Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2018] Bà Tằng Đức Vân, học viên Pháp Luân Công 62 tuổi, ở thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vào tháng 10 năm 2017, chỉ vì bà nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Công an đã tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của bà. Trong năm vừa qua, dù bà được trả tự do, nhưng công an vẫn tiếp tục sách nhiễu bà.

Bà lại bị phó Phòng An ninh Nội địa Mẫu Đan Giang và một công an khác bắt vào ngày 23 tháng 4 năm 2018, khi bà đang đi mua sắm ở một siêu thị gần nhà. Họ còng tay và nhốt bà trong xe cảnh sát trong hai giờ đồng hồ. Rồi họ đưa bà tới Phòng Cảnh sát Quận Đông An. Bà được trả tự do vào tầm 1 giờ sáng ngày hôm sau vì bà đã phản đối việc bắt giữ này.

Công an ở Phòng Cảnh sát Quận Giang Nam tới nhà bà vào lúc 7 giờ sáng ngày 10 tháng 10 năm 2018. Họ tắt điện bên ngoài nhà bà và xông tới bắt bà khi bà ra ngoài kiểm tra tình hình. Họ đưa bà tới văn phòng viện kiểm sát và giam bà tại đó. Bà được công tố viên trả tự do vào khoảng 11 giờ sáng.

Sáng ngày hôm sau, nhiều công an đến nhà bà để tiếp tục sách nhiễu. Khi họ ra lệnh cho bà tới viện kiểm sát để ký một số giấy tờ, bà đã từ chối. Các công an thay phiên nhau túc trực bên ngoài nhà bà để giám sát bà và còn gây phiền toái cho hàng xóm của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/13/375728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/18/172909.html

Đăng ngày 21-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share