Cảm tưởng và thể hội khi học kinh văn “Thanh tỉnh“ của Sư phụ

Bài của học viên Đại lục tại Mỹ

Tiếp theo Phần 2

[MINH HUỆ 19-09-2018] [Chú thích của Ban biên tập: Về vấn đề cựu thế lực, Sư phụ đã giảng rất nhiều, nhưng đối với đệ tử Đại Pháp tu trong mê, do rất nhiều nguyên nhân của hiện thực và lịch sử, rất nhiều người trong chúng ta vẫn chưa lý giải và ngộ được những điều Sư phụ hy vọng chúng ta có thể lý giải và ngộ được, điều có thể ngộ được cũng vô cùng hữu hạn. Thêm nữa, nhiều năm nay, những người tà ngộ vàng thau lẫn lộn, vẫn luôn không ngừng phát tán những thứ làm mê hoặc lòng người. Các học viên với các trạng thái khác nhau như dụng tâm không chính, nhận thức vấn đề đi sang cực đoan, v.v. Vẫn luôn bị can nhiễu đến mức có những ngôn luận sai lầm đi ngược lại với Pháp mà không tự biết. Một số học viên vẫn muốn dùng công thức hai cực như thật giả, đúng sai, trắng đen và rập khuôn sử dụng cho tất cả người và sự việc, v.v, khiến cho đệ tử Đại pháp chúng ta trong vấn đề nhận thức lý tính về cựu thế lực và đột phá can nhiễu của chúng, vẫn lần lữa mãi chưa đạt được yêu cầu của Sư phụ.

Ví dụ có người dùng tiền đề “cựu thế lực an bài một số người ở vị trí then chốt” rồi tự đưa ra luận điểm sai lệch là “những thông tri của Phật học hội và Minh Huệ Net đều không cần nghe.” Niệm đầu tiên của chúng ta liệu có biết điều này là trái với Pháp không? Hay vẫn bị nó mê hoặc, từ đó cung cấp thị trường cho nó? Khi có người cổ xúy rằng bản thân mình tiệm ngộ cao thế nào, cổ xúy rằng cựu thế lực đã không còn tồn tại nữa, bản thân chúng ta liệu có hiểu rõ ràng điều Sư phụ đã giảng là thế nào không, tâm có thản nhiên như nước lặng không bị dẫn động hay không? Khi chúng ta ở trong can nhiễu và khảo nghiệm, tiến từng bước gian nan, chúng ta làm sao phân biệt được rõ những niệm đầu nào là đến từ chân niệm của bản thân, niệm đầu nào là can nhiễu ngoại lai mà cựu thế lực cưỡng chế thêm vào, niệm đầu nào là gông cùm do quan niệm và nhân tâm của bản thân trong đời này hoặc đời trước tạo nên? Làm thế nào dùng Pháp để chỉ đạo bản thân đột phá những sự vây khốn này? Đối với các đệ tử chân tu chúng ta mà nói, an bài và can nhiễu đan xen phức tạp, thật thật giả giả đếm không hết, kỳ thực cũng chính là cuộc thực chiến khảo nghiệm mỗi người tu luyện, là cơ hội đề cao cho mỗi người tu luyện, kết quả là ở bản thân mỗi người. Vàng thật không sợ luyện trong lửa, bách luyện thành vàng ròng. Mong tất cả các đệ tử Đại Pháp giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tinh tấn trong Pháp.]

III. Tính phức tạp và tính lừa đảo của cựu thế lực

Có một bộ phận học viên khá lớn thiếu nhận thức đầy đủ về cựu thế lực, thậm chí không dám đối diện chúng, là do tính lừa đảo và tính phức tạp của cựu thế lực tạo thành.

