[MINH HUỆ 24-10-2009] Mẹ tôi là một nông dân sống ở một vùng quê. Bà 60 tuổi và được học hành rất ít. Trong vài năm trước bà đã không đọc một quyển sách nào. Đầu năm nay bà bắt đầu tập Pháp Luân Công. Để giúp đỡ bà, tôi đọc Chuyển Pháp Luân cùng bà hàng ngày, nhưng bà đọc rất chậm mà làm chúng tôi mất hơn ba giờ đồng hồ chỉ để đọc một bài giảng. Tôi bận rộn hàng ngày, tôi đã phải kiên nhẫn khi học Pháp cùng bà. Thêm vào việc đọc chậm của bà, bà thường xuyên đọc sai các từ và tôi cần phải chỉnh lại bà liên tục.

Thực ra, tôi không đồng ý với việc đọc quá nhanh. Khi tôi học Pháp với các bạn đồng tu, nếu họ đọc quá nhanh, tôi nhắc nhở họ: ” Xin hãy đọc Pháp với một tâm thái ổn định và thư giãn. Đọc từng từ và cố gắng không được quá nhanh.” Sự đọc chậm của tôi là một khảo nghiệm cho sự kiên nhẫn của họ khi họ học Pháp cùng tôi. Khi tôi đọc Pháp với mẹ tôi, ngược lại, sự kiên nhẫn của tôi được khảo nghiệm bằng sự đọc chậm của bà. Đôi khi tôi không thể nào không than phiền.” Bà là mẹ tôi, tôi phải giúp đỡ bà, nhưng tôi quá bận vì thế mà tôi khó có thể rảnh rỗi thời gian cho việc giúp các học viên mới.“Chúng tôi cứ tiếp tục như vậy.

Chúng tôi vẫn trong tình trạng như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Một ngày, khi tôi đang học Pháp với bà tôi nhận ra tôi đã không còn thiếu kiên nhẫn như trước và đã ở trong một tâm thái ổn định và thanh tĩnh. Sự thiếu kiên nhẫn và nóng nảy của tôi đã biến mất y như thể tôi đã hoàn toàn đổi mới. Dường như tôi đã trải qua một sự thăng tiến quan trọng trong sự tu luyện của mình. Khi tôi quay mắt lại mẹ tôi, bà chỉ đơn giản đang đọc chậm như trước đó. Một tư tưởng khai ngộ tinh tế đến với tôi vào lúc đó:” Đây không phải là tôi đang giúp đỡ mẹ tôi, ngược lại, bà đang giúp tôi.” Giờ mẹ tôi có thể đọc Pháp lưu loát và chính xác.

Cách đây không lâu, một đệ tử đồng tu đã trốn khỏi trại giam đến sống ở nhà tôi trong thời gian khoảng một tháng để thoát khỏi sự bức hại hơn nữa từ Đảng Cộng sản Trung quốc. Vào thời gian đó mẹ tôi đã không thể dậy lúc ba giờ sáng để tập các bài công pháp Pháp Luân Công. Thấy chúng tôi dậy để luyện công, bà quyết định tham gia cùng chúng tôi. Bà đã duy trì điều này trong nhiều tháng không hề gián đoạn.

Trong tháng đó, người bạn đồng tu chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm trong tu luyện của ông với mẹ tôi, bao gồm kinh nghiệm của ông về vượt qua khảo nghiệm của nghiệp bệnh. Mẹ tôi đã học được khá nhiều từ các cuộc trao đổi của họ. Sau khi người bạn đồng tu rời đi, mẹ tôi nói với tôi:” Con có biết mẹ đã nghĩ gì khi đầu tiên ông ấy đến ở nhà của chúng ta không?” Tôi nói:” Không” Bà nói:” Khi ông ấy tới, mẹ nghĩ:’ Sức khỏe của mẹ đã yếu và phải nấu ăn cho con hàng ngày, nhưng giờ con lại mang một người nữa đến ở đây.’ Mẹ đã băn khoăn không rõ mẹ có thể mang thêm gánh nặng đó không nhưng mẹ đã không nói đến điều này với con.” Nhìn mẹ tràn  đầy năng lượng, tôi hỏi bà:” Vậy, giờ mẹ thấy thế nào? Sau khi chăm sóc chúng con trong một tháng, sức khỏe của mẹ xấu đi hay cải thiện?” Bà mỉm cười nói:” Nó đã được cải thiện.” Tôi nói :” Vậy, như mẹ có thể thấy, giúp đỡ những người khác là giúp đỡ chính mình. Có phải không?” Bà mỉm cười.

Tôi nghĩ một số nhóm học Pháp có phần nào thiên về một số học viên nhất định khi học Pháp. Họ chọn những học viên mà đọc tốt và không muốn học với những học viên mà không thể đọc tốt. Ngoài ra một số học viên lựa chọn các nhóm học Pháp để tham gia và sẽ không học với những nhóm mà họ nghĩ là mù chữ. Một số nhóm học không muốn nhận những học viên mới vì họ không tin tưởng những học viên mới và nghĩ họ có thể mang nguy hiểm đến cho nhóm học Pháp. Theo quan điểm của tôi, nếu các học viên có thể thực sự từ bỏ sự ích kỷ của họ và quan tâm tới những người khác hơn bản thân họ, họ sẽ đồng hóa với Pháp. Đây là sự nghi ngờ, sợ hãi, và ích kỷ mà đem lại sự nguy hiểm cho chúng ta. Nếu các học viên mới có thể học Pháp với các học viên lâu năm, trong trường thuần khiết của lòng vị tha, họ sẽ nhảy vọt để thăng tiến rất nhanh. Họ có thể sẽ giảng thanh chân tướng, phân phát các tài liệu giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Các bạn đồng tu, xin từ bi chỉ ra những gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/24/210984.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/1/112019.html
Đăng ngày 02-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share