầu. Tâm tôi trống không và người tôi cứng đờ tại chỗ. Khi mọi thứ lắng xuống, những công nhân khác chạy đến và thấy rằng tôi bị bao quanh bởi các tảng đá dày 17 cm. Tuy nhiên, không có tảng đá nào rơi vào tôi! Nhưng kíp nổ trong tay tôi bị vỡ vụn. Mọi người kêu lên, “Tuyệt vời! Đúng là một phép màu!“

Chính Pháp và cứu độ chúng sinh

Tôi về nhà năm 2005 và nhận ra rằng môi trường tu luyện ở đó không tốt. Tôi đề xuất với các học viên khác rằng chúng tôi nên thành lập một nhóm học Pháp cùng nhau và hình thành một chỉnh thể.

Tôi cũng tìm được một công việc trong ngành dịch vụ. Điều này cho phép tôi nói với khách hàng về Đại Pháp và tầm quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một lần, tôi không thể thực hiện một công việc dễ dàng cho một khách hàng dù tôi đã thử nhiều lần. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi và sau đó nhận ra rằng mình đã không giảng chân tướng cho anh ấy. Sau đó tôi nói với anh về Đại Pháp và hỏi xem liệu anh có muốn thoái Đảng không. Anh ấy lập tức đồng ý. Sau đó tôi trở lại làm việc và hoàn thành công việc một cách dễ dàng.

Tôi đã cứu độ chúng sinh tại nơi làm việc trong hơn 10 năm, kể từ ngày đó tôi chưa từng buông lơi. Kinh nghiệm của tôi là chúng ta không nên vội vàng, mà nên kiên nhẫn giảng chân tướng cho mọi người để họ thực sự được cứu.

Tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho một trưởng đồn cảnh sát mà tôi biết về Đại Pháp. Lúc đầu, anh ấy từ chối lắng nghe những gì tôi cần phải nói. Cuối cùng anh bắt đầu nhận thức tốt hơn về Đại Pháp sau nhiều năm nghe chân tướng.

Một ngày nọ, khi anh ấy đang nói chuyện với người hàng xóm thì họ thấy một học viên phát tờ rơi về Đại Pháp. Người hàng xóm, vốn tin vào tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, muốn báo cáo các học viên với công an, nhưng anh ấy đã nói, “Tại sao anh lại làm điều không tốt như thế?”

Anh ấy kể với tôi về điều đó và tôi nói, “Anh đã làm một việc tuyệt vời và cứu được hai sinh mệnh! Anh đã giúp người học viên, và cũng ngăn người hàng xóm phạm tội chống lại Đại Pháp với việc báo cáo một học viên. Anh sẽ đắc phúc báo.”

Tôi tin rằng, trong cuộc sống hàng ngày, từ bi là chìa khóa. Chúng ta phải từ bi với những người xung quanh, gồm cả các đồng tu và các thành viên trong gia đình.

Chính chúng ta tạo dựng nên hoàn cảnh. Không có đường tắt. Chúng ta phải tu luyện vững vàng và hoàn toàn tin tưởng Sư phụ và Đại Pháp. Khi chúng ta tu luyện tinh tấn, cựu thế lực không thể can nhiễu đến chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/1/370357.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/2/172684.html

Đăng ngày 26-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share