Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2018] Bà Chu Tú Mẫn sững sờ khi phát hiện mình mang bầu trong lần kiểm tra sức khỏe sau năm tháng tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ phi pháp chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm và thân đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Chu còn bị bức ép uống thuốc tâm thần trong thời gian tuyệt thực. Thuốc khiến mặt bà sưng phù, lưỡi tê cứng và khát nước tột độ. Kỳ diệu thay, đứa bé trong bụng bà vẫn sống sót sau năm tháng bị hành hạ như vậy.

Dù bà được thả không lâu sau đó vì mang thai, nhưng bà lại phát sinh triệu chứng thiếu máu nặng, khắp người sưng phù, đau đớn toàn thân do bị thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài.

Dù phải một mình vật lộn với khó khăn không thể tưởng tượng nổi về thể chất, tinh thần và tài chính nhưng bà vẫn thường xuyên đến gặp các cơ quan chính quyền để đòi công lý cho chồng mình, ông Vương Vũ Đông, bị bắt cùng với bà Chu khi hai người đi thăm một người bạn cũng là học viên Pháp Luân Công vào ngày 21 tháng 3 năm 2017.

Bà Chu sinh con gái vào ngày 8 tháng 12 năm 2017, sáu ngày trước khi Tòa án Long Sơn ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ đưa chồng bà ra xét xử.

675d5cec763ac12196d1e6046f921caf.jpg

Con gái bà Chu

Ông Vương, 46 tuổi, bị kết án ba năm ngay sau phiên xử, đúng bảy năm sau khi mãn hạn mười năm tù vào năm 2011 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Tòa án Trung thẩm Tề Tề Cáp Nhĩ đã bác bỏ kháng cáo của ông Vương. Ông bị đưa đến Nhà tù Thái Lai vào ngày 1 tháng 3 năm 2018. Sau đó, ông bị chuyển tới Nhà tù Tề Tề Cáp Nhĩ.

Cũng như vợ mình, ông Vương đã tuyệt thực ngay sau khi bị bắt. Nhiều tháng bị bức thực và tra tấn đã tàn phá sức khỏe của ông, khiến ông bị suy sụp sau khi bị đưa đến nhà tù.

Gần đây, ông bị đột quỵ và phát bệnh tim. Ông gần như bị mất thị lực và không thể cử động tay trái.

Ngày 10 tháng 10, bà Chu và con gái 10 tháng tuổi, cùng với mẹ chồng 80 tuổi đã đến thăm ông Vương trong tù. Bà Chu đau đớn khi thấy người chồng cao 1m8, từng nặng 99kg, nay chỉ còn da bọc xương và chỉ còn có 49 kg.

Ông Vương được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch vào ngày 15 tháng 10. Bất chấp bà Chu tha thiết thỉnh cầu trả tự do cho chồng, nhà tù vẫn tiếp tục giam giữ và từ chối cho ông tại ngoại.

Báo cáo liên quan:

Một cư dân Hắc Long Giang bị đưa ra xét xử vì kiện cựu độc tài Trung Quốc

Hắc Long Giang: 16 học viên bị bắt giữ, trong đó 3 người đã bị kết án và 9 người đang bị đưa ra xét xử

Cặp vợ chồng ở tỉnh Hắc Long Giang bị bắt và bị tra tấn

Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc long giang: Hơn chục học viên bị bắt vì đức tin của họ, 14 người vẫn bị giam

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

Sau 10 năm tù oan, ông Vương Vũ Đông lại bị kết án oan ba năm tù nữa

Một đứa trẻ vừa ra đời đã phải chịu bao đau thương


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/14/375778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/19/172921.html

Đăng ngày 25-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share