Biểu hiện chủ yếu của tính lừa đảo của cựu thế lực là: cựu thế lực là “Thần”, là sinh mệnh cao cấp, vì điểm này mà khiến cho có học viên, nhất là học viên có nhân tâm còn nặng không dám đối diện. Đúng, điểm này không thể phủ nhận, bởi vì chúng có năng lực rất cao, bản sự rất lớn, nhưng chúng gây trở ngại, phá hoại việc chính Pháp của Sư phụ, nên đã đi về phía đối lập của chúng ta, Sư phụ giảng:

“Tất cả những gì khởi tác dụng phản diện đối với Đại Pháp đều là loạn thần.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007)

Tính lừa đảo còn biểu hiện ở việc khi chúng lợi dụng nhân tâm can nhiễu bức hại học viên, thì viện cớ là giúp đỡ học viên tu luyện. Lúc đó đối với tu luyện cá nhân của học viên mà nói thì đúng là có độ khó nhất định, bởi vì có nhân tâm mới bị lợi dụng, mới ở trong trạng thái tiêu cực thời gian dài. Học viên cũng biết bản thân mình có nhân tâm, nhưng vì sao không bỏ đi được? Chính là vì có bọn chúng kéo ở đằng sau. Trong quá trình này, bọn chúng còn không ngừng phóng đại tâm chấp trước của học viên, đẩy học viên sang phía phụ diện. Nếu học viên có thể rõ ràng biết đây là điều cựu thế lực làm, khởi chính niệm phủ định, thì Sư phụ sẽ quản, lực lượng của Pháp cũng sẽ hiển hiện. Vừa phải tu tốt bản thân, lại vừa phải phủ định, bài xích an bài của cựu thế lực, đây chính là độ khó trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Có không ít học viên bị bức hại phải ra đi đều là vì nguyên nhân tư tưởng ở phương diện này còn hồ đồ mà tạo thành. Học Pháp nhiều, Pháp lý hiểu rõ ràng là hoàn toàn có thể tránh được.

Từng có người nói với tôi: “cựu thế lực cũng là Thần rất cao rất cao đấy chứ”, ý tức là bạn cần nghĩ kỹ tới hậu quả, bạn có năng lực để chọi lại với “Thần” sao. Tôi biết đây là điều cựu thế lực dùng miệng của đồng tu đó để cảnh cáo tôi, nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi, bởi vì cho dù cựu thế lực cao đến đâu, cũng đều là những sinh mệnh sẽ bị đào thải, Sư phụ đã quyết định kết cục của chúng; mà chúng ta sẽ thành tựu sinh mệnh của vũ trụ mới, đồng tại với Sư phụ, đồng tại với Chính Pháp, không có gì phải sợ!

Có lúc chúng thông qua các tín tức hư giả như âm thanh, hình ảnh, trực tiếp đả nhập vào đại não của học viên, khiến học viên hiểu nhầm là tín tức do sinh mệnh cao cấp truyền đến, thậm chí giả mạo hình tượng và giọng nói của Sư phụ để lừa người, khiến học viên không phân biệt được thật giả. Sư phụ giảng:

“Bởi vì bất kể tâm nào của chư vị đều có thể trở thành một chủng chấp trước, đều có thể bị tà ác lợi dụng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC, Đạo hàng)

Tôi còn nhìn thấy một hiện tượng, có học viên làm một lượng công việc lớn trong hạng mục, nhưng một thời gian dài cảm thấy bản thân mình bị người phụ trách bài xích, có người vì thế mà nghĩ không thông, cảm thấy bản thân mình bị đối xử bất công, còn có người muốn dùng thủ đoạn của người thường để phản kích. Kỳ thực đều là vì chưa ý thức được đây là điều mà cựu thế lực làm, chưa dùng Pháp lý tu luyện Chính Pháp để chỉ đạo bản thân.

