Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2018] Công an thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, đã đột nhập vào nhà của học viên Pháp Luân Công Lý Gia Phương vào ngày 23 tháng 5 năm 2018. Công an bắt giữ bà, lúc soát nhà cửa và lấy đi một máy tính, một máy in và năm sổ tiết kiệm, cùng các sách Pháp Luân Công.

Thời điểm đó bà Lý đang ở nhà một mình, và gia đình bà Lý không hề nhận được thông báo về vụ bắt giữ này. Trong vài ngày sau khi bà bị bắt giữ, người nhà bà không biết tung tích của bà nên đã trình báo việc bà mất tích với công an, khi đó, họ mới hay bà đã bị công an của đội an ninh nội địa bắt giữ.

Đội trưởng của đội an ninh nội địa đã bày kế để gán tội danh cho bà hòng khiến viện kiểm sát truy tố bà vì bà tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản bức hại. Viện Kiểm sát Thành phố Lâm Nghi đã trả lại hồ sơ vụ án cho đội an ninh nội địa vì thiếu chứng cứ. Nhưng đội trưởng đội an ninh nội địa vẫn kiến quyết không thả bà Lý và tiếp tục bức hại bà. Bà Lý bị giam giữ phi pháp trong Trại tạm giam Hà Đông năm tháng.

Bà Lý làm việc cho một công ty tư nhân và thu nhập hàng tháng rất cao. Bà thừa kế một số tài sản của cha mẹ, trong đó bà sở hữu năm sổ tiết kiệm, nhưng công an đã từ chối trả lại năm sổ tiết kiệm đó cho bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/12/375700.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/16/172878.html

Đăng ngày 21-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share