Bài viết của Thanh Doãn, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-8-2018] Tu luyện Đại Pháp là cơ duyên vạn cổ khó gặp. Hôm nay rất nhiều người tu luyện Đại Pháp đều có cùng một trải nghiệm, rằng một sinh mệnh muốn đắc Pháp, kỳ thực không hề dễ dàng. Mà sinh mệnh có thể cùng đệ tử Đại Pháp kết duyên trở thành người nhà, phải chăng cũng phải là đời đời kiếp kiếp khổ sở chờ đợi, bỏ hết để đổi lấy điều này?

Ra khỏi bể khổ của con người

Cha tôi tái hôn sau khi mẹ tôi, một học viên, bị bức hại đến chết. Trong số những bạn bè của ông khi muốn tái hôn, con cái họ thường phản đối cuộc hôn nhân vì lo ngại rằng phía bên kia sẽ lấy đi tài sản của gia đình họ.

Mặc dù trước đó tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng lại chịu ảnh hưởng từ mẹ. Vì vậy tôi đã dùng Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên lý chỉ dẫn mình trong đời sống hàng ngày. Khi mẹ tôi qua đời, tôi biết rằng cha mình vẫn còn khá trẻ, nên tôi quyết định ủng hộ ông đi nốt phần đời còn lại với người khác.

Sau khi cha tôi kết hôn, mẹ kế của tôi cùng con bà đến sống cùng chúng tôi. Khi ấy, tôi đang làm việc ở một thành phố khác và chỉ thi thoảng mới về nhà. Mỗi khi về nhà, tôi đều cảm thấy lạc lõng.

Tôi chưa bao giờ chia sẻ cảm xúc của mình với bất kỳ ai. Tôi tự hỏi liệu mọi người có biết rằng mẹ tôi đã bị đối xử bất công không. Tuy nhiên, dường như sâu thẳm trong tôi, ở một nơi rất sâu, có một tia sáng yếu ớt nhưng vẫn rất rõ ràng. Nó chính là chút suy nghĩ nhỏ bé rằng tôi muốn được Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cứu độ! Tôi cảm thấy chỉ Sư phụ Lý Hồng Chí mới có thể giúp tôi thoát khỏi bể khổ của con người.

Ý nghĩ này càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, dường như nó đã được định trước để cuối cùng tôi tìm đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã kết hôn với một nam học viên. Tôi cảm thấy rằng chúng tôi từng có một mối thiện duyên lớn ở đời trước. Khi chúng tôi gặp nhau ở đời này, tôi cảm thấy rất rõ đây là an bài để tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Và quả thật, ngay sau khi kết hôn với anh, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Giới thiệu Đại Pháp cho mẹ kế

Khi đề cao, tôi nhận ra rằng việc mẹ kế của tôi kết hôn để gia nhập gia đình tôi là duyên tiền định. Trong bất kỳ tình huống nào, tôi biết mình nên đối xử tốt với họ. Vì thế, sau một năm tu luyện, tôi bắt đầu gọi bà bằng “Mẹ”.

Mỗi khi về nhà, tôi cố gắng làm nhiều việc nhà nhất có thể. Tôi cũng mang những món quà sinh nhật cho bà và tặng bà “bao lì xì”, giống như cách tôi đã làm với cha mình vào dịp Tết.

Khi đồng nghiệp của cha tôi và của bà nhìn thấy việc này, họ đã bắt đầu nghĩ tốt về tôi. Họ cũng không thể tin rằng chúng tôi là từ hai gia đình khác nhau, vì ngay từ đầu họ đã nghĩ rằng chúng tôi là một gia đình. Việc này đã tạo cơ sở tốt để tôi giảng chân tướng cho cha tôi và mẹ kế.

Khi ở một mình với mẹ kế, tôi nói: “Mẹ ơi, trong suốt những năm qua, mẹ đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn. Trước đây con đã không được chu đáo và đã không xử lý nhiều việc được hợp tình hợp lý. Hôm nay, con muốn chân thành xin lỗi mẹ.”

Sau đó, tôi nói cho bà nghe về Đại Pháp. Nhưng bà đã bị đầu độc rất nặng bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà không hiểu tại sao người ta phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Vì thế chồng tôi và tôi đã cùng nhau giúp bà, mà không truy cầu kết quả.

