Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 19-9-2018] Trong hơn 19 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã nỗ lực không mệt mỏi để giúp người dân hiểu được Pháp Luân Công là gì, và trong những năm gần đây, tại sao việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại mang đến cho họ tương lai tốt đẹp. Rất nhiều người sau khi quyết định thoái đảng đã thể hiện sự biết ơn với nỗ lực của các học viên, và thể hiện sự vui mừng của họ khi đưa ra quyết định này. Dưới đây là một vài câu chuyện xảy ra ở thành phố Toronto.

Một học giả đến từ Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc: Cảm ơn Sư phụ của các bạn!

Ông Lưu, một học giả đến từ Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói với một học viên Pháp Luân Công rằng người Trung Quốc cần phải vượt tường lửa Internet để tiếp cận với các thông tin bên ngoài. Ông cũng nói rằng ông biết vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là dàn dựng.

Ông đã nói chuyện rất lâu và đặt ra nhiều câu hỏi. Sau khi biết được tầm quan trọng của việc thoái đảng, ông nói: “Hãy giúp tôi thoái! Làm thế nào để tôi cảm ơn bạn?” Người học viên nói: “Không cần cảm ơn tôi. Thay vào đó ông có thể cảm ơn Sư phụ của chúng tôi.” Ông Lưu đã nói: “Vâng, cảm ơn Sư phụ của các bạn!”

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại trường Đại học Toronto: Các bạn là hy vọng của đất nước chúng ta!

Ông Lý và bà Lưu là những nghiên cứu sinh bậc sau tiến sĩ tại trường Đại học Toronto. Họ đã dành hơn một tiếng để nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công. Người học viên nói với họ về vụ tự thiêu dàn dựng, những tội ác của ĐCSTQ trong việc thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, và tầm quan trọng của việc thoái đảng. Họ lắng nghe chăm chú và đặt ra nhiều câu hỏi. Họ chấn động bởi những gì được nghe và quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Người học viên Pháp Luân Công đã nói với họ: “Tôi hy vọng các bạn sẽ chia sẻ những thông tin này với các thành viên trong gia đình, để họ cũng được bình an.” Bà Lưu đã ôm lấy người học viên và nói: “Cảm ơn bạn! Hôm nay bạn đã giúp tôi thay đổi nhiều quan niệm. Cuối cùng tôi cũng biết được chuyện gì đã xảy ra. Các bạn là những người anh hùng thực sự và là hy vọng của đất nước chúng ta!”

Chuyên gia kế toán chắp tay hợp thập cảm ơn học viên Pháp Luân Công

Một người phụ nữ khác cũng họ Lưu, bà 65 tuổi và từ Trung Quốc tới Toronto để thăm người thân. Bà là một chuyên gia kế toán cao cấp. Sau khi nghe các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng, bà đã minh bạch về ý nghĩa của việc thoái đảng. Bà nói: “Cảm ơn rất nhiều vì đã nói cho tôi nghe về việc này! Tôi không phải là đảng viên, họ không cho tôi gia nhập vì thành phần gia đình của tôi. Nhưng lúc nhỏ tôi từng là đội viên đội thiếu niên. Hãy giúp tôi thoái xuất khỏi đội.”

Bà ấy rời đi, nhưng sau vài bước, bà ấy quay đầu lại. Với hai tay hợp thập trước ngực, bà ấy chân thành nói: “Cảm ơn bạn rất nhiều! Bạn đã nói cho tôi nghe nhiều điều mà từ trước đến nay tôi không hề biết.”

Cán bộ chính quyền thành phố Thượng Hải: Cảm ơn đã cho tôi một lựa chọn tuyệt vời

Một cán bộ chính quyền thành phố Thượng Hải cùng vợ đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công tại một điểm du lịch. Khi một học viên tới nói chuyện với họ, người vợ kéo chồng đi, nhưng ông ấy vẫn khăng khăng muốn nghe các học viên nói. Trong cuộc trò chuyện, người cán bộ ấy đã được biết về Pháp Luân Công, và thoái xuất khỏi các tổ chức đảng mà ông đã tham gia. Ông nói với người học viên: “Cảm ơn bạn đã cho tôi một lựa chọn tuyệt vời!” Ông cũng đã nhận cuốn tài liệu giảng chân tướng và khen ngợi người học viên: “Bạn thật là tốt! Thật tuyệt vời!”

Doanh nhân: Đây là lần thứ sáu tôi được nghe điều này. Hãy giúp tôi thoái

Ông Vương, một doanh nhân đến từ tỉnh Sơn Đông, đã hỏi học viên Trương nhiều câu hỏi về Pháp Luân Công. Sau khi nhận được các câu trả lời, ông Vương nói: “Tôi thích đi du lịch. Tôi đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khắp nơi, châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Đây là lần thứ sáu tôi được nghe trực tiếp về Pháp Luân Công. Trước đây tôi không thể quyết định việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nhưng giờ tôi đã nhận ra thành ý của các bạn. Vâng, hãy giúp tôi thoái. Từ sâu trong tâm tôi đánh giá cao việc làm của các bạn.”

Sĩ quan quân đội: Hãy thoái đảng đi! ĐCSTQ chỉ có lừa dối và sát nhân!

Bà Thiện, một người nhập cư từ Trung Quốc và trước đây từng là sĩ quan quân đội Trung Quốc, đã gặp một học viên Pháp Luân Công vài năm trước ở khu phố Tàu. Bà đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Khi bà gặp lại các học viên Pháp Luân Công ở khu phố Tàu, bà đã nói với các học viên rằng bà biết rất rõ sự tà ác của ĐCSTQ. “Nó không bao giờ giữ lời hứa với chúng tôi khi chúng tôi về hưu. Đơn giản là bạn không thể tin vào ĐCSTQ.” Sau đó bà quay lại, lần này đi cùng một người bạn. Khi một học viên đang nói chuyện với bạn của bà về Pháp Luân Công và thoái đảng, bà Thiện nói thêm vào: “Hãy thoái đảng đi! ĐCSTQ có chỗ nào tốt đâu, chỉ có lừa người và sát nhân!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/19/多伦多“三退”民众的喜悦和感恩(图)-374054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/22/172019.html

Đăng ngày 22-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share