Còn có học viên có sai lầm như sau: cựu thế lực đã là sinh mệnh cao cấp, thì vì sao chúng ta không từ bi mà đối đãi? Đối với điều này, Sư phụ đã giảng Pháp một cách minh xác:

“Việc Chính Pháp xuất hiện, vượt xa vô cùng khỏi sự tự tu luyện của một sinh mệnh. Sự can nhiễu của một số sinh mệnh đối với chư vị, đối với Đại Pháp, và những sinh mệnh nên tiêu trừ giờ đã không còn là vấn đề từ bi hay không từ bi của cá nhân chư vị, mà là vấn đề chư vị có trách nhiệm hay không đối với Đại Pháp.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)

Theo thể hội cá nhân tôi, quan hệ giữa chúng ta và cựu thế lực là quan hệ giữa chính và tà, “nước và lửa”, nước và lửa không thể tương dung, giữa chúng không có một khoảng hòa hoãn điều hòa nào. Xuất phát điểm mà chúng dùng để đối đãi đại sự Chính Pháp của vũ trụ này, mục đích và phương pháp đều không giống với những gì Sư phụ dạy chúng ta. Nếu trong tư tưởng không nhận thức rõ điểm này, thì cho dù còn một chút hàm hồ, mơ hồ cũng sẽ bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Chúng chính là không muốn bạn tu thành, chính là muốn kéo bạn xuống, bạn vẫn còn có thể do dự sao?!

Đối với đệ tử chân tu mà nói, từng thời từng khắc chúng đều chằm chằm nhìn vào bạn, “lúc nào cũng đi theo” bạn, lúc nào cũng muốn kéo bạn xuống, bạn không nghiêm túc đối đãi có thể được sao? Không nghiêm túc nhìn nhận chúng có thể được sao? Từ bi của đệ tử Đại Pháp không phải vì chúng mà tồn tại.

IV. Tội ác và kết cục cuối cùng của cựu thế lực

Việc Sư phụ chính Pháp là việc vĩ đại nhất, chí cao vô thượng trong thiên thể thượng khung, liên quan đến tất cả các sinh mệnh của tất cả các đại khung, cũng bao hàm cả sự canh tân của cựu thế lực, nhưng cựu thế lực dùng quan niệm biến dị mà tham dự vào, trở ngại Sư phụ chính Pháp. Ví dụ chúng an bài trường bức hại này ở nhân gian, khiến rất nhiều đệ tử Đại Pháp rớt xuống, khiến vô số sinh mệnh không được đắc cứu, tội ác này quả thực quá lớn.

Sư phụ giảng:

“Vì vũ trụ đang cải biến, thiên thể vũ trụ to lớn nhường ấy đang trong quá trình cải biến cứu độ vô lượng chúng sinh; dẫu sinh mệnh nào đến can nhiễu thì đều là tội cực ác to lớn nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005 )

“Tội ác của họ đã quá lớn không thể dùng sinh mệnh của họ mà lường được, trong tương lai những kẻ đó sẽ không ngừng hoàn trả tội lỗi của họ, cứ như thế mà hoàn trả không ngừng, lớn đến mức độ đó.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)

Thông qua nhiều lần Sư phụ giảng Pháp, chúng ta thấy được rằng, kết cục cuối cùng của cựu thế lực là hủy diệt, hơn nữa kết quả này đến từ bản thân chúng. Sư phụ giảng:

“Nhưng đối với cựu thế lực mà nói, chúng vẫn cứ một mực làm những gì chúng làm. Đương nhiên, hiện nay chúng đã minh bạch rồi, đã biết rằng hết thảy những gì chúng làm chính là huỷ diệt bản thân chúng, hết thảy những gì chúng làm cũng là do cựu thế lực tầng cao hơn mượn dùng những điều này để huỷ diệt các sinh mệnh có tội lớn mà gồm cả ở phía dưới chúng, là vì tội ác tội lớn nhất chính là chúng cải biến đi những gì tôi muốn làm.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Sư phụ còn giảng:

