Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-10-2018] Hàng năm, khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 là mùa cao điểm của du lịch Thụy Điển. Các học viên Pháp Luân Công Thụy Điển tận dụng cơ hội này để tiếp cận với các du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Vào các buổi sáng, ở gần lối vào Tòa Thị chính Stockholm, họ đã trưng bày các tấm áp phích, biểu ngữ nhằm giới thiệu môn thiền định tu luyện cả thân lẫn tâm, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Bảng trưng bày thông tin của họ thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Họ dừng chân để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công, và tội ác của tổ chức này trong việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống cùng những tù nhân lương tâm khác để kiếm lời từ các ca phẫu thuật cấy ghép tạng.

85c910a3c3445b2f0671198c4f4aab92.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp gần lối vào Tòa Thị chính Stockholm

6d932ac04efe55c040505f097fa4438c.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho du khách

2a8834114ac3ec2fabbd2dd3e889ce88.jpg

ec43c1c78ff65ce0a27e2c88d3d076d8.jpg

Du khách xem các tấm áp phích của Pháp Luân Công

Thông qua nỗ lực nâng cao nhận thức của các học viên Pháp Luân Công, ngày càng có nhiều người dân địa phương và du khách biết đến Pháp Luân Công và họ hoàn toàn ủng hộ các học viên trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại này.

“Tôi muốn trở thành một thành viên trong nhóm các bạn”

Vào một ngày tháng 7 khi đang trong kỳ nghỉ, ông Peter, một người đàn ông Thụy Điển trung niên, đã đi ngang qua địa điểm tổ chức sự kiện của các học viên. Ông nhận một tờ rơi giới thiệu và đọc tất cả các tấm áp phích, rồi trò chuyện một lúc với một học viên.

Khi ông biết rằng Pháp Luân Công đã được phổ truyền ở hơn 100 quốc gia và có khả năng trị bệnh, ông Peter tỏ ra tiếc nuối vì đến tận bây giờ ông mới biết đến môn tu luyện này. Ông cảm ơn các học viên vì đã tổ chức sự kiện và cho biết ông cảm thấy buồn khi biết rằng một môn tu luyện tốt như vậy lại bị cấm ở Trung Quốc. Ông đặc biệt quan ngại khi nhiều người vô tội đang bị bức hại một cách tàn bạo và thậm chí còn bị giết hại thông qua tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ.

Ông Peter rất xúc động khi biết rằng các học viên đã không ngừng nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại này trong hơn 19 năm qua. Ông nói: “Các bạn là những người tốt nhất mà tôi từng gặp trên thế giới này. Tôi ủng hộ các bạn. Tôi muốn trở thành một thành viên trong nhóm các bạn.”

Ông nhờ các học viên giúp ông đặt mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và nói rằng ông muốn bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Sau đó, ông thường xuyên tới điểm du lịch này, và khi các hoạt động kết thúc, ông giúp các học viên thu dọn các bảng thông tin và các tài liệu khác, rồi xếp chúng lên xe của họ.

Du khách từ Trung Quốc Đại lục: “Tương lai của Trung Quốc trông cậy vào Pháp Luân Công”

Trong thời gian từ Lễ hội Trung thu đến đầu tháng 10, số lượng du khách đến từ Trung Quốc Đại lục đã tăng lên đáng kể.

Một ngày, khi một nhóm đông với khoảng 50 du khách Trung Quốc đi qua địa điểm các học viên đang tổ chức sự kiện, trong đám đông xuất hiện những tiếng thì thầm: “Kìa, Pháp Luân Công, Pháp Luân Công!” “Quả thực, ở đâu cũng thấy [các học viên] Pháp Luân Công!” Và rồi có người nói: “Đừng nhận báo của họ.”

Một người phụ nữ trong đám đông liền nói: “Pháp Luân Công thì sao? Đó chỉ là đức tin của cá nhân họ. Không có gì là bất hợp pháp khi nhận một tờ báo cả! Mọi người sợ gì chứ? Tôi sẽ lấy một tờ!”

Người phụ nữ trung niên đó đã nhận một tờ báo và sau đó đưa lại cho một học viên và nói: “Tôi biết tờ báo của các bạn cũng như các tài liệu khác, tất cả đều được in bằng tiền các bạn tự bỏ ra. Tôi hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Các bạn đã làm những việc này trong rất nhiều năm rồi, thật sự không dễ dàng chút nào. Tôi chỉ muốn cảm ơn các bạn. Không ai trong chúng tôi dám làm những việc như các bạn đang làm đây. Tôi thực sự khâm phục các bạn. Trong những năm qua, các bạn đã dành hết nỗ lực cho những công dân Trung Quốc chúng tôi. Tương lai của Trung Quốc trông cậy vào Pháp Luân Công.”

Bà chia sẻ với các học viên rằng bà đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và bà cũng đã khuyên người con trai hiện đang du học ở Nhật Bản rằng không nên quay trở về Trung Quốc, bởi chính quyền Trung Quốc quá tà ác. Khi bà đi khỏi điểm tổ chức sự kiện của các học viên, vẫn còn có thể nghe thấy giọng bà vang lên: “Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều!”

“Đây hẳn là môn thiền định tốt nhất!”

Vào một ngày đầu tháng 10, một người đàn ông trung niên đã xem các tấm áp phích rất kỹ lưỡng và sau đó trò chuyện với các học viên. Ông nói với họ rằng, trong khi chạy bộ qua đây, ông đã đi qua các bảng trưng bày và ông cảm nhận được một trường năng lượng rất hòa ái. Ông quyết định dừng lại để tìm hiểu về môn thiền định này và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ông rất kinh hoàng trước cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công và nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tù nhân lương tâm khác. Ông thốt lên: “Điều này thật là khủng khiếp!”

Ông cho hay ông đã từng suy nghĩ tại sao ĐCSTQ lại bức hại chính người dân Trung Quốc và đã kết luận rằng ĐCSTQ tà ác đến mức nó có thể làm bất cứ điều sai trái nào – và cuộc bức hại tàn bạo và kéo dài nhắm vào Pháp Luân Công là một minh chứng.

Rồi ông nói: “Đây hẳn là môn tu luyện tốt nhất. Tôi muốn thực hành nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/15/375812.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/22/172950.html

Đăng ngày 24-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share