Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2018] Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, trách nhiệm của chúng ta là nói chuyện với mọi người về pháp môn tu luyện và cuộc bức hại. Trong hơn một thập kỷ nay, chúng tôi vẫn đang phát tờ rơi tại các khu vực lân cận, các khu chợ, và tại các lễ hội chùa chiền. Chúng tôi cũng khích lệ mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Đây là một phần trong quá trình tu luyện của chúng tôi.

Lần đầu tiên khi tôi bắt đầu nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, tôi chỉ nói với những người thân thiện. Thời gian trôi qua, tôi đã có thể nói với bất cứ ai, gồm cả những viên chức trong làng xã và các nhân viên an ninh công cộng.

Đối xử với người khác như cách mà bạn mong muốn mình được người khác đối xử là một biểu hiện của từ bi. Dù họ làm công việc gì, họ đang đợi nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tu luyện của chúng ta sẽ không thể hoàn thành mà không có những người này. Sư phụ Lý đã giảng:

“Là người tu luyện, [thì] ngay nơi hoàn cảnh người thường mà tu luyện bản thân, mà ‘ma luyện’ chính mình; các tâm chấp trước những thứ dục vọng đều dần dần vứt bỏ.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ Nhất)

Ban đầu tôi đã oán hận các nhân viên Đội An ninh Nội địa và Phòng 610. Sau đó tôi hiểu rằng họ là những người đáng thương nhất với tương lai đáng sợ đang chờ đợi họ vì vai trò của họ trong cuộc bức hại. Trong thời gian khủng bố, tôi đã từng đến nhà Đội trưởng Đội An ninh Nội địa. Anh ấy đã giận dữ đến mức từ chối lắng nghe tôi nói và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, bây giờ anh ấy lịch sự và chào hỏi tôi bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau.

Các Trưởng phòng Phòng 610 thay nhau đến rồi lại đi. Ngay khi một người biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, người đó sẽ được chuyển qua vị trí khác. Mọi thứ thay đổi theo trạng thái tu luyện của một học viên.

Năm ngoái một vài học viên và tôi đã giảng chân tướng cho các hộ gia đình. Có người đã báo cáo về chúng tôi cho Phòng 610 và họ theo dõi chúng tôi. Chúng tôi mỗi người chạy một hướng. Tôi đi dép xăng đan, do vậy tôi không thể chạy nhanh. Một chiếc xe máy chạy qua và tôi nhanh chóng nhảy lên nó.

Tôi nói với người lái xe hãy lái nhanh lên và bảo anh ấy rằng các nhân viên Phòng 610 đang đuổi theo tôi. Tôi không biết rằng người lái xe là một nhân viên Phòng 610. Chiếc xe máy nhanh chóng dừng lại và một người đàn ông bước về phía xe. Người lái xe nói với tôi: “Đây là Trưởng phòng của chúng tôi.”

Tôi nhận ra mình không thể chạy trốn được, do đó tôi nhảy ra khỏi xe, và bắt tay vị Trưởng phòng. Tôi nói với anh ấy: “Tôi đang mong đợi được nói chuyện với anh, và cuối cùng bây giờ chúng ta đã gặp nhau!”

Tôi kéo anh ấy đứng dưới bóng cây và nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Sau đó tôi đề nghị anh ấy triệu tập nhân viên của anh ấy và kết thúc ngày làm việc. Tôi nói: “Chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Tôi có thể nói cho anh nhiều hơn vào lần tới khi tôi tới nhà anh. Hôm nay trời nóng và nhân viên của anh hẳn là mệt rồi.” Họ rời đi và tôi về nhà.

Tôi đã tới nhà của người trưởng phòng vào một ngày khác và chia sẻ nhiều thông tin hơn với anh ấy. Anh ấy nhanh chóng được thuyên chuyển.

Sư phụ đã giảng:

“Nhất là những năm bức hại trở đi, trong những việc chứng thực Pháp mà chư vị làm, bất kể gặp sự việc cụ thể như thế nào, tôi từng bảo chư vị rằng, đó đều là việc tốt; vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện [nó]. Bất kể chư vị nhận phải ma nạn lớn đến mấy, thống khổ lớn đến đâu, thì đều là việc tốt; vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện [nó]. Trong ma nạn có thể thanh trừ nghiệp lực, trong ma nạn có thể trừ bỏ nhân tâm, trong ma nạn có thể khiến chư vị đề cao lên. Bất kể chư vị là xuất phát từ cứu độ chúng sinh, xuất phát từ chứng thực Pháp, hoặc xuất phát từ tu luyện đề cao cá nhân, thì ma nạn cũng như [nhau]; sẽ không vì chư vị cảm thấy ‘tôi làm gì đó là vì Đại Pháp, tôi làm gì đó là vì cứu độ chúng sinh, thì ma nạn ấy là nên phải nhường đường’.” (Giảng Pháp tại các nơi VIII – Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008)

Toàn bộ xã hội của chúng ta chính là môi trường tu luyện của các học viên Đại Pháp. Chính trong hoàn cảnh phức tạp này mà chúng ta loại bỏ các quan niệm và chấp trước người thường và mọi người đang giúp chúng ta đề cao trong tu luyện của mình!

Trong thời khắc cuối cùng này, hãy tín Sư tín Pháp, hòa vào hồng lưu Chính Pháp, bước đi cho tốt con đường của chúng ta và cùng nhau đề cao tầng thứ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/5/373371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/29/172646.html

Đăng ngày 25-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share