“Như vậy, trong Chính Pháp, một sinh mệnh nào đã thực thi ra sao thì sẽ có một tổng kết của sinh mệnh ấy như thế; không phải là một sinh mệnh nào cứ làm những việc xấu tệ rồi sau diệt bỏ đi là hết; như vậy không được; trong khi bị tận diệt còn phải bồi thường cho hết thảy những việc xấu đã làm. Tôi đã lấy từ bi nhất để đối đãi với chúng sinh; hết thảy các sinh mệnh trong lịch sử dẫu đã phạm tội lớn đến mấy, đã mắc sai lầm đến đâu, tôi cũng có thể không nhớ kể đến lỗi của họ, không kể gì đến tội của họ, tôi cũng có thể tiêu trừ tội của họ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là trong Chính Pháp họ không được can nhiễu đến Chính Pháp: dẫu ngươi không làm gì cả thì ta vẫn cứu ngươi. Tuy nhiên hễ đã can nhiễu đến Chính Pháp, thì sẽ phải đối mặt với sự đào thải; [ai phạm] tội ác cực đại sẽ phải trong quá trình bị đào thải mà bồi thường cho tất cả những gì đã làm; đã làm bao nhiêu thì phải bồi thường bấy nhiêu; do vậy lần này đối với đám tà ác đã can nhiễu đến Chính Pháp mà xét, thì bất kể chúng đã tà ác thế nào đi nữa, [chúng sẽ] đối mặt với những gì khủng khiếp nhất chưa từng có trong vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Thông qua giảng Pháp của Sư phụ có thể nhìn ra, bất kể là cựu thế lực tà ác, điên cuồng ra sao, kỳ thực chỉ là biểu hiện nhất thời, nhất là hiện giờ đã tiếp cận lúc cuối, cho dù cựu thế lực vẫn đang vùng vẫy trước khi chết, nhưng đã trở thành hổ gan chuột nhắt, nội tâm trống không, hốt hoảng sợ hãi rồi. Chỉ cần đệ tử Đại Pháp cùng khởi chính niệm, thì thời khắc chúng bị diệt vong không còn xa nữa. Sư phụ giảng:

“Đáng bi thương nhất chính là những con người thế gian đang bị bức hại và chính bản thân cựu thế lực.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003)

V. Kiên định chiểu theo chỉ dẫn của Sư phụ để làm một đệ tử chân tu

Sư phụ giảng:

“Thực ra trong Chính Pháp cựu thế lực vẫn luôn nhắm vào việc các đệ tử Chính Pháp có thể bước vượt ra hay không, mà thường hay đặt kèm theo đó những cửa ải thống khổ và nạn lớn.” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Sư phụ dùng hai từ “thường hay đặt kèm theo đó’’ và “cửa ải thống khổ và nạn lớn”, đây là hai khái niệm hết sức quan trọng. “Thường hay đặt kèm theo đó” cho thấy rõ cựu thế lực ở khắp mọi nơi, mỗi đệ tử Đại Pháp đều phải đối diện, không cách nào tránh né; “cửa ải thống khổ và nạn lớn” chỉ ra độ khó của nó. Nếu không thanh thỉnh nhận thức, không có đủ dũng khí thì sẽ rất khó bước qua. Nói cách khác, có thể có một bộ phận những người không qua được. Tôi lý giải, đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, có thể bước ra, cũng chính là phủ định an bài của cựu thế lực, là hết sức then chốt.

Sư phụ chỉ rõ:

“Tiến về canh tân và giải cứu chúng sinh thì cựu thế lực giống như chướng ngại to lớn nhất mà khó đẩy tránh ra nhất, có thể gây mất phương hướng nhất, gây khó phân biệt chân-giả, và khó xuyên qua nhất, [chúng] là cái khoá sinh tử tồn vong của sự đản sinh ra khung thể mới, là cửa ải lớn của canh tân.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Vậy thì làm thế nào mới có thể bước ra khỏi an bài của cựu thế lực? Kỳ thực chính là chỉ có một con đường – học Pháp nhiều, học Pháp tốt. Sau ngày 20 tháng 7 [năm 1999], hai từ có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong các lần giảng Pháp của Sư phụ là “học Pháp” và “cựu thế lực”, kỳ thực giữa hai từ này có quan hệ mật thiết. Chỉ có học Pháp nhiều mới có thể nhận rõ bản chất của cựu thế lực; chỉ có học Pháp tốt mới có thể phủ định an bài của cựu thế lực dưới sự dẫn dắt của Sư phụ.

