Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-10-2018] Gầy đây một phụ nữ ở Hà Nam đã bị kết án ba năm tù vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Triệu Ngọc Hà bị tố giác với công an và bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 3 năm 2018 khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã từ chối cho công an biết tên nhưng sau đó đã bị nhận dạng bởi người của trại tạm giam, nơi bà bị giam trước đó, cũng bởi bà [kiên định] đức tin của mình.

Thường Nghiễm Kiệt, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Thành phố Tân Hương, đã dẫn một nhóm công an lục soát nhà bà vào tối ngày bà bị bắt giữ. Họ đã lấy đi các sách Pháp Luân Công và những tài liệu liên quan khác. Sau đó, bà bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Tân Hương.

Ngay sau đó, họ gửi hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát Khu Hồng Kỳ, cơ quan này đã chuyển hồ sơ đến Toà án Khu Hồng Kỳ.

Toà án đã tổ chức một phiên xử vào ngày 12 tháng 9 năm 2018. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà, cho rằng bà không vi phạm pháp luật khi thực hiện quyền hiến pháp về tự do tín ngưỡng và ngôn luận.

Bà đã đệ đơn kháng án khi nhận án tù ba năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/9/375565.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/19/172922.html

Đăng ngày 23-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share