Mỗi khi đến nhà họ, chúng tôi đều mang cho bà và cha tôi một số tài liệu giảng chân tướng và nói với họ về ĐCSTQ. Cuối cùng, bà đã hiểu được rằng Đại Pháp bị bức hại và bị đối xử bất công. Cuối cùng, bà đồng ý thoái ĐCSTQ, các con của bà cũng thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Cha tôi đón nhận vẻ đẹp của Đại Pháp

Sau khi mẹ tôi qua đời, bất cứ điều gì về Pháp Luân Đại Pháp đều trở thành cấm kỵ đối với cha tôi. Tuy nhiên, thái độ của ông thay đổi theo thời gian. Ông đã đổi từ tâm tình kích động đến sẵn sàng lắng nghe. Sau đó tôi cho ông biết rằng cái chết của mẹ tôi là do cuộc đàn áp, và nói cho ông biết về vụ “tự thiêu” được dàn dựng.

Khía cạnh mạnh mẽ nhất trong việc giảng chân tướng cho cha tôi là quá trình từ bi của tôi xuất ra. Tôi mang chấp trước mạnh mẽ đối với cha mẹ mình từ khi còn nhỏ. Tôi nhận ra đây là thứ mình cần phải bỏ.

Tôi từng thiếu từ bi. Nhờ đề cao tầng thứ và được Sư phụ gia trì, mỗi lần nói chuyện với ông về Đại Pháp, tôi đều tìm cách loại bỏ một số can nhiễu tà ác phía sau ông.

Quá trình giúp ông cũng là quá trình tôi buông bỏ chấp trước vào tình, và thay bằng từ bi. Do đó suy nghĩ của tôi trở nên lý trí và bình ổn hơn. Tôi cởi mở hơn và hiểu được những điều mà cha tôi từng phải trải qua trong suốt những năm đó. Tôi có thể giảng chân tướng cho ông một cách lý trí hơn.

Cuối cùng, tôi đã có thể cởi mở chia sẻ chân tướng về Đại Pháp với cha mình. Ông có thái độ tốt và đồng ý với quan điểm của tôi. Ông cũng cảm thấy không có hy vọng khi nói đến tham nhũng dưới chế độ của ĐCSTQ. Tuy nhiên, ông chưa sẵn sàng thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Nhưng sau đó, vào một lần ngay trước khi tôi ra về ông đã đồng ý thoái Đảng.

Tôi cảm thấy rằng chỉ sau khi tôi hoàn toàn buông được chấp trước vào tình, thì cha tôi mới bắt đầu tiếp nhận chân tướng.

Một người tu Đại Pháp cả gia đình được thụ ích

Tôi đã liên lạc với bất kỳ ai mà tôi có thể liên lạc được trong số những người bạn cũ của mẹ tôi và cha tôi, đồng thời cố gắng tìm cơ hội để nói chuyện với họ về Đại Pháp. Với những ai chưa thể quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ, tôi vẫn tiếp tục nỗ lực giảng chân tướng.

Đối với một số người mà tôi không có cơ hội gặp mặt trực tiếp, vì lý do nào đó họ đột nhiên gặp được tôi. Tôi biết đó là an bài cho họ đến để nghe chân tướng. Vì thế tôi đã nắm bắt những cơ hội này và làm tốt hầu hết các phần việc. Những lúc mọi việc diễn ra không được tốt là do tôi bị những quan niệm của chính mình trở ngại.

Chẳng bao lâu sau khi nói chuyện với cha tôi, ông nhắc đến việc trong số người thân và bạn bè của ông cũng có những người tái hôn, và họ thường có rất nhiều mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình. Ông nói rằng gia đình của chúng tôi là một ngoại lệ, vì chúng tôi rất hòa thuận.

Tôi đã chia sẻ quan điểm của mình với ông, nói rằng ông và mẹ kế là những người tốt, nhưng quan trọng hơn đó là do hai vợ chồng tôi đều là học viên. Vì một người tu, cả nhà được thụ ích. Hơn nữa cha mẹ đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nhận ra rằng Đại Pháp là tốt. Vì thế cả nhà chúng ta đã được Đại Pháp ban phúc, và không có gì lạ khi chúng tôi có một cuộc sống gia đình tuyệt vời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/28/373016.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/28/172626.html

Đăng ngày 17-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share