Trong giảng Pháp, Sư phụ bảo chúng ta phải “toàn diện phủ định cựu thế lực“. Sư phụ khai thị:

“Nhưng các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm là phủ định từ căn bản những an bài của cựu thế lực, thanh trừ bức hại của tà ác.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Sư phụ giảng:

“Trong ma nạn mà chư vị gặp phải khi tu luyện thì cần phải tu bản thân mình, phải xét bản thân mình; đó không phải là thừa nhận ma nạn mà cựu thế lực an bài [và] cần làm sao thực hiện tốt trong những an bài của chúng; không phải là như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Có đồng tu nói: “Tôi phủ định rồi nhưng nó vẫn còn!”

Theo lý giải cá nhân tôi, đối với “toàn diện phủ định” cựu thế lực là một thái độ, chính là định định bất động mà kiến lập một tín niệm, hoàn toàn chiểu theo cách làm của Sư phụ mà làm, thì nội hàm phía sau sẽ phát huy tác dụng, thái độ này cực kỳ quan trọng. Kỳ thực thái độ đối với Sư phụ chính là thái độ đối với Chính Pháp, viên dung những gì Sư phụ muốn mới là thiện niệm lớn nhất của một sinh mệnh. Có thể kiên định chiểu theo lời Sư phụ nói mà làm hay không, thì chẳng phải là thái độ đối với Chính Pháp là gì! Thái độ khác nhau sẽ sản sinh ra kết quả khác nhau, điều này hoàn toàn có thể thấy rõ.

Cũng giống như việc Sư phụ chính Pháp cần có một quá trình vậy, tu luyện cũng cần một quá trình. Chúng ta là tu luyện trong quá trình Chính Pháp của Sư phụ, tu luyện không chỉ là việc của cá nhân, do vậy không thể dùng yêu cầu của cá nhân làm tiêu chuẩn.

Trong quá trình không thừa nhận, phủ định cựu thế lực, “chính niệm” sẽ khởi tác dụng vô cùng quan trọng.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị hoàn toàn không thuộc về sinh mệnh trong tam giới, chư vị không còn thuộc về người thường nữa; vậy nên chính niệm mạnh mẽ thì điều gì chư vị cũng giải quyết được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

“Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

“[với ai] phủ định an bài của cựu thế lực, chính niệm rất đầy đủ, thì chúng không động đến được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

“Đệ tử Đại Pháp nào ‘chính niệm chính hành’ thì không [bị] ai thao túng được hết.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

“Còn nếu chính niệm mạnh mẽ, thì Sư phụ và Thần hộ Pháp đều có thể vì chư vị mà làm.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Trong rất nhiều năm thực tiễn tu luyện, tôi thấy chân tu đệ tử tu được tốt, thì điều then chốt nhất là họ có tín niệm kiên định kim cương bất phá, chính là tín Sư tín Pháp không dao động, dưới tình huống ấy, cựu thế lực thực sự không làm được gì.

Trong tu luyện tôi còn thể hội được rằng, hình thế Sư phụ chính Pháp cũng biến đổi hết sức nhanh chóng, thời kỳ cựu thế lực bức hại nghiêm trọng nhất đã qua rồi. Trong thời kỳ cuối cùng, những đệ tử chân tu có thể kiên định bước qua đều biết phải làm thế nào. Vậy thì đối với những học viên mà đã từng bị cựu thế lực thao khống, lợi dụng, thậm chí phạm phải lỗi lớn thì làm thế nào đây.

