Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-9-2018] Theo thông tin được thu thập bởi Minh Huệ, trong tháng 8 năm 2018, đã có 310 học viên Pháp Luân Công bị bắt và hàng trăm người bị sách nhiễu vì đức tin của họ.

Vào thời điểm viết bài, 98 trong số các học viên bị bắt giữ đã được thả; số còn lại vẫn bị giam giữ, trong đó có 14 người bị đưa đến các trung tâm tẩy não.

Các học viên bị bắt giữ thuộc 27 trong số 33 tỉnh, khu tự trị và các thành phố cấp tỉnh của Trung Quốc.

Tỉnh Liêu Ninh có nhiều vụ bắt giữ nhất với 74 vụ (chiếm 24% tổng số), tiếp theo là Sơn Đông, Hà Bắc, Cát Lâm và Hắc Long Giang.

Các vụ bắt giữ và sách nhiễu trên diện rộng

Tháng 1 năm 2018, chính quyền Trung Quốc đã phát động một chiến dịch mới để truy quét các băng nhóm tội phạm. Nhưng ở một số vùng, bao gồm các tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông, Tứ Xuyên và Liêu Ninh, các học viên Pháp Luân Công lại trở thành mục tiêu của họ. Trong những tháng gần đây, các học viên đã bị bắt giữ và sách nhiễu quy mô lớn.

Tại tỉnh Liêu Ninh, đã có 31 học viên và người nhà của họ bị bắt trong hai ngày 22 và 23 tháng 8.

Tại thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, hơn 20 học viên đã bị bắt giữ kể từ tháng 8.

Cũng theo báo cáo, ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, 12 học viên và người nhà của một học viên đã bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 7 năm 2018. Cảnh sát đã bắt các học viên trong lúc họ đang ngủ, cá biệt có một nữ học viên bị đưa đi trong khi chỉ mặc đồ lót. Một vài người đã bị sách nhiễu cùng đêm đó, hoặc vào ngày hôm sau.

Đầu năm nay, một số vụ bắt giữ hàng loạt hàng trăm học viên cũng đã diễn ra tại các tỉnh Sơn Đông, Cát Lâm và Hắc Long Giang.

Ngoài ra, trong tháng 8 cũng có rất nhiều trường hợp sách nhiễu đã được báo cáo tại nhiều thành phố ở tỉnh Hà Bắc trước cuộc họp kín ở Bắc Đái Hà, một sự kiện quan trọng của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Riêng huyện Lai Thủy đã có hơn 500 học viên bị cảnh sát sách nhiễu vào tháng 8. Chi tiết và các học viên bị ảnh hưởng vẫn đang được điều tra.

Một viên chức ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc đã tiết lộ cho một học viên rằng chính Sở cảnh sát Hà Bắc đã ra lệnh thực hiện các vụ sách nhiễu. Các viên chức được chỉ thị để hỏi các học viên liệu họ có tu luyện Pháp Luân Công nữa không và quay hình khi họ trả lời câu hỏi.

Cảnh sát đã đe dọa rằng cơ hội đăng ký vào các trường cao đẳng/đại học của các học viên và cơ hội thăng tiến công việc của những thành viên trong gia đình họ sẽ bị ảnh hưởng nếu các học viên từ chối hợp tác.

Các cảnh sát cũng đặc biệt thu thập thông tin cá nhân của các học viên chẳng hạn như số điện thoại di động và tài khoản Wechat – một ứng dụng xã hội phổ biến ở Trung Quốc. Một số cảnh sát buộc phải chụp hình các học viên, cũng như nội thất và ngoại thất của nhà họ.

Báo cáo tháng 8 cũng đưa tin cụ ông Vu Gia Xuyên, 91 tuổi và vợ là cụ bà Ngô Thuỵ Khanh, 88 tuổi, đã bị sách nhiễu và bị chụp hình bởi cảnh sát từ đồn cảnh sát Hải Dương, thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc vào ngày 25 tháng 6 năm 2018. Nhưng do việc phong tỏa thông tin ở Trung Quốc, những trường hợp như vậy không phải lúc nào cũng được báo cáo một cách kịp thời.

Tống tiền số lượng lớn từ các học viên

Ngoài các vụ bắt giữ quy mô lớn, cảnh sát đã tống tiền tổng cộng 125.550 nhân dân tệ (khoảng 430 triệu đồng) từ 17 học viên, tương đương 7.385 nhân dân tệ mỗi người (khoảng 25 triệu đồng/người).

Ngày 24 tháng 8, khi ông Tống Gia Hưng và vợ là bà Vương Tú Vân đang mua quà cho một người bạn trong bệnh viện, cảnh sát chú ý thấy họ thanh toán bằng tiền giấy có viết thông điệp liên quan đến Pháp Luân Công. Cảnh sát đã bắt giữ hai vợ chồng và tịch thu hơn 30.000 nhân dân tệ từ nhà của họ. Ông Tống hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Kỷ, trong khi bà Vương bị giam giữ tại Trại tam giam Nữ [thành phố] Khai Phong ở tỉnh Hà Nam.

