Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2018] Gần đây, một cụ ông 72 tuổi ở thành phố Quý Dương đã bị kết án phi pháp bốn năm tù giam vì tín ngưỡng vào Pháp Luân Công, và hiện ông đang kháng án.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện tự hoàn thiện bản thân chiểu theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Pháp môn này đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trần Hiền Trung, một nhân viên bưu điện nghỉ hưu, bị bắt giữ vào ngày 08 tháng 01 năm 2017. Mười hai ngày sau ông đã được bảo lãnh tại ngoại, nhưng sau đó ông lại bị bắt và giam giữ vào ngày 24 tháng 5 năm 2018.

Tòa án Khu Nam Minh đã mở hai phiên tòa xét xử ông Trần vào ngày 11 tháng 6 và ngày 22 tháng 8 năm 2018. Công tố viên cáo buộc ông Trần lưu trữ thông tin Pháp Luân Công trên điện thoại di động và truyền tải thông tin đó qua kênh truyền thông, nhưng không hề có nhân chứng truy tố nào hiện diện để đối chất.

Luật sư của ông Trần chỉ ra rằng bằng chứng truy tố không được xác thực và không thể được chấp nhận. Thẩm phán chủ tọa kết án tù ông Trần vào ngày 26 tháng 9.

Bằng chứng không được xác thực

Trong phiên xử thứ nhất diễn ra vào ngày 11 tháng 6, công tố viên cáo buộc ông Trần đã gửi 139 tin nhắn chứa thông tin Pháp Luân Công qua WeChat (một ứng dựng truyền thông phổ biến ở Trung Quốc). Ông ta đưa ra một danh sách các tin nhắn mà một nhân chứng truy tố đã cáo buộc là do ông Trần gửi đến qua WeChat. Luật sư của ông Trần chất vấn về tính hợp lệ và độ tin cậy của tuyên bố này của nhân chứng, vì người này không có mặt ở tòa án để đối chất.

Ông Trần khẳng định rằng ông không hề biết sử dụng WeChat, huống hồ gửi tin nhắn như lời cáo buộc. Ông cũng lưu ý rằng các tin nhắn đó được gửi đi từ điện thoại của ông sau khi cảnh sát lục soát nhà và tịch thu điện thoại di động của ông. Ông nói: “Tôi chưa từng nhìn thấy những tin nhắn cáo buộc đó trên điện thoại của tôi trước khi tôi bị bắt giữ.”

Công tố viên tiếp tục đưa ra hai bằng chứng: biên bản thẩm vấn của công an và danh sách các vật dụng tịch thu từ nhà ông Trần.

Luật sư chỉ ra rằng công an đã giả vờ là thợ điện và lừa ông Trần mở cửa cho họ. Sau đó họ lục soát nơi ở của ông mà không hề xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận hay lệnh khám nhà. Thêm vào đó, danh sách các vật dụng này không hề có chữ ký của ông Trần theo như quy định của pháp luật.

Luật sư nói tiếp: “Vì cảnh sát đã vi phạm trình tự pháp luật trong khi lục soát nhà của thân chủ tôi, nên danh sách đồ đạc tịch thu này không thể được sử dụng làm bằng chứng buộc tội ông ấy.”

Vào ngày diễn ra phiên xét xử, trời lạnh và hầu hết mọi người đều phải mặc áo dài tay. Ông Trần chỉ được mặc quần sóc và có thể nhìn thấy ông đang run rẩy vì lạnh. Đã ba lần ông cảm thấy quá yếu để có thể đứng vững, nhưng các nhân viên chấp hành vẫn bắt ông phải đứng để xét xử.

Ông Trần cũng chia sẻ về việc bệnh dạ dày và đau đầu của ông đã nhanh chóng biến mất ngay sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ông nói rằng ông không hề phạm pháp khi mưu cầu duy trì một cuộc sống khỏe mạnh và trở thành người tốt. Ông yêu cầu được trả tự do vô điều kiện. Thẩm phán chủ tọa đã cho hoãn phiên xét xử mà không tuyên phán quyết.

Trong phiên xét xử thứ hai diễn ra vào ngày 22 tháng 8, công tố viên tuyên bố rằng họ đã tìm thêm được bằng chứng mới từ hồ sơ thẩm vấn vợ ông Trần của cảnh sát năm 2017.

Hồ sơ đề cập rằng vợ ông Trần đã thừa nhận thấy thông tin liên quan tới Pháp Luân Công trong điện thoại di động của chồng mình. Luật sư của ông Trần chất vấn đề tính khả tín của hồ sơ thẩm vấn, vì nó được làm bởi một viên công an duy nhất. Hơn nữa, vợ ông Trần không được phép tham dự phiên tòa, nên không thể xác thực lời khai đó có là của bà ấy hay không. Luật sư kết luận rằng lời nói đó của vợ ông Trần không thể được sử dụng như một bằng chứng hợp lệ.

Bị bắt trong khi đọc sách Pháp Luân Công

Ông Trần bị bắt cùng với hơn 10 học viên Pháp Luân Công khác tại nhà ông trong khi họ đang cùng nhau đọc sách Pháp Luân Công vào ngày 08 tháng 01 năm 2017. Công an lục soát nhà ông, đưa ông tới Đồn Công an Hoa Quả Viên để thẩm vấn và đưa ông tới Trại tẩy não Lạn Nê Câu vào ngày hôm sau.

Ông Trần bị cưỡng ép phải xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công ở trong trại tẩy não. Sau khi được tại ngoại 12 ngày, công an yêu cầu hàng ngày ông đến đồn công an báo cáo với họ trong vòng sáu tháng. Ông từ chối làm theo và cảnh sát liên tục sách nhiễu ông.

Ngày 24 tháng 5 năm 2017, công an lại bắt giam và thẩm vấn ông trong gần bảy giờ đồng hồ tại đồn công an. Kể từ đó ông bị giam giữ trong Trại tạm giam Khu Nam Minh.

Viện Kiểm sát Khu Nam Minh đã phê chuẩn việc bắt giữ chính thức ông vào ngày 19 tháng 7 năm 2017.

Bài viết trước đó:

Hơn 10 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Quý Dương bị bắt giữ

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/23/370125.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/31/373157.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/5/375394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/18/172904.html

Đăng ngày 21-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share