Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-09-2018] Một người phụ nữ ốm yếu bị đưa tới từ bệnh viện và rồi đưa thẳng tới tòa án địa phương, có bác sỹ của bà đi cùng. Giữa phiên xử, bà phải thở ô xy để ổn định thể trạng.

Bà Từ Tú Quyên, một công dân thành phố Tần Hoàng Đảo, bị bắt vào ngày 7 tháng 6 năm 2017, vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp môn này bị chính quyền cộng sản bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Sức khỏe của bà Từ suy giảm nhanh chóng do bị tra tấn và ngược đãi trong thời gian bị giam. Bà phải nằm viện nhiều lần, bà sụt tới hơn 14kg. Con dâu của bà đã khóc khi thấy bà ở Tòa án Hải Cảng vào 26 tháng 9 năm 2018, “Bà ấy [Bà Từ] tiều tụy đến nỗi tôi không nhận ra nữa!” Nói rồi, con dâu bà Từ liền bị chấp hành viên của tòa lôi ra khỏi phòng xử.

Một công dân địa phương khác, bà Vương Hải Yến, bị xét xử cùng ngày bởi một thẩm phán khác tại một phòng xử khác. Bà Vương không phải là người duy nhất trong gia đình trở thành mục tiêu bị bắt giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cả anh và chị dâu của bà đã bị bắt và bị giam trước đó vì tu luyện Pháp Luân Công. Cha mẹ bà buộc phải rời khỏi nhà.

Bị giam giữ chỉ vì mong muốn được khỏe mạnh

Bà Từ từng đau bệnh và có nhiều tính xấu. Bà hay cãi lộn và không bao giờ chịu thua. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hòa thuận với những người khác. Bệnh viêm khớp và cao huyết áp của bà biến mất, vì thế mà giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho gia đình bà.

Dương Dũng, chỉ huy Sở Cảnh sát Bắc Cang, và khoảng 20 nhân viên đã tới nhà bà Từ vào ngày 7 tháng 6 năm 2017. Họ còng tay và xích chân bà rồi đưa bà đi. Họ còn yêu cầu một công ty vận chuyển cho một xe bán tải lớn tới, lục soát nhà của bà và tịch thu nhiều vật dụng in ấn và tài liệu Pháp Luân Công. Chồng và con trai bà, đều không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị đưa đi thẩm vấn. Mãi đến 8h tối ngày 8 tháng 6, họ mới được thả.

Sau đó, bà Từ bị đưa tới Trại giam Số 1 Tần Hoàng Đảo. Tại đây, bà bị đánh đập, nhục mạ, và bị cấm luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Không lâu sau, bà xuất hiện triệu chứng cao huyết áp, bệnh tim và phải nằm ở một bệnh viện cảnh sát trong 26 ngày. Bà còn bị chóng mặt, nhịp tim bất thường, và buồn nôn.

Gia đình bà Từ yêu cầu thả bà, song đã bị bác bỏ. Gia đình bà còn bị cảnh sát từ Sở Cảnh sát Bắc Cương và Hải Dương sách nhiễu. Bị sốc trước sự tàn bạo mà bà Từ phải chịu, hơn 200 dân làng đã ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu thả bà.

Bảo vệ quyền hiến pháp tại tòa án

Phiên xử bà Từ ngày 26 tháng 9 chỉ kéo dài khoảng 30 phút, vì bà quá yếu. Bác sỹ của bà phải cho bà thở ôxy khi phiên xử đang diễn ra.

Mặc dù đang trong tình trạng như vậy, bà Từ vẫn cố gắng tự làm chứng biện hộ cho mình. Bà lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc quy kết Pháp Luân Công là phạm pháp và rằng đáng ra, bà không bao giờ nên bị bắt vì thực thi quyền hiến pháp về tự do tín ngưỡng.

Công tố viên dùng những tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu từ nhà của bà làm bằng chứng tố cáo bà, và dẫn hai thông tư của Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999 về lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công. Bà Từ đáp lại rằng chính quyền đã dỡ bỏ lệnh cấm này vào năm 2011 và rằng việc bà sở hữu sách Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.

Luật sư của bà lập luận rằng những tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu đó không gây hại cho bất cứ ai, chứ chưa nói đến “phá hoại việc thực thi pháp luật” như công tố viên cáo buộc.

Bà Từ làm chứng tố cáo cảnh sát đã lục soát nhà bà mà không có sự hiện diện của bà. Khi bà trở về nhà với đứa cháu trai năm tuổi của mình, bà liền bị bắt. Sau đó, cảnh sát lại quay lại để bắt chồng và con trai bà. Cảnh sát dọa bắt giữ chồng nếu con trai bà từ chối yêu cầu của họ nhằm quy kết bà là đưa ra bằng chứng giả mạo.

Một gia đình khác bị bắt chỉ vì đức tin của họ

Trong khi các chi tiết về phiên tòa của bà Vương vẫn đang được điều tra, bà và gia đình bà đã phải chịu đựng rất nhiều kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999.

Anh trai của bà bị đưa ra hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2000, còn chị dâu của bà bị giam giữ khoảng ba tuần. Lúc đó, con trai của vợ chồng anh bà mới được một tuổi. Để tránh bị cảnh sát sách nhiễu, cha mẹ bà Vương đành phải sống xa nhà.

Bà Vương bị bắt vào ngày 20 tháng 5 năm 2017, vì trò chuyện với người khác về Pháp Luân Công. Hôm sau, cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Đỗ Trang lục soát nhà bà và tịch thu tài sản cá nhân của bà. Cùng với bà Từ, bà Vương đang bị giam giữ tại Nhà tù Số 2 Tần Hoàng Đảo.

Những cán bộ chủ chốt phụ trách vụ kiện bức hại này

  • Dương Dũng, Giám đốc Trại tạm giam Bắc Cảng, +86-335-3661160, +86-3026333-808, +86-18633538111
  • Đảng Lập Hữu, Đồn Công an Đỗ Trang, +86-335-6086110, +86-15232388678
  • Hình Bảo Minh, Phòng An ninh Nội địa Hải Cảng, +86-335-3651200, +8613133597979
  • trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo: +86-335-7827593

Báo cáo liên quan

Một nữ doanh nhân bị xét xử chỉ vì đức tin của mình – Hơn 200 cư dân địa phương thỉnh nguyện yêu cầu thả bà

Tin tức tổng hợp từ Đại lục ngày 23 tháng 8 năm 2018

Tin tức tổng hợp từ Đại lục ngày 28 tháng 7 năm 2018


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/30/375141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/6/172739.html

Đăng ngày 20-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share