Nguy hiểm tính mạng do ngược đãi trong tù

Một người đàn ông bị bất tỉnh sau khi bị cảnh sát đập đầu vào tường

Ngày 28 tháng 8, ông Ngô Minh Thư, 66 tuổi, ở thành phố Toại Ninh, Tứ Xuyên đã bị cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát thị trấn Đông Thiện bắt giữ tại nhà. Tại đồn cảnh sát, một cảnh sát đã nắm đầu ông Ngô và đập mạnh vào tường khiến ông bị bất tỉnh ngay lập tức. Khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ từ chối nhận ông vì phát hiện ông bị chảy máu trong não nghiêm trọng mà không thể điều trị y tế được. Các cảnh sát sau đó đã cố gắng gửi ông ấy đến một bệnh viện khác. Hiện tại không rõ bệnh viện kia có tiếp nhận ông không và tình trạng của ông như thế nào.

75-Year-Old Woman Developed High Blood Pressure and Fever at Detention Center

Một phụ nữ 75 tuổi bị cao huyết áp và sốt tại trại tạm giam

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, bà Lý Khánh Hiệp, 75 tuổi, đã bị cảnh sát theo dõi và bắt giữ khi bà đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công.

Sau khi bị đưa tới trại tạm giam, bà Lý bị cao huyết áp, sốt cao và đau dữ dội ở chân khiến bà đi lại khó khăn.

Mặc dù con gái bà liên tục yêu cầu thả bà, nhưng cảnh sát đã từ chối. Viện kiểm sát đã phê chuẩn vụ việc của bà vào ngày 24 tháng 8. Hiện bà đang phải đối mặt với việc có thể bị truy tố.

Con gái bà rất lo lắng về sức khoẻ của bà.

Gia đình tan vỡ

Cựu hiệu trưởng trường tiểu học bị bắt giữ

Ông Lý Chiêm Bân, 57 tuổi, từng là hiệu trưởng của một trường tiểu học ở huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang. Ông đã bị mất việc vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công và phải làm công việc lặt vặt để hỗ trợ việc học của con mình. Ông phải sống xa gia đình tại một thành phố khác để tránh bị bắt giữ vì đức tin của mình.

Ngày 18 tháng 8 năm 2018, khi ông về nhà thăm gia đình, ba cảnh sát đã đến nhà và bắt giữ ông. Cảnh sát nói với vợ ông rằng họ bắt ông ấy vì ông tu luyện Pháp Luân Công và nói với người dân về môn tu luyện đó. Hiện ông bị giam giữ ở trại tạm giam huyện Phương Chính.

Vụ bắt giữ gần đây của ông Lý khiến vợ ông rơi vào tuyệt vọng. Bà liên tục gọi cho cảnh sát để yêu cầu thả ông và trả lại các đồ đạc cá nhân mà cảnh sát đã tịch thu khi lục soát nhà họ. Tuy nhiên, lần nào yêu cầu của bà cũng bị từ chối.

Con gái và cháu trai bị giam giữ, người đàn ông 85 tuổi bị bỏ lại một mình trong khổ cực

Sau khi hai con gái và cháu trai bị bắt giữ vào cuối tháng 8, ông Lâm Đồng, 85 tuổi ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông thường khóc và ăn uống không ngon. Ông nói ông cảm thấy “vô cùng đau đớn như thể ai đó [liên tục] đâm vào mình vậy.” Ông [cũng] gọi cho cảnh sát yêu cầu thả những người thân yêu của mình.

Ngày 29 tháng 8, cô Lâm Yến Mai và cháu trai là Ngô Triêu Kỳ đã bị bắt giữ trong khi tổ chức sinh nhật cho ông Lâm. Cảnh sát đột nhập vào nhà của họ và tịch thu nhiều tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, 20.000 nhân dân tệ tiền mặt, và tiền tiết kiệm hưu trí của người cha già.

Khi người cha già đối mặt với cảnh sát vì họ lục soát nhà mình, cảnh sát đã túm mạnh cánh tay của ông khiến ông bị xước da và chảy máu.

Sau khi em gái cô Lâm Yến Mai là Lâm Lệ Trân thuê luật sư đại diện cho chị gái và con trai mình, cô đã bị bắt vào ngày 31 tháng 8. Cả ba người họ hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam số 1 Mậu Danh.

Bị đưa đến trại tạm giam sau khi được thả ra khỏi tù

Ông Vương Vĩnh Lợi, ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, dự kiến sẽ được ra tù vào ngày 22 tháng 8. Nhưng ngay trước khi ông bước ra khỏi nhà tù, các nhân viên thuộc Phòng cảnh sát Thẩm Bắc đã lái xe vào và đưa ông lên một chiếc xe cảnh sát khác. Họ cấm ông gặp các thành viên trong gia đình và trực tiếp gửi ông đến Trại tạm giam Thẩm Bắc, và đe dọa sẽ giam tù ông một lần nữa.

Các báo cáo liên quan:

3.628 học viên bị bắt giữ hoặc sách nhiễu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công trong nửa đầu năm 2018

590 học viên Pháp Luân Công bị chính quyền bắt giữ hoặc sách nhiễu trong hai tháng đầu năm 2018

Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc: Hơn 200 học viên Pháp Luân Công là mục tiêu của “Chiến dịch gõ cửa” trong vòng một tháng

Thư Lan, tỉnh Cát Lâm: 12 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một đêm

31 học viên Pháp Luân Công và người nhà tại tỉnh Liêu Ninh bị bắt giữ trong hai ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/18/310-373995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/30/172664.html

Đăng ngày 17-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share