Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Boston, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 20-10-2018] Các học viên Pháp Luân Công tại Boston ngày nào cũng có mặt ở Quảng trường Harvard, quảng trường tam giác gần trung tâm Đại học Harvard, và trước một số cổng vào chính của trường để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công.

Quảng trường Harvard không chỉ là một giao điểm giao thông của cư dân Cambridge mà còn thu hút rất nhiều khách du lịch.

Các học viên đã dựng các tấm biểu ngữ và áp phích tại các địa điểm này, phát tặng tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Họ còn phổ biến cho những người dừng chân ở đó biết về Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công để kiếm lời.

8bc177a9fef426feb47b17879ba0883e.jpg

Người đi bộ xem các tấm áp phích về Pháp Luân Công tại Quảng trường Harvard.

Một người đàn ông đến từ Thiên Tân đang đi nghỉ ở Hoa Kỳ cho biết nhiều người ở Trung Quốc đã tìm các cách vượt qua kiểm duyệt thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông khen ngợi phần mềm mà các học viên Pháp Luân Công đã phát triển để giúp người dân Trung Quốc vượt qua tường lửa Internet của ĐCSTQ. Ông cho hay Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác và không nên tồn tại.

Sau khi nghe các học viên nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc, một người đàn ông Trung Quốc ngoài 70 tuổi đã nói với họ: “Các bạn là niềm hy vọng của đất nước chúng tôi, là trụ cột của dân tộc chúng tôi.”

Một giáo sư Khoa Báo chí của Đại học Emerson, đã nghỉ hưu, hỏi một học viên nghĩ thế nào về một số chính sách của ĐCSTQ. Người học viên giải thích rằng tất cả những thay đổi bề ngoài của ĐCSTQ đều là những chiến lược để lừa dối cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước phương Tây, và rằng, mục tiêu duy nhất của ĐCSTQ là duy trì chế độ độc tài và những lợi ích căn bản của nó.

Vị giáo sư đồng tình và nói rằng mọi người cần đứng lên để chấm dứt cuộc bức hại và sự bành trướng của ĐCSTQ. Ông cho biết ông hoàn toàn đồng thuận với các học viên và ủng hộ họ. Ông đã lấy một tờ báo của Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Một cặp đôi đến từ Texas đang đi nghỉ ở Boston đã dừng chân để nói chuyện với một học viên. Người đàn ông nói rằng họ đã xem Shen Yun biểu diễn và rất ấn tượng. Người phụ nữ đến từ Đông Nam Á và đã biết về các tội ác của Đảng Cộng sản Campuchia. Cặp đôi đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công.

Một sinh viên năm đầu của Đại học Harvard đọc những tấm áp phích về các hình thức bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ. Cô bày tỏ sự khâm phục đối với sự kiên trì và can đảm của các học viên khi đối mặt với những tội ác như vậy, và sau đó đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại này.

Cô đã đặt nhiều câu hỏi về Pháp Luân Công, chẳng hạn môn tu luyện này khác với những pháp môn khác của Phật giáo như thế nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/20/376011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/23/172968.html

Đăng ngày 25-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share