Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 1-5-2016] Ngày 28 tháng 8 năm 2018, khi một nông dân ở thành phố Toại Ninh đang phân loại đậu phộng tại nhà thì ba công an xông vào và bắt giữ ông. Tại đồn công an địa phương họ đã đập đầu ông vào tường. Ông đã bị tổn thương não nghiêm trọng và hay rơi vào tình trạng hôn mê.

Ông Ngô Minh Thư đã bị chính quyền nhắm đến vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại pháp môn này từ tháng 7 năm 1999.

Vợ ông Ngô đã được thông báo về việc xuất huyết não của chồng và được yêu cầu đưa ông về nhà. Bà đã từ chối với lý do rằng công an phải chịu trách nhiệm cho những thương tích của chồng bà trong khi ông bị giam.

Sau đó công an đã đưa ông Ngô đến bệnh viện công an địa phương. Vợ ông đã đến thăm và thấy rằng ông vẫn bị xích dù không thể cử động. Bà đã cố chụp hình ông nhưng bị ngăn lại. Bà đã yêu cầu chuyển chồng bà đến một bệnh viện tốt hơn, nhưng cảnh sát yêu cầu bà phải chi trả mọi chi phí y tế.

Khi ông Ngô vẫn ở trong bệnh viện công an, con ông đang làm việc bên ngoài thị trấn đã quay về nhà để tìm cách giải cứu ông.

Đây không phải lần đầu tiên ông Ngô bị bức hại bởi kiên định đức tin của mình. Trước đây ông đã từng bị bắt giữ ba lần.

Lần bắt giữ thứ nhất dẫn đến 18 tháng lao động cưỡng bức

Ông Ngô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2004. Pháp môn đã cải thiện sức khoẻ của ông và giúp ông có được sự tự tin cùng tâm thái bình hoà.

Ngày 30 tháng 5 năm 2006, ông bị một người không minh bạch chân tướng báo với công an khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công cùng với một học viên khác. Công an của Đồn Công an Thị trấn Thạch Động đã lục soát nhà ông khi ông không có mặt và tịch thu mọi tài liệu Pháp Luân Công.

Ba tuần sau, vào ngày 19 tháng 6, khi ông Ngô quay trở về từ một thành phố khác, công an đã bắt giữ ông trên đường và đưa đến một đồn công an. Trưởng đồn Viên Hy Lâm đã tát vào mặt ông và đá mạnh vào người ông. Với khuôn mặt sưng phồng và chân bị bầm tím, ông Ngô đã bị đưa đến Trại Tạm giam Vĩnh Hưng vào buổi tối cùng ngày.

Một tháng sau, ông bị đưa đến một trại tẩy não và bị giam hai tháng ở đó. Sau đó ông bị kết án 18 tháng lao động cưỡng bức tại Trại lao động Tân Hoa, nơi ông bị ép tẩy não hàng ngày và chịu nhiều hình thức tra tấn, như cấm ngủ và đứng bất động trong thời gian dài.

Tháng 11 năm 2017, ông Ngô trở về nhà. Ông biết rằng vợ mình cũng bị giam một ngày sau khi ông bị bắt giữ và công an đã lấy đi 3.000 Nhân dân tệ tiền mặt – đó là tất cả số tiền mà họ có. Vợ ông phải vật lộn để kiếm sống trong khi ông ở trong trại lao động.

Hai lần bắt giữ trong chưa đầy hai năm

Lần bắt giữ thứ hai xảy ra vào tháng 2 năm 2014 sau khi ông phân phát sách Cửu Bình tại văn phòng đảng ủy thị trấn. Người của Đồn Công an Thạch Đông đã bắt giữ ông và tịch thu các sách Pháp Luân Công, cùng với các máy tính và một đầu ghi DVD của ông. Ông bị phạt 1.000 Nhân dân tệ và bị giam tại một trại tẩy não trong 13 ngày.

Ngày 14 tháng 12 năm 2015, ông Ngô và một học viên khác đã đến huyện Đại Anh để giao tài liệu Pháp Luân Công cho các học viên khác. Công an đã theo dõi điện thoại của họ và bố trí một công an đứng gần đó giả vờ là một tài xế taxi. Ông Ngô và người học viên đã đón taxi đến nhà một học viên khác, tại đó họ bị công an bắt giữ.

Ông Ngô bị đưa trở lại thành phố Toại Ninh. Trong xe công an, họ trói ông lại và đánh đập tàn bạo. Hàng chục công an đã lục soát nhà ông và chụp hình. 11 giờ đêm hôm đó, hơn 10 công an được phái đến, bao gồm cả lực lượng công an vũ trang, để lục soát căn hộ mà ông thuê trọ. Sau khi tịch thu thêm các sách và tài liệu Pháp Luân Công, họ đưa ông đến trại tạm giam Vĩnh Hưng lúc 2 giờ sáng hôm sau, tại đây ông bị giam 37 ngày.

Trước khi bị bắt giữ lần cuối vào tháng 8 năm 2018, công an đã liên tục sách nhiễu ông Ngô để tra hỏi thông tin về các học viên Pháp Luân Công khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/1/327370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/16/172875.html

Đăng ngày 20-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share