Sư phụ dùng từ bi hồng đại để đối đãi hết thảy chúng sinh, đây là điều mà thế nhân ngày nay được thiên vị, nhưng những ai làm ra các việc rất không tốt đối với Sư phụ, đối với Đại Pháp, thậm chí phạm phải lỗi lớn, nếu như vẫn không tỉnh ngộ, vẫn muốn khư khư cố chấp, thì sợ rằng đúng là không còn cơ hội nữa rồi. Đến hiện nay vẫn còn mưu đồ chuyện lừa dối mà đi qua, hoặc là che che giấu giấu không dám đối diện, thì nhất định không có kết quả tốt.

Sư phụ giảng:

“Trong vũ trụ này ở đâu cũng có con mắt, [cái] đã làm xong hay chưa làm xong đều đang nhìn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Làm đệ tử Đại Pháp, chúng ta đều nên thanh tỉnh, toàn diện phủ định tất cả các an bài của cựu thế lực, trong tư tưởng cần thực hiện một sự cắt đứt, dứt bỏ triệt để, không thừ nhận tất cả những gì mà chúng làm, kiên định chiểu theo an bài của Sư phụ mà tiến về phía trước, thì cựu thế lực sẽ mất đi cơ sở để sinh tồn, lý do để tồn tại, như vậy chúng sẽ bị tiêu hủy dần dần trong chính niệm cường đại của đệ tử Đại Pháp. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đột phá cái “khoá sinh tử tồn vong”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Từ các bài giảng Pháp của Sư phụ chúng ta có thể nhận thức được, cựu thế lực ở cao tầng đã sớm bị Sư phụ tiêu hủy rồi, chỉ còn lại tà ác lạn quỷ trong tam giới và không gian bề mặt vẫn còn đang tiếp tục hành ác, mà lưu lại một chút những thứ xấu này chính là để dùng cho tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Nếu như vẫn không bước ra được, thì sẽ lưu lại hối tiếc cả đời.

Kỳ thực, chiểu theo Pháp của Sư phụ thực tu bản thân, hoàn thành sứ mệnh của bản thân, quay đầu lại thì phát hiện thấy, cái gọi là cựu thế lực chẳng qua chỉ là một trang ngắn ngủi trong dòng chảy dài của lịch sử.

Sư phụ giảng:

“Trên thực tế là cựu thế lực vào khoảng thời gian Chính Pháp còn chưa đến mà biểu diễn.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

“Bất kể là cựu thế lực an bài như thế nào, thì họ cứ an bài thế thôi; nhưng đến lúc cuối cùng sự việc này thì tuyệt đối không thể chiểu theo yêu cầu của họ mà thực hiện.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

“Trong vũ trụ, hết thảy những gì tôi làm ấy, đó đều có giá trị trân quý tột cùng, đó là những gì trong tương lai tôi cần khẳng định, và tôi thừa nhận. Không phải là điều mà tôi cần, thì không thể thừa nhận, không thể được khẳng định, đó là sỷ nhục. Vậy nên trong Chính Pháp, bất kể gặp phải ma nạn thế nào, gặp phải xung kích ra sao, đều không cải biến nổi ý chí của tôi, đều không cải biến nổi điều tôi cần làm.” (Giảng Pháp tại thủ đô Mỹ quốc [2007])

Càng về cuối thì càng then chốt, tuyệt đối không được coi nhẹ lơ là, cũng như Sư phụ giảng:

“Việc cuối cùng vẫn chưa làm xong, đối với tu luyện cá nhân mà xét, mỗi một bước có thể đều là then chốt cho [việc] mỗi cá nhân đệ tử Đại Pháp có thể viên mãn hay không.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005])

Trên đây chỉ là thể hội tu luyện cá nhân, do tầng thứ của bản thân có hạn, chỉ để cho đồng tu tham khảo.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/9/19/372879.html

Đăng ngày 18-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share