Bài viết của một đệ tử ở An Huy

[MINH HUỆ 16-10-2009]Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công muộn hơn nhiều so với hầu hết các học viên khác ở Trung Quốc, và tôi cảm thấy rằng tôi vẫn chưa học Pháp tốt. Tôi cũng không có một nền tảng tu luyện kiên định trong tu luyện cá nhân của tôi. Tôi đã bị bức hại vài lần vì giảng rõ sự thật. Gia đình tôi cũng đã chịu đựng đau khổ nhiều, và cuối cùng đi đến hiểu lầm về sự tu luyện của tôi. Gần đây, với sự giúp đỡ của Sư Phụ, tôi đã thoát khỏi trại lao động cưỡng bức bằng chính niệm. Khi tôi về nhà, tôi ngạc nhiên khám phá ra rằng chồng tôi, người đã chung thuỷ với tôi, đang ngoại tình với người bạn tốt nhất của tôi

Tôi đã không phản ứng lại mạnh mẽ như một người thường, nhưng vẫn bị tổn thương sâu sắc. Một vài tư tưởng xấu liên tục can nhiễu tôi, và tôi thậm chí nghĩ đến việc bỏ anh ấy. Điều này có ảnh hưởng rất xấu lên tôi khi tôi học Pháp. Tuy nhiên, tôi biết nếu tôi muốn cứu anh ấy và gia đình, bạn bè của anh, là một người tu Đại Pháp, tôi không nên ly dị anh. Do vậy tôi đã chịu đựng, và khi bất kể tư tưởng xấu nào xuất hiện, tôi đã cố hết sức để tống khứ chúng.

Khi tôi đề cao tâm tính của mình, tôi đã khám phá ra rằng gốc rễ của những cảm giác đau đớn của tôi đến từ sự ích kỷ. Chân ngã của tôi là vô ngã và vị tha, chiểu theo Chân Thiện Nhẫn. Nó sẽ không bị thay đổi bởi những điều kiện bên ngoài, và nó sẽ không đau khổ hay lo lắng. Tất cả lo lắng và đau khổ mà tôi cảm giác, bao gồm cả tất cả những tư tưởng xấu, tôi sẽ không xem chúng là thuộc về chân ngã của tôi, và tôi sẽ không có chúng. Dần dần tâm từ bi của tôi xuất hiện, và chân tính của tôi đã xuất hiện lại nhiều lần. Khi tôi đối mặt với chồng tôi, tâm tôi ngày càng trở nên trong sáng tinh khiết, không có tình cảm nữa. Tôi đã chăm sóc cho anh ấy bằng tâm trong sạch, và nói với anh ấy rằng ngoại tình là không đúng đắn, vì nó không chỉ làm hại người khác mà cũng làm hại bản thân anh ấy.

Khi tôi thay đổi tư tưởng của mình, chồng tôi cũng dần dần thay đổi thái độ của anh ấy đối với tôi. Cuối cùng anh ấy đã chân thành xin lỗi tôi và hứa sẽ điều chỉnh lại hành vi của anh.

Nhờ sự chăm sóc từ bi của Sư Phụ, những chấp trước của tôi đã được phơi bày ra trong sự việc này và tôi đã đề cao trong quá trình buông bỏ những chấp trước. Tôi sẽ không bị sa lầy bởi tình cảm nữa, nó sẽ làm hại bản thân tôi và người khác. Tôi đã nhận ra rằng trong quá khứ, tôi đã không đối đãi với gia đình bằng từ bi vì tôi không đạt được trạng thái vô ngã và vị tha. Tôi đã đối đãi với họ bằng tình cảm của con người, và đó là lý do tôi đã không làm tốt trong việc giảng rõ sự thật cho họ. Chỉ khi tôi loại bỏ đi tình cảm, từ bi mới xuất hiện. Chỉ khi tôi đối xử với gia đình bằng từ bi tôi mới làm sáng tỏ sự thật được tốt.

Hôm nay khi tôi nhìn lại bản thân, tôi thấy rằng mặc dù tôi biết tôi cần tu luyện vị tha, nhưng tính ích kỷ đôi khi ẩn nấp rất sâu trong bóng tối. Nếu tôi không chú ý, tôi sẽ rất khó để có thể tìm ra nó. Chẳng hạn, tôi nghĩ rằng “tôi” cần học Pháp, “tôi” cần luyện công, “tôi” cần làm sáng tỏ sự thật, “tôi” cần cứu độ chúng sinh. Từ “tôi” luôn được đưa ra trước nhất, và tôi không ý thức được rằng tôi đã đặt bản thân mình trước người khác. Thậm trí khi đi chợ, tôi nghĩ về việc mua bất kể thứ gì rẻ hơn, hoặc mua nhiều thứ bán đang giảm giá. Làm sáng tỏ sự thật, tư tưởng đầu tiên mà tôi có là tư tưởng về sự an toàn cá nhân tôi thay vì khẩn cấp cứu người khác. Chính từ “tôi” đã khởi tác dụng. Khi từ “tôi” ngày càng yếu đi, chân tính của tôi, chân ngã của tôi, sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn, và nó sẽ đồng hoá hơn nữa với Chân Thiện Nhẫn.

Từ giờ trở đi tôi nên làm cho Pháp, vũ trụ và chúng sinh nhiều hơn. Tôi nên làm nhiều hơn điều mà tôi nên làm. Tôi nên nghe Sư Phụ. Tôi sẽ để từ “tôi” lại đằng sau cho đến khi không còn một từ “tôi” nào như vậy. Bài này được viết ra với hy vọng rằng các bạn đồng tu có cùng vấn đề cũng sẽ xem xét mỗi một tư tưởng ý niệm và để xem họ có đặt từ “tôi” lên trước không. Xin từ bi chỉ ra những gì chưa đúng trong bài viết của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/16/210462.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/1/112007.html
Đăng ngày 03-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share