Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan

[MINH HUỆ 03-10-2018] Mặc dù nắng nóng lên cao ở Đài Bắc vào kỳ nghỉ cuối tuần cuối cùng của tháng 9 nhưng số lượng du khách từ Trung Quốc Đại lục đến Đài Loan vào ngày nghỉ vẫn tăng cao. Họ đã có cơ hội để biết được sự thật về Pháp Luân Công trước Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch. Dưới đây là một vài tình huống.

d26ed22f6801e2d80ec1d601f0cfc1d5.jpg

d147a1df2ff77a04a0cdc67a418206b4.jpg

2da929402c272b4637fe0b9f8790a901.jpg

60f66b909c747fb7e0790fc6ddf6a38d.jpg

4bad3faa6dec2a168b00bdc1f3cea647.jpg

Du khách từ Trung Quốc Đại lục đọc các bảng thông tin Pháp Luân Công

Một hướng dẫn viên du lịch đã giới thiệu với đoàn du khách của mình khi họ đi ngang qua các bảng thông tin Pháp Luân Công: “Hãy nhìn xem. Các vị sẽ thấy đây là điều đặc sắc của Đài Loan ở mọi điểm du lịch. Đó được gọi là các bảng thông tin giảng chân tướng! Chúng là những món quà tốt nhất chào mừng các vị từ các học viên Pháp Luân Công. Hãy xem kỹ nhé. Chúng tôi sẽ đợi ở đây sau khi xem buổi lễ tại Nhà tưởng niệm.”

Một hướng dẫn viên khác nói với đoàn của mình với một nụ cười: “Trong toàn bộ chuyến thăm Đài Loan của quý vị, miễn là quý vị thấy Pháp Luân Công, quý vị sẽ biết rằng quý vị đang đi đúng đường. Đó luôn luôn là nơi hẹn tập hợp nhóm của chúng ta. Tôi sẽ đợi các vị ở đây!”

Ông La, một hướng dẫn viên kỳ cựu, chào mừng các học viên Pháp Luân Công: “Các học viên Pháp Luân Công, các bạn thật chăm chỉ! Các bạn thật đáng ngưỡng mộ vì kiên trì với điểm giảng chân tướng dưới thời tiết nóng như vậy!” Ông La đã đọc cẩn thận các bảng thông tin và nói: “Tôi kính trọng và ủng hộ mọi tín ngưỡng dạy về từ bi.” Ông giơ ngón tay cái lên với các học viên Pháp Luân Công và nói: “Chân – Thiện – Nhẫn là cảnh giới hòa hợp cao nhất giữa thân thể và tinh thần của một người! Chân – Thiện – Nhẫn thực sự là cảnh giới cao nhất. Chúng ta phải đặt tâm vào đó mới có thể hiểu được”.

Một hướng dẫn viên khác và một trưởng đoàn đang nói chuyện với nhau bên cạnh các hoạt động của Pháp Luân Công. Người hướng dẫn viên nói lớn với người trưởng đoàn: “Nhẫn! Các vị phải tu Nhẫn! Chân – Thiện – Nhẫn! Hãy chịu đựng một chút, nhịn một chút rồi các vị sẽ dần dần đạt được, sẽ không còn để ý nữa.” Một học viên nghe thấy và hỏi người hướng dẫn viên: “Anh có tu luyện không?” Người hướng dẫn viên du lịch đáp lại với một nụ cười: “Tôi đã biết một số điều sau khi lắng nghe các bạn nói trong suốt thời gian dài. Tôi đã từng rất nóng tính, nhưng tôi đã bắt đầu thực hành Nhẫn theo lời của các bạn, do vậy bạn có thể nói tôi đã bắt đầu học cách tu thân.”

Ông Khâu, một người dân địa phương sống gần Nhà tưởng niệm tình cờ đi qua đó vào buổi trưa. Ông nói: “Hôm nay rất nóng, nhưng các bạn vẫn rất tận tâm! Học viên Pháp Luân Công các bạn thật là tốt bụng và kiên trì! Tôi đã quen mặt nhiều người trong các bạn sau nhiều năm qua. Các bạn thực sự đáng khâm phục!”

Ông nói thêm: “Tôi biết Pháp Luân Công đã làm nhiều việc cho xã hội chúng ta. Các bạn quảng bá văn hóa truyền thống Trung Hoa qua chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun và chương trình nhạc giao hưởng. Những việc làm này mang lại lợi ích cho xã hội chúng ta. Tôi biết điều đó. Đài Loan là một nơi tự do và dân chủ. Chúng tôi sẽ không cho phép có cờ Cộng sản ở đây!”

Một cặp vợ chồng trẻ ở tỉnh Phúc Kiến đã nhờ các học viên Pháp Luân Công chỉ đường. Người chồng nói và chỉ vào các bảng thông tin: “Tôi đã đột phá phong tỏa internet ở Trung Quốc và đã đọc những thông tin này trước đây. Các bạn tôi cũng đột phá phong tỏa và đọc về nó qua internet. Không ai trong chúng tôi tin vào Đảng Cộng sản. Tôi cũng đã đọc Cửu Bình. Nó rất chân thực. Không ai ở Trung Quốc thích Giang Trạch Dân (Cựu bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc). Ông ta sẽ bị trừng phạt vì những điều xấu xa mà ông ta đã làm.”

Người chồng cũng quyết định làm tam thoái sau khi nghe người học viên giải thích về tầm quan trọng của nó. Người vợ nói: “Tôi phải tìm hiểu thêm nữa. Bạn có thể cho tôi tài liệu gì đó để đọc không?” Người học viên đã đưa cho cô ấy một tờ báo và giúp cô ấy thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Buổi tối, một nhóm du khách đang đợi xe buýt bên cạnh các bảng thông tin Pháp Luân Công thì trời đổ mưa. Một học viên đã mời họ vào trú dưới cái ô lớn của quầy giảng chân tướng. Các du khách vào trú mưa và im lặng lắng nghe chương trình giảng chân tướng phát từ đài. Khi xe buýt của họ tới, các học viên Pháp Luân Công đã dùng ô của mình để đưa từng du khách lên xe. Nữ hướng dẫn viên du lịch đã giơ ngón tay cái khích lệ các học viên. Trưởng đoàn du khách cũng liên tục cảm ơn các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/3/375303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/5/172716.html

Đăng ngày 26-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share